Minh Thuận và những ca khúc "nằm lòng" thế hệ 8x, 9x

Mỗi khi giai điệu "Tình thơ" hay "Người tình mùa đông" vang lên, người nghe đều cảm thấy bồi hồi xúc động.

Minh Thuận (tên đầy đủ là Nguyễn Minh Thuận) sinh ngày 12.09.1969 tại Tp HCM. Thành công đến với Minh Thuận khá sớm từ những năm đầu 90 của thế kỷ trước, nam ca sĩ còn được coi là một trong những giọng ca khởi xướng dòng nhạc trẻ tại Việt Nam thời bấy giờ.

Minh Thuận và những ca khúc "nằm lòng" thế hệ 8x, 9x - 1

Minh Thuận là giọng ca khởi xướng dòng nhạc nhẹ tại Việt Nam

Bằng giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm cùng phong cách trẻ trung với mái tóc dài lãng tử, Minh Thuận nhanh chóng chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả.

Thời điểm vàng son trong sự nghiệp của Minh Thuận những năm 90 gắn liền với cái tên Nhật Hào. Cả hai được coi là cặp song ca nổi bật với nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt dễ nghe, dễ thuộc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng giới trẻ.

Những ca khúc đình đám của cặp đôi có thể kể đến như Câu chuyện nhỏ của tôi, Người tình mùa đông, Thất tình...từng có thời gian thống trị khắp các sân khấu lớn nhỏ trong nước.

Minh Thuận và những ca khúc "nằm lòng" thế hệ 8x, 9x - 2

Cặp đôi Minh Thuận - Nhật Hào thời kỳ đỉnh cao với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt

Bản hit "Người tình mùa đông" một thời làm mưa làm gió các bảng xếp hạng của cặp song ca

Sau khi đã đạt tới đỉnh cao với album phát hành chung “Chàng trai Bắc Kinh”, Minh Thuận – Nhật Hào bất ngờ tách ra solo khiến không ít người hâm mộhụt hẫng. Chia sẻ về chuyện hợp tan rúng động khi ấy, nam ca sĩ cho biết: “Hai đứa đã phát triển lên tới đỉnh điểm rồi, thay vì đợi đi xuống mới tan rã thì sẽ không còn đủ sức trẻ để tiếp tục con đường riêng, việc chia tay đúng lúc sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho mỗi đứa tự vượt qua cái bóng chung của nhóm”.

Con đường âm nhạc riêng của Minh Thuận cũng được định hình từ đây với dòng nhạc ballad trữ tình nhẹ nhàng. Một loạt hit ra đời tại thời điểm này như Tình phiêu lãng, Lời nguyện cầu trong đêm, Ngày thơ ấu đã xa, Chiếc bóng,.. đã phần nào minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của nam ca sĩ cho nghệ thuật.

Tuy vậy, nhắc tới bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Minh Thuận chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay tới Tình Thơ – hoài niệm không thể nào quên dành cho những cô cậu học sinh 8x khi còn trên ghế nhà trường.

Minh Thuận và những ca khúc "nằm lòng" thế hệ 8x, 9x - 3

Mái tóc dài tinh nghịch đã là thương hiệu riêng của Minh Thuận

Ca khúc "Tình Thơ" phổ biến trong giới trẻ bấy giờ

Mức độ phổ biến của ca khúc khi đó khiến các nhà sản xuất âm nhạc trong nước phải giật mình. Ở đâu người ta cũng nghe thấy giai điệu tình thơ vang lên, từ các phòng trà, buổi biểu diễn ngoài trời cho tới những buổi văn nghệ chia tay ngày cuối cấp.

Sau Tình Thơ, Minh Thuận tiếp tục mang tới cho khán giả những nốt trầm thật đẹp, trong vắt của mối tình đầu vụng dại ngây ngô trong Tình Phai. Nếu ai còn nhớ, những câu hát đầy tính tự sự trong ca khúc như “Rồi khi đắm say tình yêu mới, em có còn nhớ chuyện ngày xưa. Và mai mốt ôm đàn sang bến, em có nhớ khi mình đắm say...” đã từng được ghi chép cẩn thận trong khá nhiều quyển "sổ bài hát thần thánh" của lứa học trò mới lớn hồi đó.

Tình Phai lại mang tới cảm xúc ngu ngơ của mối tình đầu

Rồi tới Dù có là người tình, vẫn thứ tình cảm mặn nồng khi yêu ấy nhưng với giai điệu nhanh đầy lôi cuốn đã khiến bao con tim khi yêu phải thổn thức. Dù rằng ca từ có phần sầu não nhưng không hiểu sao nó vẫn ngày ngày thấm vào lòng người nghe.

"Dù có là người tình" thể hiện sự thay đổi lớn trong phong cách âm nhạc của Minh Thuận

Sau Nhật Hào, Minh Thuận còn bén duyên với “người tình sân khấu” Phương Thanh khi đó mới chỉ là lớp ca sĩ trẻ bắt đầu gây được sự chú ý. Những lần kết hợp trong âm nhạc của đôi “trai tài – gái sắc” luôn nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn, đồng nghiệp. Nổi bật trong số đó phải kể tới single “Con gái bây giờ” ra đời năm 1998.

Minh Thuận và những ca khúc "nằm lòng" thế hệ 8x, 9x - 4

Phương Thanh - Minh Thuận phối hợp ăn ý trong "Con gái bây giờ"

Những ngày gần đây khi thông tin nam ca sĩ mắc bạo bệnh xuất hiện trên các mặt báo, các fan hâm mộ Minh Thuận nói riêng và những người yêu nhạc Việt nói chung đã gửi đi rất nhiều những lời chúc, lời cầu nguyện với hy vọng anh có thể tai qua nạn khỏi.

Nhưng dù kết quả có ra sao thì giọng hát và những cống hiến của Minh Thuận cho nền âm nhạc vẫn sẽ sống mãi trong lòng người yêu nhạc, giống như câu hát quen thuộc “Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời. Những dấu yêu còn mãi không rời...” nằm trong ca khúc Nỗi đau ngọt ngào của nam ca sĩ đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội những ngày qua.

Ca khúc "Nỗi đau ngọt ngào" được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội những ngày qua

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Ca sĩ Minh Thuận qua đời vì ung thư phổi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN