Pháp rời EURO: Bi kịch hay hậu quả của những sai lầm?

Thứ Năm, ngày 01/07/2021 00:03 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch EURO 2021, ĐT Pháp, đã chính thức rời bỏ cuộc đua. Họ bị Thụy Sĩ loại ở vòng 1/8 theo kịch bản khó tin: Dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn bị gỡ hòa và thua trên loạt đá phạt đền. Nhưng nếu nhìn lại hành trình dẫn đến thất bại của người Pháp, rõ ràng những kết quả xấu đến như một điều tất yếu khi họ liên tiếp đưa ra quyết định sai.

  

Điềm báo thua của Lenglet

Pháp bước vào vòng 1/8 với tin dữ từ hành lang cánh trái. Hai hậu vệ thứ thiệt của họ, Lucas Hernandez và Lucas Digne, đều không thể thi đấu vì chấn thương. Sir Alex Ferguson hoặc Jose Mourinho trong trường hợp này sẽ kéo một cầu thủ bất đắc dĩ về trám vào hành lang trái, và Kante là lựa chọn khả dĩ nhất. Deschamps từng tính đến trường hợp này. Nhưng cuối cùng ông lại chọn thay đổi sơ đồ chiến thuật và tung thêm 1 trung vệ vào sân.

Người được chọn Clement Lenglet năm nay 26 tuổi, nhưng rõ ràng anh chẳng có nhân tố nào giúp bản thân đủ khả năng chinh chiến tại EURO. Thứ duy nhất giúp cầu thủ này có mặt trong ĐT Pháp là cái mác thi đấu cho Barca, nơi anh ra sân mỗi tuần và trình diễn dở tệ, tới mức bị chính CĐV đội nhà bêu riếu đến mức phát khóc. Một con người mềm yếu như vậy rõ ràng không thích hợp để ra sân ở vòng loại trực tiếp, và còn là trận chính thức đầu tiên tại EURO.

Pháp xứng đáng bị loại sau hàng loạt sai lầm.

Pháp xứng đáng bị loại sau hàng loạt sai lầm.

"Chúng tôi không quan tâm mình phải đá sơ đồ 3 hay 4 trung vệ, vì đằng nào Pháp cũng sẽ thắng thôi", Raphael Varane phát biểu ngạo nghễ ở buổi họp báo trước trận đấu. Nhưng cuối cùng nói trước bước không qua. Sự có mặt của Lenglet chỉ khiến hàng thủ ĐT Pháp rối loạn hơn. Anh trở thành tội đồ khi trực tiếp mắc lỗi để Seferovic ập vào đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Pháp bế tắc suốt những phút còn lại của hiệp 1 và Deschamps buộc phải thay Lenglet.

Tại sao Lenglet lại trở thành tử huyệt của ĐT Pháp trong cuộc đối đầu Thụy Sĩ? Bên cạnh sự thiếu tự tin cùng phong độ đi xuống suốt 2 năm vừa qua của cầu thủ đang khoác áo Barca, chính Deschamps cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu ông kéo Kante, thậm chí Tolisso hoặc Coman về đá hậu vệ trái, những gì Deschamps cần làm chỉ là yêu cầu bọc lót chỗ hiểm yếu đó. Nhưng bằng việc cho Lenglet vào sân, Deschamps lại thay đổi cả hệ thống vận hành của Pháp.

Rõ ràng khi Coman vào sân thay Lenglet ở hiệp 2, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn theo hướng tích cực. Pháp có thể vẫn mắc sơ hở trong phòng ngự nhưng thế trận tấn công của họ khởi sắc lên hẳn. Có những lúc Pháp tưởng chừng đã rất gần tấm vé vào tứ kết, đặc biệt khi Pogba nâng tỷ số lên 3-1. Nhưng trong một ngày mọi vị trí ở hàng phòng ngự đều thi đấu vô cùng hớ hênh, họ đã phải trả giá. Trận đấu được giải quyết trên chấm phạt đền may rủi. Mọi thứ diễn ra bắt nguồn từ Lenglet.

Mbappe - vẫn chỉ là “cậu bé”

Vài ngày trước khi EURO 2021 diễn ra, UEFA tổ chức một cuộc dự đoán nhỏ với khách mời là 24 phóng viên thể thao hàng đầu của các nước tham dự EURO. Ba phần tư trong số họ chọn Pháp là đội vô địch, và Mbappe nhiều khả năng sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhưng dự đoán cuối cùng cũng chỉ là dự đoán. Nếu như tại EURO 2021 Pogba chơi trận dở trận hay, vừa đóng vai người hùng lẫn tội đồ trước Thụy Sĩ, thì màn trình diễn của Mbappe chỉ toàn một màu xám xịt.

Cho đến trước khoảnh khắc bước lên chấm phạt đền định mệnh, số bàn thắng Mbappe ghi được ở EURO năm nay là con số không tròn trĩnh. Anh gần như không tạo được tình huống nguy hiểm nào đáng kể trên sân, phó mặc gánh nặng lên những người đàn anh như Benzema và Griezmann. Deschamps đã quá cầu toàn khi chọn Lenglet đá chính và chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, nhưng ông lại quá cẩu thả bằng việc để Mbappe đá đến phút cuối cùng.

Mbappe vẫn chỉ là cậu bé thích sống ảo, kể lể trên mạng xã hội.

Mbappe vẫn chỉ là cậu bé thích sống ảo, kể lể trên mạng xã hội.

120 phút liên tục chạy trên sân khiến đôi chân Mbappe không thể đứng vững trên chấm phạt đền. Những ai để ý kỹ ống kính máy quay sẽ thấy Mbappe run rẩy, loạng choạng thế nào khi đứng cùng các đồng đội ở giữa sân. Mệt đến thế nhưng cá tính của một cầu thủ trẻ khiến Mbappe tưởng chừng anh vẫn đủ sức chơi tiếp, và hậu quả cuối cùng đã tới. Dù là người đá quả phạt đền quyết định, anh lại tung ra một cú sút vô cùng hồi hộp và để đối phương cản phá.

Câu chuyện về sự trẻ con hiếu thắng của Mbappe tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. Chưa đầy 60 phút kể từ khi đá văng tấm vé vào Tứ kết EURO của ĐT Pháp, anh lên mạng xã hội đăng một bài viết dài gần 100 chữ. "Thật khó diễn tả cảm xúc", "Bị loại buồn quá", "Không đạt mục tiêu rồi", "Tôi xin lỗi vì đá hỏng, chắc mất ngủ thôi",... và "Chúc Thụy Sĩ may mắn". Tại sao phải nói những lời vô nghĩa đó, khi điều cần làm nhất là im lặng?

Ai cũng đá hỏng phạt đền trong đời, ít nhất 1 lần. Trước Mbappe, vô vàn những số 10 huyền thoại như Baggio, Zico, Platini... cũng từng đá bay vinh quang của đội nhà trên chấm 11 mét. Điểm khác biệt giữa họ và Mbappe là cách hành xử sau pha bóng đó. Tại sao phải chúc đội bóng đã đánh bại mình tiếp tục tiến bước ở những trận sắp tới? Phải chăng mạng xã hội đã biến những người của công chúng quên mất đặc sản thể thao đối kháng là tinh thần như một người lính ra trận?

Mbappe thần tượng Ronaldo, có thể hơn Ronaldo về tài chơi bóng nhưng chẳng thể sánh kịp CR7 ở khả năng điều khiển vạn vật. Ronaldo không để người khác bảo anh phải làm gì. Một cú hất tay, một nụ cười của CR7 có thể khiến cả thế giới chao đảo. Còn Mbappe vẫn chỉ biết hút theo, xoáy theo vòng quay bão mạng xung quanh anh. Bao giờ Mbappe mới lớn? Chỉ cần quan sát trên mạng cũng đủ nhìn nhận về anh.

Yann Sommer: Ngã ở đâu, đứng lên ở đó

Năm 2021 là một chiến thắng kép của Yann Sommer. Thủ môn đang thuộc biên chế M'gladbach không chỉ cản phá thành công cú đá phạt đền của Mbappe, mà còn vừa đón chào tin vui khi vợ anh vừa sinh đứa con thứ 2. Sommer biết tin vợ lâm bồn khi đang cùng ĐT Thụy Sĩ thi đấu ở vòng bảng, và BTC giải đấu đã đặc cách cho anh về nhà ít ngày để ở bên cạnh người bạn đời. Nếu như vợ Sommer sinh muộn hơn ít ngày, có lẽ anh đã bỏ lỡ trận đối đầu ĐT Pháp và mất cơ hội làm nên lịch sử.

Giúp Thụy Sĩ đánh bại Pháp trên chấm phạt đền cũng phần nào giúp Sommer quên đi nỗi buồn thất bại ở kỳ EURO 2016 trên dải đất hình lục lăng. 5 năm trước, cũng ở vòng 1/8, Thụy Sĩ và Ba Lan bước vào loạt đá phạt đền cân não. Sommer không cản phá thành công lần nào, qua đó khiến đội nhà chịu thất bại chung cuộc 4-5 và nhìn Ba Lan lọt vào vòng Tứ kết.

Chuyển động Euro

*Trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ sẽ diễn ra ở Saint Petersburg, và BTC dự kiến cho 34 ngàn khán giả vào sân bất chấp dịch COVID-19 lan rộng. Trước đó hàng chục khán giả Phần Lan sang Nga cổ vũ đã nhiễm virus khi trở về nhưng UEFA khẳng định mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

*HLV Conte dự đoán ở vòng tứ kết, Italia mạnh ngang cơ so với Bỉ chứ không hề nằm ở cửa dưới. Ông cũng "nhắc tuồng" Mancini nên khoét sâu vào khoảng trống ở 2 bên cánh của ĐT Bỉ bằng những đường chuyền dài từ chân Jorginho. Ở mặt trận phòng ngự, họ cần khóa chặt chân sút Lukaku.

*ĐT Bỉ vừa đón nhận tin không vui khi thủ môn kỳ cựu Simon Mignolet phải rời đội vì chấn thương. Người thay anh ở vị trí dự bị cho Thibaut Courtois sẽ là Thomas Kaminski, người gác đền hiện thuộc biên chế Blackburn Rovers. Ngoài Mignolet, De Bruyne và Hazard đều chưa bình phục sau trận gặp Bồ Đào Nha.

*Trung vệ Francesco Acerbi của Italia bật mí anh và các đồng đội có cách để vô hiệu hóa Lukaku. "Anh ấy là một cầu thủ thực sự khác biệt so với những tiền đạo còn lại. Chỉ cần cho Lukaku một nửa cơ hội, anh ấy sẽ ghi bàn. Nhưng chúng tôi có cách để khắc chế Lukaku và cả De Bruyne, Hazard nữa", Acerbi nói.

*HLV Deschamps khẳng định ông sẽ tiếp tục gắn bó với ĐT Pháp sau chiến dịch EURO chứ không từ chức. Hợp đồng của Deschamps hiện còn kéo dài đến hết World Cup 2022, và các bên vẫn muốn làm việc với nhau thay vì đường ai nấy đi trong bối cảnh Cúp Thế giới sẽ diễn ra trong 1 năm tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Chấn động EURO 2020, 4 ông trùm bán kết 2016 đều bị loại sớm

EURO 2020 đang trở thành vòng chung kết khắc nghiệt bậc nhất lịch sử giải đấu, với những kịch bản thực sự điên rồ....

Chia sẻ
Theo An Khánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN