Tin nóng EURO tối 29/6: Alvaro Morata san bằng kỷ lục của Fernando Torres

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 00:16 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Pha làm bàn quý hơn vàng của Alvaro Morata ở hiệp phụ trận gặp ĐT Croatia tại vòng 1/8 giúp anh bắt kịp đàn anh Fernando Torres để cùng chia sẻ danh hiệu cây săn bàn vĩ đại nhất của ĐT Tây Ban Nha ở các kỳ EURO.

  

Morata vượt mặt David Villa, đuổi kịp kỷ lục của Torres tại Euro

Bàn vào lưới Croatia giúp Alvaro Morata sánh ngang Fernando Torres về số bàn ghi được cho đội tuyển Tây Ban Nha tại các vòng chung kết EURO. Morata sở hữu tổng cộng 5 bàn qua 2 lần dự Euro. Tiền đạo 28 tuổi ghi được ba bàn ở Euro 2016 và hai bàn từ đầu EURO 2021.

Alvaro Morata đuổi kịp kỷ lục ghi 5 bàn thắng cho ĐT Tây Ban Nha ở EURO như Fernando Torres

Alvaro Morata đuổi kịp kỷ lục ghi 5 bàn thắng cho ĐT Tây Ban Nha ở EURO như Fernando Torres

Morata và Fernando Torres, tiền đạo giành chức vô địch năm 2008 và 2012, đang cùng dẫn đầu danh sách những cầu thủ lập công nhiều nhất tại các kỳ EURO cho ĐT Tây Ban Nha. Họ đều hơn 1 bàn so với David Villa, Vua phá lưới EURO 2008.

Rooney khuyên tuyển Anh nên để Henderson đá thay Grealish đấu Đức

Theo cựu tiền đạo Wayne Rooney, HLV Gareth Southgate nên dùng ba tiền vệ phòng ngự khi ĐT Anh tiếp ĐT Đức ở vòng 1/8 EURO 2021 hôm nay.

"Tôi sẽ không để Grealish đá chính trước Đức. Tôi muốn Anh đá với ba tiền vệ, thay vì chỉ hai cầu thủ, với một tiền vệ công phía trên, như vai trò của Grealish trong trận gặp CH Czech", Rooney nói trên tờ The Times hôm 28/6.

HLV Southgate thay đổi chiến thuật cho đại chiến Anh - Đức

Tờ Telegraph cho biết HLV Southgate sẽ bỏ sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 và áp dụng 3-4-3 trong màn tiếp đón Đức. Đây là bài đánh đã giúp Anh tiến tới bán kết World Cup 2018 nên các cầu thủ hoàn toàn thoải mái khi thay đổi. Họ cũng được luyện tập với chiến thuật này suốt từ quá trình chuẩn bị trước khi EURO 2020 chính thức khởi tranh.

Kyle Walker, người đá trung vệ lệch phải sẽ ngăn chặn 2 mũi giáp công kể trên còn John Stones đã giữa và Harry Maguire lệch trái. Cặp hậu vệ chạy cánh sẽ là Kieran Trippier - Luke Shaw. Ngoài ra, những cái tên đã đá chính thường xuyên từ đầu giải như Kalvin Phillips, Declan Rice, Raheem Sterling cùng Harry Kane tiếp tục được sử dụng. Phil Foden cũng tái xuất sau khi được nghỉ trong trận gặp Cộng hòa Séc.

"Rùa tiên tri" tin bất ngờ sẽ đến ở trận Anh - Đức

Đội tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn Đức và có lợi thế sân nhà Wembley ở trận cầu đinh lúc 23h đêm nay (29/6). Thế nhưng, theo nhận định của Rùa tiên tri, đội quân của HLV Southgate sẽ gục ngã trước "Cỗ xe tăng Đức". Cụ thể, con vật đáng yêu này đã chọn phần thức ăn bên quốc kỳ của Đức khi trổ tài dự đoán trận đấu.

Bằng cách nhận định như trên, Rùa tiên tri đã đoán đúng kết quả 4 trận vòng 1/8 là Italia - Áo, xứ Wales - Đan Mạch, Bỉ - Bồ Đào Nha, Croatia - Tây Ban Nha. Tuy nhiên, con vật đáng yêu này đã đoán sai 2 trận Thụy Sỹ - Pháp và Hà Lan - CH Séc. 

Bằng chứng là Rùa tiên tri dự đoán Pháp và Hà Lan thắng. Tuy nhiên, cả 2 đều bại trận và bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Vì thế, con vật này hoàn toàn có thể nhận định sai kết quả trận đấu giữa Tam sư và Cỗ xe tăng Đức.

Hạ gục Pháp, HLV Thụy Sĩ bật khóc

Giành chiến thắng 5-4 trên loạt đá luân lưu luôn là một cảm xúc khó tả, đặc biệt khi đối thủ là nhà ĐKVĐ thế giới Pháp. HLV Thụy Sĩ, Vladimir Petkovic tỏ ra vô cùng xúc động sau khi cùng các học trò vượt qua thử thách cực đại ở vòng 1/8 EURO rạng sáng nay (29/6). Trả lời phỏng vấn sau trận, ông Petkovic rưng rưng nước mắt và nói ngắn gọn: "Đây là một trận đấu thực sự giàu cảm xúc. Có lẽ tôi đang quá xúc động".

Hành động của thủ môn Thụy Sĩ gây bão

Ở lượt sút thứ 5 của loạt luân lưu, Yann Sommer xuất sắc bay người cản cú đá vào góc xa bên trái của Kylian Mbappe. Sau khi đánh bại đối thủ, Sommer giữ thái độ bình thản rồi tiến ra ngoài đường biên để chờ lượt sút tiếp theo. Khi thấy đồng đội hò hét, thủ môn thuộc biên chế Monchengladbach mới giơ bàn tay để hỏi lại rằng đây có phải là lượt sút cuối hay không. Sau khi được đồng đội xác nhận, Sommer mới vỡ òa sung sướng.

Tin nóng EURO tối 29/6: Alvaro Morata san bằng kỷ lục của Fernando Torres - 2

"Sommer đã tập trung đến nỗi không biết mình đang bắt lượt luân lưu thứ mấy. Điều duy nhất anh ấy quan tâm là cản được cú sút của đối thủ", một CĐV bình luận. "Đây là điều tôi chưa từng thấy ở một thủ môn sau khi giúp đội nhà giành thắng lợi ở loạt luân lưu", fan khác cho biết.

Deschamps để ngỏ khả năng chia tay ĐT Pháp

Sau thất bại của ĐT Pháp ở vòng 1/8 EURO 2020, tương lai của HLV Didier Deschamps nhanh chóng bị đặt dấu hỏi. Vào cuối trận đấu với Thụy Sĩ, chiến lược gia người Pháp thừa nhận sẽ xem xét tình hình và tương lai của mình với Les Bleus. 

"Tương lai của tôi ư? Đây không phải là vấn đề. Bạn biết đấy, chúng tôi đã nói những điều này với nhau. Có một sự thống nhất và đoàn kết trong đội hình này. Tôi phải chịu trách nhiệm, khi tất cả trở nên tồi tệ, tôi ở bên họ và họ cũng vậy. Chúng tôi sẽ cần thời gian để kiểm soát vấn đề này. Đó là môn thể thao, bạn phải chấp nhận nó, ngay cả khi nó rất đau đớn. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng 9", HLV Deschamps cho biết.

Tiền vệ Moussa Sissoko: "Đây là thất bại đau đớn nhất"

Moussa Sissoko không giấu nổi sự thất vọng khi tuyển Pháp bị loại khỏi Euro 2020 theo kịch bản ít ai ngờ tới. "Chúng tôi là đội bóng luôn phòng ngự chắc chắn. Hiếm khi tuyển Pháp bị gỡ hòa khi đã dẫn 3-1. Chúng tôi đã phòng ngự kém đi so với các trận đấu trước. Thật khó chịu, nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận thất bại này", Sissoko chia sẻ với L'Equipe. 

"Đây là thất bại đau đớn nhất, ngay cả khi tôi chưa quên trận thua Bồ Đào Nha ở chung kết Euro 2016. Khi dẫn 3-1, đáng lẽ chúng tôi phải kiểm soát thế trận tốt hơn. Mọi người đều thất vọng trong phòng thay đồ. HLV nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt từng cầu thủ và chúng tôi cũng thấy điều đó", tiền vệ này nói thêm.

Hazard & De Bruyne vắng mặt tứ kết

Theo The Athletic, cả Eden Hazard và Kevin De Bruyne đều sẽ chắc chắn nghỉ tứ kết do chấn thương và không thể cùng ĐT Bỉ đối đầu Italia. Mặc dù De Bruyne đi lại được sau trận gặp Bồ Đào Nha nhưng cơn đau của anh khiến bộ phận y tế tuyển Bỉ quyết định không mạo hiểm, trong khi Hazard thậm chí có khả năng nghỉ hết giải.

Hazard & De Bruyne dự kiến vắng trận gặp Italia của Bỉ ở tứ kết

Hazard & De Bruyne dự kiến vắng trận gặp Italia của Bỉ ở tứ kết

Joao Felix nghỉ 2 tháng

Joao Felix đã bị chấn thương mắt cá trong trận đấu của Bồ Đào Nha trước Bỉ. BĐN không những đã rời giải mà Felix còn phải tiến hành phẫu thuật và anh sẽ mất 2 tháng bình phục trước khi có thể thi đấu trở lại cho Atletico Madrid.

Tuyển Pháp lo đối phó với nạn ngủ muộn

Tin từ báo chí Pháp cho biết HLV Didier Deschamps và các cộng sự đã phải chấn chỉnh lại nếp sinh hoạt của các cầu thủ Pháp, bởi một số lớn thành viên thức khá muộn để xem Netflix trên máy tính hoặc chơi game.

Tuyển Italia sẽ quỳ nhưng không vì phân biệt chủng tộc

Theo tuyên bố từ phía LĐBĐ Italia, đội tuyển nước này đã thống nhất rằng ở trận tứ kết gặp Bỉ, các cầu thủ sẽ quỳ nếu phía cầu thủ Bỉ cũng quỳ. Nhưng hành động này chỉ là để bày tỏ sự đồng lòng với các cầu thủ Bỉ trong cuộc chiến đòi bình đẳng, còn phía Italia không ủng hộ tổ chức “Black Lives Matter” và cũng không cho rằng quỳ gối là một hành động có giá trị trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc.

Trọng tài Lahoz không bắt tiếp tại EURO

Tờ AS tại TBN cho biết trọng tài Antonio Mateu Lahoz sẽ không bắt tiếp các trận đấu tại EURO do mắc khá nhiều lỗi tại giải lần này, đặc biệt là trong trận đấu Pháp – Bồ Đào Nha. Lahoz đã bắt rất tốt ở trận chung kết Champions League năm nay nhưng không duy trì được tiêu chuẩn đó trong các trận bắt ở EURO.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhận định bóng đá Anh - Đức: Đại chiến kinh điển vì ”vé vàng” tứ kết (Vòng 1/8 EURO)

(Nhận định bóng đá Anh - Đức, 23h, 28/6, vòng 1/8 EURO) Chiến thắng trong trận đại chiến đêm nay sẽ giúp con đường vào...

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN