Sao phim Châu Tinh Trì: Từ đại gia khét tiếng đến bị phá sản, đi ăn xin kiếm sống

Sự kiện: Châu Tinh Trì

Cuộc đời anh như một bộ phim kịch tính.

Diệp Kính Sinh (1954) là một diễn viên Hồng Kông, được biết đến nhờ hình tượng “trai xấu” trong phim hài của Châu Tinh Trì. Song, anh chưa bao giờ tự ti về nhan sắc của mình. Ngược lại, nam diễn viên rất biết tận dụng “lợi thế” này để nổi tiếng. Tạo hình “đầu nấm” và gương mặt thô đặc biệt gây cười của anh đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các tác phẩm như “Vua Bịp”, “Vua bánh trứng”, “Thực thần”, “Vua hài kịch”...

Nam diễn viên tự hào với danh xưng “Nam diễn viên xấu nhất Hồng Kông”: “Xấu nhưng tôi xấu khác người ta. Vẻ ngoài của tôi được bạn bè và người hâm mộ miêu tả trong bốn chữ, điêu luyện sắc sảo. Ở thời điểm thành công nhất, tôi tự tin mình không kém cạnh bất kỳ tài tử điển trai nào”.

Sao phim Châu Tinh Trì: Từ đại gia khét tiếng đến bị phá sản, đi ăn xin kiếm sống - 1

Công nhân quèn trở thành triệu phú

Trước khi “dấn thân” vào con đường diễn xuất, Diệp Kính Sinh là một anh công nhân lương ba cọc ba đồng kiếm sống qua ngày. Nhờ tiết kiệm, chàng trai trẻ tuổi gây dựng được một sự nghiệp kinh doanh nho nhỏ.

Sau đó, anh bén duyên với nghệ thuật và đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng, nam diễn viên ngày càng dư dả. Từng có lúc Diệp Kính Sinh sở hữu tài sản hàng chục triệu đô la Hồng Kông, biệt thự 9 tầng, vài chiếc siêu xe, cửa hàng sang chảnh cùng mái ấm gia đình hạnh phúc.

Nợ nần, phá sản, vợ bỏ, ăn xin

Sao phim Châu Tinh Trì: Từ đại gia khét tiếng đến bị phá sản, đi ăn xin kiếm sống - 2

Cơn khủng hoảng tài chính bất ngờ ập đến khiến Diệp Kính Sinh lâm vào cảnh khốn cùng. Mất hết tài sản, người vợ “đầu ấp tay gối” bỏ đi, để lại con thơ, khiến sao hài chỉ biết nuốt nước mắt: “Không ngờ con người ta chỉ bên mình chia sẻ sung sướng chứ không thể đồng cam cộng khổ!”.

Khi đó, nam diễn viên bị một công ty tài chính công khai đăng báo đòi nợ hơn 400.000 đô la Hồng Kông (hơn 1 tỷ đồng), nếu không trả trong ngày, họ sẽ kiện anh ra tòa. Những đối tác làm ăn cũ biệt vô tăm tích, nợ chồng nợ, Diệp Kính Sinh cùng con trai lang bạt khắp nơi tìm chỗ trọ và xin việc làm. 

Sao hài từng cầu xin đạo diễn để được đóng phim kiêm luôn nhân viên lau dọn vệ sinh, nhưng không được nhận. Họ “ném” vào mặt ông một câu gọn lỏn: “Cậu tỉnh lại đi!”. Cùng quẫn, chàng Lung Ngũ ngày nào đành chấp nhận tham gia show 18+ và đóng phim khiêu dâm để có tiền nuôi con. Anh xuất hiện trong nhiều bộ phim gây chú ý như “Nhục bồ đoàn”, “Kim Bình Mai”, “Âm dương lộ”, Hoang dâm vô độ”, “Sắc tình nam nữ”... Tuy nhiên, sau đó, đạo diễn đã viện cớ doanh thu phòng vé “lẹt đẹt”, nên chỉ trả cho anh vài ngàn bạc lẻ.

Diệp Kính Sinh chia sẻ, mất 8 tháng anh mới tìm được người đồng ý cho anh thuê nhà vì thấy tội nghiệp cảnh gà trống nuôi con. Ngôi sao “Vua hài kịch” cay đắng: “Trong chốc lát bỗng thành người thất nghiệp, mấy chục triệu đều đội nón ra đi. Làm thằng đàn ông, chưa bao giờ tôi thấy nhục như vậy“. 

Bị người đời ghẻ lạnh, xa lánh, may mắn nam diễn viên vẫn còn có con trai đáng yêu kề bên: “Tôi từng lên tầng 34 định gieo mình cho xong thì bỗng nghe tiếng con từ sau vọng tới: “Bố ơi, bố”. Mặc dù rõ ràng nó đã đến trường rồi”. Anh như được kéo từ bờ vực tự sát quay về: “Con vẫn còn nhỏ, tôi không thể ngã xuống được”.

Vực dậy sau biến cố

Sao phim Châu Tinh Trì: Từ đại gia khét tiếng đến bị phá sản, đi ăn xin kiếm sống - 3

Nhờ duyên buôn bán, Diệp Kính Sinh nhanh chóng gầy dựng lại sự nghiệp, thu nhập hàng tháng lên đến hàng chục triệu đô la Hồng Kông. Ông sống cùng hai người phụ nữ, trong đó, có người còn trẻ hơn cả con trai ông. Sao nam chia sẻ: “Họ đều đến từ Trung Quốc, rất yêu tôi. Tôi thấy hạnh phúc vì có nhiều người yêu”.

Sau một thời gian bỏ đi “biệt tăm”, vợ Diệp Kính Sinh bất ngờ quay về, ngỏ ý muốn đoàn tụ với con. Nam diễn viên chấp nhận tha thứ hết lỗi lầm năm xưa, dù không tái hôn nhưng ông và vợ cũ vẫn đối xử với nhau như người nhà, cùng chăm sóc con cái. Hiện tại, gia đình nam diễn viên đang sống tại một căn hộ cao cấp ở phía đông Hồng Kông.

Nguồn: [Link nguồn]

“Trùm giang hồ” là ân nhân của Châu Tinh Trì, từng nhấn nút xả trôi cả ”núi tiền”

Là thần tượng trong lòng bao thế hệ diễn viên, cả Lưu Đức Hoa cũng được ông nâng đỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi (Theo 163.com) ([Tên nguồn])
Châu Tinh Trì Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN