"Sao Mai" Khánh Ly sau thời gian mắc "tâm bệnh", hạnh phúc được hát trở lại

Trước khi diễn ra đêm mini show, Khánh Ly bộc bạch, cô đã bị tâm bệnh rất lâu, gặp khủng hoảng tinh thần.

Vừa qua, Mini show “Ly” của ca sĩ Khánh Ly diễn ra tại Hà Nội. Đây là đêm nhạc riêng đầu tiên sau 20 năm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp của giải ba Sao Mai 2011.

"Sao Mai" Khánh Ly làm đêm nhạc đầu tiên.

"Sao Mai" Khánh Ly làm đêm nhạc đầu tiên.

Trước khi diễn ra đêm nhạc, Khánh Ly bộc bạch, cô đã bị tâm bệnh rất lâu, gặp khủng hoảng tinh thần trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lao vào con đường học hành, cô không dành được tâm hồn, cảm xúc cho ca hát. Điều đó khiến cô có cảm giác mình chỉ đối phó với nghề, chỉ tồn tại chứ không được sống thật sự với đam mê.

Thực hiện đêm nhạc này, nữ ca sĩ mong muốn được sống đúng với tình yêu của mình dành cho âm nhạc. Trước đêm diễn, Khánh Ly bị ốm, viêm amidan, khiến giọng hát ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng với sự nỗ lực, tình yêu âm nhạc và sự trân trọng dành cho khán giả, cô đã mang đến một đêm nhạc ấm áp, đầy cảm xúc.

Những tên tuổi trong giới âm nhạc như NSND Quang Thọ, NSND Hà Thủy, NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Thu Lan, NSƯT Phương Nga, NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Trọng Tấn… đã tới ủng hộ và chia vui cùng Khánh Ly đến tận khuya. “Điều đó khiến tôi rất xúc động. Tôi thực lòng biết ơn thầy cô, đồng nghiệp, khán giả đã yêu mến, dành tình cảm đặc biệt cho mình”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Các nghệ sĩ tới ủng hộ Khánh Ly

Các nghệ sĩ tới ủng hộ Khánh Ly

Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ mang đến nhiều điều mới mẻ, có sự đam mê, cháy bỏng với Như đã dấu yêu (Đức Huy); hiện đại với Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ); sâu lắng với Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên); da diết khi thể hiện Sợ yêu (của Hoàng Nhã); phá cách theo phong cách Jazz trong Bây giờ tháng mấy. Đặc biệt khán giả cảm nhận được nét lãng mạn, đa màu sắc trong ca khúc Ly do nhạc sĩ Vũ Minh Vương viết riêng cho nữ ca sĩ và viết về chính cô.

Khánh Ly song ca cùng NSND Đức Long

Khánh Ly song ca cùng NSND Đức Long

Hai thầy trò Khánh Ly và NSND Đức Long mang đến ấn tượng đẹp trên sân khấu với tiết mục song ca Mùa hè đẹp nhất (Đức Huy) và Chợt nhớ (Nhật Trung).

Lần đầu đứng chung sân khấu với NSND Đức Long, Khánh Ly bộc bạch: “Chú Đức Long như người cha của tôi. Có chú đứng bên cạnh, tôi cảm thấy tự tin. Chú đã cho tôi động lực, truyền cho tôi cảm hứng tuyệt vời để tôi có thể thăng hoa cùng âm nhạc”.

Về phía NSND Đức Long, ông rất vui khi học trò đã dám làm, dám bước sang một dòng âm nhạc khác với những gì theo đuổi từ trước tới nay. “Tôi muốn mình được trẻ lại đôi chút. Và tôi hài lòng bởi thấy mình chưa già lắm khi đứng cùng lớp trẻ”, NSND Đức Long nói.

Dương Trường Giang làm ca sĩ khách mời

Dương Trường Giang làm ca sĩ khách mời

Cũng trong đêm nhạc, Khánh Ly còn hòa giọng với nhạc sĩ - ca sĩ Dương Trường Giang trong ca khúc Đã quá xa rồi do chính nam nhạc sĩ viết cho cô với sự thấu hiểu về những người đàn bà vừa bước qua những đổ vỡ cuộc đời.

Bên cạnh các tiết mục song ca là màn solo của các khách mời. NSND Đức Long hát các tình khúc Tuyết rơi mùa hè, Chợt như năm 18, Ru khúc tình phai. Ca sĩ – nhạc sĩ Dương Trường Giang hát 2 ca khúc do chính anh sáng tác: Hà Nội mùa lá bay, Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết. Ca sĩ Thu Ba hát Mong một ngày anh nhớ đến em, Hẹn ước từ hư vô, Muộn màng là từ lúc. Khép lại chương trình là nhạc phẩm Tâm sự người ca sĩ của nhạc sĩ Phú Quang do học trò của Nguyễn Khánh Ly là Vũ Quang Công cùng tốp ca nữ thể hiện.

Khánh Ly hạnh phúc bên người thầy, đồng nghiệp và các học trò

Khánh Ly hạnh phúc bên người thầy, đồng nghiệp và các học trò

Nói về đêm nhạc của Sao Mai Khánh Ly, NSND Đức Long bày tỏ: “Lần đầu tiên thực hiện một đêm nhạc riêng, Khánh Ly không tránh khỏi sự hồi hộp, căng thẳng, nhất là ngồi phía dưới có rất nhiều người làm nghề, dẫn đến chưa phát huy tối đa được khả năng của mình. Nhưng đây là dịp cọ xát để em sẽ làm tốt hơn nữa trong những lần sau”.

Còn nhạc sĩ Dương Trường Giang, anh cho rằng, chính sự hồi hộp lại là điều làm nên nét thú vị của đêm nhạc. Trước đêm diễn, Khánh Ly chia sẻ với anh rằng cô quá hồi hộp, quá lo lắng.

“Tôi nói với chị Ly rằng, nếu 1.000 lần lên sân khấu mà 1.000 lần mình vẫn hồi hộp thì có nghĩa là mình đang sống, đang làm nghề bằng sự thuần khiết nhất. Tôi thích sự hồi hộp ấy. Sự hồi hộp, không chuẩn mới là tinh thần của hát live. Live không cần những thứ như li như lau. Live cần việc chúng ta sởn da gà được và hạnh phúc được. Chúng ta không cần thiết phải quá chỉn chu, chúng ta cần truyền tải hết được một năng lượng mà ở trong một không gian này mọi người cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vì điều đó. Chúng tôi cảm ơn chị Ly vì đây thực sự là một đêm nhạc hạnh phúc”, Dương Trường Giang nói.

Và người hạnh phúc hơn cả, có lẽ không ai khác ngoài ca sĩ Nguyễn Khánh Ly. Sau một thời gian dài không xuất hiện nhiều trên sân khấu ca nhạc vì phải tập trung cho việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và hoàn thiện luận án Tiến sĩ, cô mới lại được hát trước đông đảo khán giả.

"Sao Mai" Khánh Ly sinh ra ở Nghệ An, lớn lên ở Thái Nguyên. Cô từng giành nhiều giải thưởng, trong đó có giải Ba Sao Mai toàn quốc 2011, giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch TPHCM 2017. Cô đã phát hành album Miền xa thẳm, Mùa lá đi qua, Lời ru nguồn cội, MV Mùa đông không lạnh, Khúc ru, Khúc mùa xuân, Có Đảng sáng soi…

Nguồn: [Link nguồn]

Đan Trường, Trọng Tấn và Bảo Anh yêu thích những chú mèo có bề ngoài giống như báo con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN