Rapper Dế Choắt: “Tôi về quê ở ẩn, không cần đi hát vẫn có thu nhập”

Quán quân mùa đầu của Rap Việt cho biết, anh dùng âm nhạc để sống đúng với bản thân chứ không đặt nặng nhiều vấn đề khác.

Dế Choắt vừa xác nhận sẽ sang Mỹ biểu diễn vào tháng 2 tới tại sự kiện của Hiệp hội bóng bầu dục Mỹ nhằm quảng bá cho trận chung kết “Super Bowl 2024”. Dịp này, anh có cuộc trò chuyện cùng chúng tôi về công việc, cuộc sống thời gian qua.

Rapper Dế Choắt sắp có chuyến lưu diễn tại Mỹ. 

Rapper Dế Choắt sắp có chuyến lưu diễn tại Mỹ. 

- Chuyến lưu diễn lần này có ý nghĩa ra sao với anh?

- Tôi nhận lời tham gia chương trình vì muốn hình ảnh, âm nhạc của mình được lan tỏa hơn. Tôi đã chuẩn bị chu đáo phần âm nhạc và phong cách. Tôi sẽ hát các ca khúc như Đời lạ lắm à nghen, Chú dế loắt choắt… và một bài mới.

Đây là lần đầu tôi sang Mỹ biểu diễn và xem chương trình là show lớn của mình. Lúc trước có lẽ tôi sẽ hồi hộp nhưng hiện tại tôi đặt nhẹ mọi thứ để thoải mái hơn, tránh rơi vào cảm xúc thất vọng khi quá chú tâm vào điều gì đó.

Cách đây vài ngày khi ra sân bay, có một fan sống ở Mỹ bảo khi nào tôi sang nhớ gọi bạn để bạn dẫn đi tham quan. Trên mạng xã hội, nhiều fan ở Mỹ cũng nhắn tin, bày tỏ sự mong đợi xem tôi biểu diễn. Điều đó khiến tôi vui và hạnh phúc vì cảm thấy bản thân vẫn được khán giả yêu quý, trân trọng.

- Tại sao thời gian qua anh lại vắng bóng?

- Tôi về quê ở Đà Lạt, Lâm Đồng sinh sống, dành chủ yếu thời gian để làm nhạc. Tôi tự cho mình cơ hội để trải nghiệm những màu sắc, thể loại âm nhạc khác nhau và cũng là cách bản thân vượt qua những ranh giới.

Ví dụ trước đây tôi viết nhạc chủ yếu về bản thân thì hiện tôi mở rộng nhiều chủ đề hơn, từ đó tôi mới biết điều gì phù hợp với mình. Tôi nghĩ hướng đi của mình hơi khó và khác với đại đa số nhưng tôi sẽ vững hơn để định hướng con đường âm nhạc trong tương lai.

- Khó khăn lớn nhất anh gặp phải là gì?

- Tôi thấy cuộc đời của mình đã thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực. Điều tôi đắn đo nhiều nhất là bản thân cần phải nhất quán hơn với âm nhạc. Tôi nghĩ thời gian tôi trải nghiệm đã đủ, giờ là lúc tôi làm mọi thứ trở nên tốt hơn nhưng vẫn giữ được chất riêng.

Những tác phẩm trước đây tôi khá hài lòng, nói lên được nỗi lòng cá nhân. Song với tôi quan trọng nhất vẫn là phải hợp với mình. Nhiều khi tôi viết về mình tốt quá cũng không đúng, xấu quá cũng không hợp.

Đôi khi tôi thấy mình hướng ra ngoài nhiều quá nên thiếu sự lắng đọng, những góc nhìn tổng thể, có thể gọi là bộp chộp. Trong hành trình của mình, có thể tôi làm rất tốt nhưng vẫn có những thiếu sót. Tôi luôn quan tâm vấn đề là mình thiếu sót điều gì và phải cải thiện qua từng ngày.

Nam nghệ sĩ nói anh dùng âm nhạc để sống thật với bản thân.

Nam nghệ sĩ nói anh dùng âm nhạc để sống thật với bản thân.

- Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối khi anh không tận dụng hết danh hiệu Quán quân “Rap Việt” mùa đầu để đẩy mạnh sự nghiệp âm nhạc. Anh nghĩ sao?

- Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ cần tiền vì mục đích cá nhân hay chăm lo cho gia đình. Tôi cũng từng trải qua điều đó, cần tiền để hỗ trợ gia đình. Song tôi nghĩ nếu mình cố gắng vì người khác mà quên đi bản thân là điều tệ hại nhất. Muốn tồn tại lâu dài thì cần phải có câu chuyện của mình, thấy rõ điều mình đang phát triển là gì.

Nếu như được chọn giữa đam mê và tiền thì tôi vẫn chọn đam mê, bởi trong đam mê có tất cả.

Danh hiệu Quán quân “Rap Việt” đã cho tôi nhiều thứ, những điều tôi từng ước mơ. Ngoài công việc, tôi thấy nhận thức, trí tuệ của mình cũng rất quan trọng, phải cân bằng mọi thứ, phát triển từng ngày.

Trước đây, tôi chưa dành thời gian nhìn lại mọi thứ vì vậy tôi tự cho mình cơ hội. Tôi thích sống thật với bản thân, không chạy đua, đặt áp lực bất cứ điều gì.

- Cuộc sống ở Đà Lạt của anh diễn ra thế nào?

- Tôi có phòng thu riêng ở quê. Nói tôi ở ẩn cũng đúng nhưng chưa hẳn vậy. Tôi chỉ cần không gian yên tĩnh để làm nhạc và Đà Lạt là nơi hợp lý.

Dường như cả ngày tôi dành chủ yếu thời gian để sáng tác, không có âm nhạc tôi cảm thấy khó chịu.

Hiện tôi dành 100% tâm huyết cho âm nhạc, không còn hướng đến bất cứ điều gì mà làm tốt nhất mọi thông điệp thông qua âm nhạc.

Có thể đầu năm 2024 tôi sẽ trở lại với âm nhạc, chắc chắn mọi thứ sẽ khác và chỉn chu hơn.

Mọi người hay nói về chuyện thời thế. Song tôi nghĩ khi mình đã vững, kinh nghiệm thì lúc nào cũng có thể bắt đầu được. Tôi không có quan niệm phải làm gì đó để chạy đua, duy trì tên tuổi. Có thời điểm tôi tất bật chạy show, có lúc tôi phải dành thời gian để nhìn nhận bản thân, tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất.

"Tôi không có quan niệm phải làm gì đó để chạy đua, duy trì tên tuổi..." - Dế Choắt bày tỏ.

"Tôi không có quan niệm phải làm gì đó để chạy đua, duy trì tên tuổi..." - Dế Choắt bày tỏ.

- Hiện thu nhập của anh đến từ đâu?

- Âm nhạc của tôi trên các nền tảng vẫn mang về thu nhập như YouTube, nhạc chuông, nhạc chờ… Vì vậy tôi không cần đi diễn vẫn có chi phí sinh hoạt, đầy đủ.

Tôi không áp lực phải chăm lo cho gia đình. Ngược lại, gia đình là nơi cho tôi nhiều bài học, nhiều niềm vui.

- Chuyện tình cảm của anh có gì mới?

- Tôi và Huỳnh Như vẫn ổn. Bạn gái đồng hành, san sẻ cùng tôi trong công việc và cuộc sống. Tôi không đặt cột mốc đến mấy tuổi là phải cưới vợ, sinh con. Tôi đơn giản lắm, chỉ thích sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Chuyện gì đến tôi sẽ bình thản đón nhận.

Nguồn: [Link nguồn]

“Vua quảng cáo kiếm 1,5 tỷ/30 giây” kể biến cố suýt chết tại Mỹ, trở lại đóng phim cho Lý Hải

Lý Hải vừa công bố Trương Minh Cường sẽ đảm nhận vai nam chính cho phần phim “Lật mặt 7 - Một điều ước”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN