HLV Enrique tán dương “người nhện”, HLV Thụy Sĩ bất mãn vì tấm thẻ đỏ

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 05:22 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Unai Simon nhận được lời khen từ HLV Luis Enrique, trong khi đó HLV Vladimir Petkovic không hài lòng với chiếc thẻ đỏ dành cho Freuler.

  

2 bàn thắng ở trận Thụy Sĩ - Tây Ban Nha (nguồn VTV)

Tây Ban Nha trải qua loạt luân lưu căng thẳng trước Thụy Sĩ và phải nhờ đến tài năng của thủ thành Unai Simon để đi tiếp. Thủ thành người Tây Ban Nha đẩy được 2 lượt đá của Thụy Sĩ, giúp “La Roja” đặt vé ở bán kết với tỉ số thắng 3-1 sau loạt “đấu súng”.

HLV Enrique thở phào sau khi Tây Ban Nha vượt qua Thụy Sĩ

HLV Enrique thở phào sau khi Tây Ban Nha vượt qua Thụy Sĩ

Nói về màn trình diễn của Simon ở cuộc họp báo sau trận, HLV Enrique cho hay: “Unai đã thể hiện được những phẩm chất của mình trước Croatia, song tôi rất hài lòng khi thấy cậu ấy tự tin với bản thân mình, để trở thành người hùng. Tôi đã nói từ đầu rằng chúng tôi sẽ là một trong tám đội mạnh nhất, giờ thì chúng tôi đang trong nhóm 4 đội hay nhất giải”.

Chia sẻ thêm về loạt sút luân lưu, Enrique bày tỏ: “Đây là loạt sút luân lưu êm đềm nhất trong đời tôi. Mọi thứ đều đi đúng hướng và không phải sửa gì cả. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng kết quả của loạt luân lưu ra sao không quan trọng, bởi tôi biết đây là một tập thể xuất sắc.

Từ đầu chúng tôi không lên kế hoạch cho loạt luân lưu, chúng tôi điền tên 11 cầu thủ mà không nghĩ rằng phải cần đến loạt sút này. Việc Thiago và Rodri vào sân thay Pau Torres và Pedri hoàn toàn là bởi vấn đề chiến thuật, dù họ cũng là những người có sự tự tin trên chấm sút phạt”, Enrique lý giải.

Ngoài ra, cựu HLV Barca còn nói thêm về sự thay đổi trên hàng công giữa Alvaro Morata và Gerard Moreno, với một sự hài hước: “Tôi thay Alvaro bởi áp lực mà cậu ấy đang gánh là quá lớn, cậu ấy cần được làm mới bản thân. Thật may người không ghi bàn hôm nay là Gerard, chứ nếu là Morata thì người ta sẽ tiếp tục đâm chọc cậu ấy”.

Trong khi đó, HLV Vladimir Petkovic của ĐT Thụy Sĩ vẫn dành những lời đẹp đẽ nhất cho các học trò dù họ không thể đi tiếp: “Các cầu thủ là những người hùng của tôi đêm nay. Họ xứng đáng có mặt ở bán kết dù không thể. Sự mệt mỏi đã thể hiện ở loạt sút luân lưu. Chúng tôi có thể ngẩng cao đầu rời giải dù sự tiếc nuối là rất lớn, bởi 4 năm mới có một lần”.

Tuy vậy, ông Petkovic vẫn tỏ ra bất mãn với tình huống tiền vệ Freuler nhận thẻ đỏ trực tiếp, cho rằng đây là một quyết định nặng tay của trọng tài: “Tôi không quan sát tình huống này, nhưng đó là một quyết định quá nặng tay. Ở Anh, đó có thể là một lỗi, nhưng không bao giờ là một tấm thẻ đỏ. Tiếp xúc là rất ít. Chúng tôi đã phải chơi 45 phút trong cảnh thiếu người trước một đội bóng mạnh”.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo chí châu Âu khen chiến binh Sommer, chỉ trích hàng công Tây Ban Nha

Tây Ban Nha trải qua trận tứ kết EURO 2020 khó khăn hơn mường tượng của tất cả. Màn so kè với Thụy Sĩ thực sự khiến...

Chia sẻ
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN