Những bộ phim cổ tích không dành cho trẻ em

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Trong phim có rất nhiều cảnh bạo lực, cảnh ái ân không phù hợp với khán giả nhí.

The Huntsman: Winter's War

Tháng 4 năm nay, bộ phim The Huntsman: Winter's War làm mưa làm gió khắp các rạp chiếu trên toàn cầu. Phim quy tụ dàn diễn viên siêu khủng với những cái tên như Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain hay Chris Hemsworth.

Những bộ phim cổ tích không dành cho trẻ em - 1

Một hình ảnh khá đáng sợ trong phim

Phần đầu của phim được sản xuất từ năm 2012 với tên gọi Snow White and the Huntsman được dựa trên nội dung từ truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Bản thân The Huntsman: Winter's War cũng được lấy cảm hứng từ những câu chuyện khác như Bà chúa tuyết hay Bạch Tuyết...

Tuy lấy cảm hứng từ những câu chuyện dành cho trẻ nhỏ nhưng The Huntsman: Winter's War không phải là bộ phim được sản xuất cho thiếu nhi. Trong phim có rất nhiều cảnh bạo lực, cảnh ái ân không hề phù hợp với khán giả nhí. Như cảnh chiến đấu của những thợ săn dưới đế chế của Ice Queen cũng bị cho là quá đẫm máu với một bộ phim cổ tích. Ngoài ra, Jessica Chastain và Chris Hemsworth cũng có rất nhiều cảnh tình tứ với nhau.

Ngoài The Huntsman: Winter's War, trong lịch sử điện ảnh cũng đã có rất nhiều bộ phim dựa trên truyện cổ nhưng hoàn toàn không dành cho trẻ con.

Hansel & Gretel: Witch Hunter

Được lấy nội dung từ câu chuyện cổ Grimm về hai anh em Hansel và Gretel bị mụ phù thủy độc ác lừa vào rừng bằng những miếng bánh quy, Hansel & Gretel: Witch Hunter đã xây dựng theo một phiên bản hành động gay cấn và cũng hồi hộp hơn.

Những bộ phim cổ tích không dành cho trẻ em - 2

Những cảnh phim này chắc chắn là không dành cho trẻ con

Chuyện phim bắt đầu 15 năm sau khi hai anh em Hansel (Jeremy Renner) và Gretel (Gemma Arterton) thoát khỏi mụ phù thủy ăn thịt trẻ em, kẻ đã thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi và cho họ cơ hội nếm trải mùi thù hận. Sau nhiều năm, hai anh em trở thành những thợ săn tiền thưởng với kỹ năng vượt bậc, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp truy đuổi và tiêu diệt những mụ phù thuỷ ác trốn trong rừng sâu.

Nhưng rồi thị trấn nhỏ với những căn nhà gỗ quen thuộc lại phải đối mặt với cơn ác mộng khi những đứa trẻ vô tội bắt đầu mất tích. Hansel và Gretel đứng trước một thứ ác hiểm hơn bất cứ phù thủy nào mà mình từng săn đuổi - kẻ có thể hé lộ vài bí mật về quá khứ đáng sợ của chính họ.

Là một bộ phim được dựng từ một câu chuyện cổ tích nhưng Hansel & Gretel: Witch Hunter thực sự không hề dành cho trẻ em. Phim đầy rẫy những cảnh hành động có phần đẫm máu trong không khí u ám suốt cả phim. Ngoài những cảnh bạo lực, Hansel & Gretel: Witch Hunter còn có màn “tắm tiên” của nữ diễn viên Pihla Viitala (vai Mina) với nam diễn viên chính Jeremy Renner (vai Hansel) sẽ khiến khán giả phải đỏ mặt.

Phim được Tommy Wirkola đạo diễn với sự tham gia của Jeremy Renner (vai Hansel) và Gemma Arterton (vai Gretel).

Into the Woods

Into the Woods là bộ phim được làm trên vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên trên sân khấu Broadway. Phim pha trộn nhiều câu chuyện cổ tích nổi tiếng như Cô bé quàng khăn đỏ, Jack và hạt đậu thần, Rapunzel, và Cô bé Lọ Lem.

Những bộ phim cổ tích không dành cho trẻ em - 3

Phim có màu sắc khá u tối với trẻ con

Tuy nhiên, Into the Woods chắc chắn không dành cho trẻ nhỏ, cũng như những người mộng mơ một cái kết hạnh phúc như trong các câu chuyện cổ. Phim với những cao trào khiến khán giả bất ngờ khi những nhận định về điều tốt, điều xấu bỗng nhiên lại khiến người ta ngờ vực. Ranh giới giữa thiện – ác cũng không được phân định rõ ràng.

Những ca khúc nhạc phim được viết lời kiểu như “Ta được nuôi dạy để trở nên quyến rũ, không phải thật lòng”, “Các ngươi không tốt, các ngươi không xấu, chỉ tử tế thôi. Ta không tốt, ta không tử tế, ta chỉ đúng thôi”…khiến khán giả phải suy ngẫm lại nhiều điều trong cuộc sống. Và chắc chắn những khán giả nhí sẽ không thể nào cảm thụ được hết ý nghĩa của bộ phim.

Into the Woods với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden hay Johnny Depp. Dàn diễn viên nổi tiếng cùng với sự pha trộn táo bạo về nội dung đã khiến bộ phim ca nhạc này được nhắc đến nhiều nhất khi ra mắt vào hồi đầu năm ngoái.

The Red Shoes

Được dựa trên câu chuyện cổ Andersen, The Red Shoes chắc chắn không phải là một câu chuyện cổ tích dành cho các em bé. The Red Shoes kể về một cô bé bướng bỉnh và ích kỷ đã không nghe lời người lớn, đi giày đỏ đến nhà thờ, cuối cùng phải chịu sự trừng phạt đáng sợ.

Bộ phim lần đầu ra mắt năm 1948, do Michael Powell và Emeric Pressburger đạo diễn. Bộ phim được xem là đầu tiên đưa nghệ thuật múa ballet vào trong nghệ thuật điện ảnh.

Những bộ phim cổ tích không dành cho trẻ em - 4

The Red Shoes là một phim kinh dị đúng nghĩa

Tuy nhiên, đến phiên bản năm 2005 do Hàn Quốc làm lại, The Red Shoes mới thực sự ám ảnh khán giả trong bộ phim kinh dị theo đúng nghĩa. Phim xoay quanh Sun Jae và chồng có một cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc. Cho đến một ngày khi Sun Jae phát hiện chồng mình ngoại tình, cô đã dắt đứa con gái Tae Soo rời xa anh. Tại trạm tàu điện ngầm, Sun Jae phát hiện một đôi dày màu đỏ, cô đem nó về nhà, và khi Tae Soo đi thử đôi giày thì kỳ lạ thay Tae Soo trước giờ không biết múa lại có thể nhảy múa thật điệu nghệ.

Mấy ngày sau người bạn của Sun Jae là Mi Hee đến nhà chơi và đã bị đôi giày đỏ cuốn hút và đã đánh cắp nó. Khi Mi Hee đi đôi giày vào chân thì nghe những tiếng nói rất kỳ lạ, không lâu sau Mi Hee đột nhiên bị chết và ở chân cô có những vết thương. Cái chết của Mi Hee khiến Sun Jae lo sợ, cũng Tae Soo nói cho cô biết có một người con gái luôn đi theo cô...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN