"Nữ luật sư" đang gây sốt Hàn Quốc và một thế giới có thể dịu dàng hơn

Sự kiện: Phim Hàn Quốc hay

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" đang tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc bằng một câu chuyện phi thường.

Đã bao giờ bạn cảm giác mọi thứ xung quanh vận hành theo một quỹ đạo kỳ lạ mà bạn không thể hiểu nổi? Bạn lúng túng trước những điều đơn giản với người khác và ngốc nghếch vụng về trong một thế giới dường như ai cũng khéo léo?

Woo Young Woo đã 27 tuổi nhưng không biết cách đi qua cửa xoay. “Cô là đồ ngốc à?” là câu nói Young Woo đã phải nghe rất nhiều lần. Vậy mà cô lại là một luật sư có thể nhớ rành mạch nội dung mọi cuốn sách từng đọc trong đời.

Young Woo gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, sinh hoạt thường ngày.

Young Woo gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, sinh hoạt thường ngày.

Lúc còn nhỏ, Young Woo được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ khiến cô gặp khó khăn trong giao tiếp, 5 tuổi vẫn chưa biết nói. Nhưng những lời đầu tiên cô bé bất ngờ thốt ra lại là trích dẫn điều luật về tội cố ý gây thương tích trong Luật Hình sự. Không ai biết Young Woo đã thuộc làu cuốn sách luật từ lúc nào.

Lớn lên, với chỉ số IQ 164, trí nhớ ấn tượng cùng lối suy nghĩ sáng tạo, Young Woo xuất sắc đoạt thủ khoa đầu ra của một trường đại học tiếng tăm. Cô được nhận vào công ty luật danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc.

Bước vào xã hội và môi trường công sở, bên cạnh các vụ án, Young Woo còn phải đối mặt với thành kiến ​​và sự kỳ thị từ người xung quanh. Khi đi cùng đồng nghiệp, người ta nghĩ đồng nghiệp của cô đang hỗ trợ người khuyết tật. Tài xế taxi mặc định rằng cô không có khả năng trả tiền. Khách hàng từ chối làm việc với Young Woo kể cả khi cô tìm ra cách giúp họ. Xã hội nhìn nhận và đánh giá Young Woo qua sự bất thường của cô, qua những điều cô không làm được chứ không chịu nhìn vào điều cô có thể làm.

Young Woo bị bắt nạt thời đi học vì chứng rối loạn phổ tự kỷ. Sau khi đi làm, mọi thứ còn tồi tệ hơn.

Young Woo bị bắt nạt thời đi học vì chứng rối loạn phổ tự kỷ. Sau khi đi làm, mọi thứ còn tồi tệ hơn.

Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo có lẽ vẫn sẽ là một bộ phim hay nếu đến đây các nhà làm phim đi sâu vào mâu thuẫn gay gắt, lên án mạnh mẽ sự bất công, kỳ thị của xã hội đối với người tự kỷ. Có lẽ Young Woo vẫn sẽ nhận được sự thương cảm khi cô nói: “Tôi không phải một luật sư bình thường”. Nhưng cũng như Young Woo đã chứng minh cô “bất thường” theo một cách phi thường, bộ phim không chỉ "hay", không chỉ chạm vào trái tim người xem mà còn làm được một điều kỳ diệu: Thay đổi nhận thức của khán giả.

Young Woo có cả một thế giới thần kỳ và xinh đẹp trong tâm trí. Cô biểu lộ nó theo cách của mình, mà có thể đối với một số người thì cung cách đó thật kỳ lạ. Thay vì nói Young Woo gặp khó khăn trong giao tiếp với người khác, cũng có thể nói rằng đa số chúng ta chưa biết cách chạm vào thế giới màu nhiệm của cô.

Thật may mắn, Young Woo nguyện ý nhìn cuộc sống bằng một lăng kính ngây thơ, đơn giản mà sâu sắc. Cô nỗ lực vượt qua trở ngại trong giao tiếp để chủ động chạm vào thế giới bên ngoài, sử dụng trí nhớ siêu phàm và khả năng suy luận của mình để giải quyết các vụ án, giúp đỡ thân chủ và dần trở thành một luật sư thực thụ.

Cô nàng luật sư kỳ lạ luôn liên tưởng mọi thứ đến cá voi.

Cô nàng luật sư kỳ lạ luôn liên tưởng mọi thứ đến cá voi.

Hàn Quốc đã có rất nhiều bộ phim khai thác đề tài luật sư, tòa án bằng những vụ án kịch tính, các vụ kiện cáo căng thẳng dữ dội. Còn bộ phim đang gây sốt này lại chọn lối đi riêng và trở nên độc đáo nhờ lý giải vấn đề qua góc nhìn ngây thơ và dễ hiểu của Young Woo. Bộ phim xoay quanh người mắc chứng tự kỷ trong môi trường tòa án nhưng không hề nặng nề, không mang đến cảm giác phán xét. Ngược lại phim hài hước, không đòi hỏi người xem phải hiểu biết về luật pháp cũng như hội chứng rối loạn phổ tự kỷ. 

Phim dễ xem mà không hề dễ quên. Rất lâu về sau, có thể người xem không nhớ tình tiết phim nữa, nhưng chúng ta vẫn sẽ nhớ rằng mình cần cẩn trọng hơn với những ngôn từ nhạy cảm. “Tự kỷ”, “trầm cảm”, “thiểu năng”, “ngu ngốc” không phải những từ có thể dùng vô tội vạ để nhận xét về ai đó, dù chỉ với ý vui đùa.

Young Woo là tấm gương phản chiếu cho chúng ta, phản ánh những quan niệm sai lầm trong cái nhìn đối với người tự kỷ, cũng như khiến chúng ta phải nhìn nhận lại suy nghĩ và hành vi của mình khi đối xử với người khác. Cuộc sống chắc sẽ đáng yêu và dịu dàng hơn rất nhiều nếu mỗi người đều có thể ít nhất một lần nhìn thế giới qua đôi mắt của Young Woo.

Nữ diễn viên sinh năm 1992 Park Eun Bin bùng nổ tên tuổi với vai diễn luật sư tự kỷ Young Woo.

Nữ diễn viên sinh năm 1992 Park Eun Bin bùng nổ tên tuổi với vai diễn luật sư tự kỷ Young Woo.

Với sức lay động mạnh mẽ đó, Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đang là bộ phim được quan tâm nhất Hàn Quốc hiện tại. Phim chiếu trên ENA, một đài không có chút tiếng tăm nào tại Hàn trước khi bộ phim này lên sóng. Tập 1 của phim chỉ đạt mức rating 0,9% nhưng con số này đã và vẫn đang tăng chóng mặt sau mỗi tập. Tập 5 lên sóng ngày 13/7 ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc là 9,138% (Theo Nielsen Korea). Mức rating tăng 10 lần chỉ sau 5 tập là con số kỷ lục mà kể cả các đài KBS, SBS hay các bộ phim có dàn sao hạng A được đầu tư như bom tấn, quảng bá rầm rộ cũng không thể mơ đến. 

Bên cạnh rating, chỉ số tìm kiếm về phim cũng như các diễn viên cũng liên tục đứng đầu các trang tìm kiếm tại Hàn. Nữ diễn viên Park Eun Bin là diễn viên được yêu thích nhất tuần qua. Xếp thứ 2 là nam diễn viên Kang Tae Oh, người được biết đến rộng rãi ở Việt Nam qua 2 phần Tuổi thanh xuân.

Ngày 14/7, truyền thông Hàn đưa tin các nhà làm phim tại Hollywood đã ngỏ lời mua bản quyền của Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo, dù bộ phim này còn tới 11 tập chưa lên sóng. Nhà sản xuất cũng thông báo sẽ chuyển thể phim thành 6 tập truyện tranh trên mạng. Bộ truyện sẽ được phát hành toàn cầu bằng 4 thứ tiếng: Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc. Những điều này càng khẳng định sức hút không biên giới của câu chuyện nhân văn và phi thường về nữ luật sư tự kỷ Woo Young Woo.

Park Eun Bin và Kang Tae Oh. Phim lên sóng mỗi tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên đài ENA Hàn Quốc và Netflix.

Park Eun Bin và Kang Tae Oh. Phim lên sóng mỗi tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên đài ENA Hàn Quốc và Netflix.

Nguồn: [Link nguồn]

Số phận nhân vật của Hồng Đăng trong ”Thương ngày nắng về” được định đoạt

Biên kịch đã có một pha xử lý khéo léo trong tập 44 để quyết định số phận Đức xoăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Hằng ([Tên nguồn])
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN