Nhã Phương có đổi kiểu tóc thì diễn xuất vẫn 10 vai như một

Những tưởng cô nàng Nabi sẽ lột xác, nhưng khán giả lại được phen ngỡ ngàng.

Nhã Phương những năm gần đây đã không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu điện ảnh Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp bằng những vai trong phim ngắn và tới giờ đã có gia tài hơn chục bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Phải công nhận Nhã Phương rất ăn hình và rất có duyên trên màn ảnh, nhưng ai cũng có thể nhận thấy rằng những vai diễn của cô luôn luôn một màu. Trong bộ phim mới nhất - Yêu đi, đừng sợ, vốn được "rào đón" là màn lột xác của Nhã Phương, khán giả vẫn phải đặt câu hỏi: Nhã Phương lột xác kiểu gì?

Nhã Phương có đổi kiểu tóc thì diễn xuất vẫn 10 vai như một - 1

Nhã Phương với tạo hình bí ẩn trong Yêu đi, đừng sợ

Ngoại hình thay đổi, cách diễn vẫn vậy

Nhã Phương đẹp, đó là điều không ai phủ nhận được. Với gương mặt trong sáng, đôi mắt to tròn, nữ diễn viên có thể đốn tim bất cứ khán giả nào dù qua màn ảnh rộng hay màn hình tivi. Tuy nhiên, dần dà khán giả nhận ra rằng Nhã Phương đẹp ở bất kỳ hoàn cảnh hay nhân vật nào, khóc cũng đẹp, cười càng đẹp, và cái đẹp của cô dần trở nên nhàm chán cũng như phi lý. 

Trước khi ra mắt, Nhã Phương trong Yêu đi, đừng sợ được kỳ vọng là sẽ "lột xác" với hình tượng hoàn toàn mới - một cô gái bí ẩn. Tuy nhiên, xem phim rồi khán giả mới "ngã ngửa", hóa ra ngoài việc ăn mặc với phong cách mới và đổi kiểu tóc, Nhã Phương cũng chẳng khác trước được tí nào. Vai Phương dù có vẻ ngoài bí ẩn, nhưng tính cách vẫn mang dấu ấn từ những vai diễn trước đây của Nhã Phương - hiền lành, mềm yếu và cam chịu. 

Nhã Phương có đổi kiểu tóc thì diễn xuất vẫn 10 vai như một - 2

Khán giả đã bắt đầu chán việc xem cô khóc

Không chỉ về ngoại hình, cách diễn xuất của cô nàng Nabi cũng không có gì đổi mới hơn. Điều này không quá khó để lý giải khi vai diễn lần này của cô cũng vẫn na ná như cả chục vai diễn trước đó. Cười hay khóc, Nhã Phương vẫn một màu, tới nỗi trong một phân cảnh dài của phim khi cả Nhã Phương, cả Puka và Ái Phương cùng khóc thì không ít khán giả cũng phải... lắc đầu ngán ngẩm.

Nhã Phương có đổi kiểu tóc thì diễn xuất vẫn 10 vai như một - 3

Gương mặt u buồn đã là "thương hiệu" của Nhã Phương?

Bước ra khỏi vòng an toàn - tưởng không khó mà khó không tưởng?

Ở Việt Nam và cả trên thế giới, việc một số diễn viên sinh ra đã có ngoại hình phù hợp với một dạng vai nhất định không phải là hiếm. Còn nhớ trước đây ở Việt Nam, NSƯT Nguyễn Hải được coi là có khuôn mặt "không đóng được vai tử tế". Ông thường xuyên vào các vai gian ác, buôn lậu, tham nhũng, đặc biệt là vai diễn Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô. Thậm chí nam diễn viên còn từng gặp rắc rối khi bị khán giá quá ghét và đòi đánh khi gặp ở ngoài đời. 

Tuy nhiên, không ít diễn viên đã mạo hiểm bứt phá với nhiều vai diễn cá tính hơn, thậm chí chấp nhận bị chê thời gian đầu, để có được màn lột xác thực sự. Quý Bình từng chỉ quen thuộc với những vai anh chàng tốt bụng, hiền lành, nhưng đã khiến khán giả không khỏi rùng mình khi vào vai kẻ giết người trong Quả tim máu. Lan Ngọc cũng từng gây ấn tượng với Nương trong Cánh đồng bất tận, một cô bé ngây thơ, chân chất, nhưng đã hóa thân xuất sắc thành cô Cám độc ác trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể.

Như vậy, câu chuyện bước ra khỏi vòng an toàn thực tế không khó tới mức bất khả thi. Trong nghề diễn xuất vẫn tồn tại một câu nói: Khi diễn viên tin vào điều họ làm và làm hết sức, dần dần khán giả sẽ tin. Nhã Phương có thể được sinh ra với một gương mặt hiền lành, thánh thiện và bị cho rằng cô phải đóng đinh với vai "bánh bèo". Nhưng cũng có một sự thật là cô chưa từng bước ra khỏi những vai diễn an toàn để thấy được khả năng của mình tới đâu. Nhìn vào gia tài vai diễn của Nhã Phương, không ai chê được cô, nhưng để tìm được vai khiến khán giả nhớ đến ngoài cái tên Nhã Phương, e rằng hơi khó. 

Nhã Phương có đổi kiểu tóc thì diễn xuất vẫn 10 vai như một - 4

Ngô Kiến Huy tham gia quá nhiều phim và show thực tế khiến bản thân không còn gì mới mẻ

Phim tròn trịa nhưng quá an toàn

Quay trở lại câu chuyện của Yêu đi, đừng sợ, phim là tác phẩm tiếp theo trong năm nay của Việt Nam được làm lại từ phim gốc của điện ảnh Hàn Quốc. Với một trào lưu đang dần trở nên bão hòa trong thị trường Việt, Yêu đi, đừng sợ ngay từ đầu đã xác định rằng nếu phim không thực sự tốt thì sẽ khó thành công. Không ít khán giả đã thực sự kỳ vọng một cú bứt phá của phim khi ê-kíp thực hiện đều là những tên tuổi "đáng đồng tiền".

Đạo diễn Stephane Gauger từng "làm mưa làm gió" nhiều giải thưởng điện ảnh với Cú và chim se sẻ, Nhã Phương và Ngô Kiến Huy là hai gương mặt trẻ đẹp và diễn có nghề, Kiều Minh Tuấn gần đây được tung hô lên hàng "ngôi sao phòng vé", kịch bản gốc của phim từng gây sốt ở Hàn Quốc, tất cả yếu tố này hẳn phải hứa hẹn một tác phẩm có chất lượng cao trở lên. Tuy nhiên, Yêu đi, đừng sợ chỉ dừng ở mức an toàn. 

Đây có thể coi là ví dụ điển hình cho việc nhiều nguyên liệu đặc biệt lại chẳng làm nên món ăn ngon. Việc kết hợp quá nhiều diễn viên với diễn xuất tương tự nhau cộng với một bộ phim bị dàn trải nhiều chi tiết đã khiến Yêu đi, đừng sợ không có một bản sắc riêng. Càng đáng tiếc hơn cho phim khi cốt truyện lãng mạn lấy kinh dị làm phông là một đề tài khá mới lạ và hoàn toàn có thể trở thành một phim lấy được cảm tình của khán giả. 

Nhã Phương có đổi kiểu tóc thì diễn xuất vẫn 10 vai như một - 5

Câu hỏi dành cho Kiều Minh Tuấn: Có phải Em chưa 18 sẽ là phim duy nhất mà anh tỏa sáng?

Ngoài Nhã Phương, dàn diễn viên còn lại của phim cũng đã có những màn trình diễn không mấy ấn tượng. Nếu như Ngô Kiến Huy đang dần dần "cạn duyên" trên màn ảnh bởi việc chạy sô quá nhiều cũng chỉ với từng ấy mảng miếng, thì Kiều Minh Tuấn cũng không khá khẩm hơn. Sau hào quang của Em chưa 18, dường như Kiều Minh Tuấn đang dần quay trở lại với quỹ đạo vai phụ gây cười của mình bằng việc xuất hiện hàng loạt trong các phim chiếu rạp.

Dẫu sao, Yêu đi, đừng sợ lại nổi bật với cấu trúc phim khá rõ ràng. Thời lượng phim được phân bố đồng đều khiến khán giả phần nào có thể bỏ qua được những hạt sạn trong phim. Phần hình ảnh và âm nhạc được đầu tư chỉn chu của phim cũng là một điểm sáng phải kể đến. Từ phục trang cho tới màu sắc được bố cục trong phim đều khá ăn rơ với chủ đề được nhắc tới nhiều trong phim là ảo thuật. Đứng từ phương diện khán giả, Yêu đi, đừng sợ là một bộ phim thú vị, sự kết hợp giữa thể loại hài lãng mạn và kinh dị cũng sẽ giúp phim hấp dẫn được thêm nhiều đối tượng người xem. 

Phim hiện công chiếu tại các rạp trên toàn quốc. 

Nhã Phương chia sẻ về vai diễn trong Yêu đi, đừng sợ

Nhã Phương đòi uống rượu để lấy ”cảm xúc” khiến Ngô Kiến Huy phát hoảng

Nữ diễn viên cũng có những phương pháp lấy cảm xúc “không giống ai“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Nhã Phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN