Báo chí Italia ca ngợi lối chơi "Tuca-Tuca", mở hội chiến thắng bán kết EURO

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 05:39 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Báo chí Italia mở hội sau khi đội nhà giành chiến thắng trước Tây Ban Nha trong trận bán kết EURO 2020 và không quên "đá xoáy" Morata, người hùng hóa tội đồ của Tây Ban Nha.

  

Video loạt sút luân lưu của ĐT Italia và ĐT Tây Ban Nha (Nguồn: VTV)

Báo Italia tự nghĩ ra phong cách bóng đá Tuca-Tuca

Tây Ban Nha được biết đến với phong cách bóng đá "Tiki-taka" nhưng sau chiến thắng ở trận bán kết, tờ La Gazzetta dello Sport đã không ngần ngại tặng cho phong cách thi đấu của đội nhà một cái tên: "Tuca-Tuca", bắt chước tên một bài hát gợi tình của cố nữ ca sĩ Raffaella Carra, người vừa qua đời trước trận bán kết chỉ 1 ngày.

Gazzetta đặt cho thứ bóng đá của Italia là "Tuca-Tuca" 

Gazzetta đặt cho thứ bóng đá của Italia là "Tuca-Tuca" 

Tờ Gazzetta viết: "Chúng ta không phải mạnh nhất, nhưng chúng ta không sợ ai. Bọn họ có Tiki-taka, còn chúng ta có Tuca-Tuca. Chúng ta đã thắng theo một cách Italia, với khả năng chịu đòn nhưng cũng không thiếu sự tinh tế".

"Chúng ta có thể biến một chiến thắng trở nên đẹp đẽ, gợi cảm, mang lại cảm xúc tràn đầy như bài hát ấy của Carra. Trong chiến thắng đó có đủ sự quyến rũ và táo bạo, của sự nhún nhường lẫn ganh đua. Và như Tuca-Tuca, chiến thắng này phá mọi ranh giới để đưa chúng ta đến gần hơn vinh quang lớn nhất".

Báo chí Italia mở hội

Italia vừa có chiến thắng đầy cảm xúc trước Tây Ban Nha trong trận bán kết EURO 2020. Thầy trò HLV Mancini cầm hòa đối thủ với tỉ số 1-1 trong 120 phút và giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu với tỉ số 4-2. Locatelli là cầu thủ Italia duy nhất sút hỏng trong khi đó Dani Olmo và Morata, những cầu thủ đem về bàn gỡ hòa cho Tây Ban Nha trong hai hiệp chính, không thực hiện thành công loạt sút luân lưu.

La Gazzetta dello Sport gọi hành trình của ĐT Italia tại EURO 2020 là "câu chuyện cổ tích màu xanh"

La Gazzetta dello Sport gọi hành trình của ĐT Italia tại EURO 2020 là "câu chuyện cổ tích màu xanh"

Chiến thắng có phần nhọc nhằn này đưa thầy trò HLV Mancini vào trận chung kết EURO 2020 và tất nhiên, báo chí Italia ngay lập tức bùng nổ để ăn mừng cùng các tifosi. Tờ La Gazzetta dello Sport chọn hình ảnh Jorginho ăn mừng làm ảnh tiêu đề cho bài viết "Italia, bạn đã vào chung kết! Đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu, câu chuyện cổ tích màu xanh vẫn chưa có hồi kết".

Tác giả bài viết hồi hởi ngay từ khi bắt đầu. "Những đêm diệu kỳ vẫn đang tiếp diễn. Tại sân Wembley, một bữa tiệc đã được diễn ra nhưng lần này không phải là lễ hội như những trận đấu trước. Italia chỉ vượt qua Tây Ban Nha trên chấm luân lưu và giành vé dự trận đấu cuối của EURO 2020. 

Jorginho là người định đoạt trận đấu với cú phạt đền quen thuộc". Tác giả bài viết cùng giành lời khen cho những nỗ lực của ĐT Tây Ban Nha khi họ là đội cố gắng tấn công nhiều hơn và bàn gỡ hòa của Morata cũng được tán thưởng. 

Tờ Calcio Mercato giành lời khen cho Jorginho, cầu thủ ấn định tỉ số

Tờ Calcio Mercato giành lời khen cho Jorginho, cầu thủ ấn định tỉ số

Phóng viên của tờ Calcio Mercato cũng dành lời khen cho sự lạnh lùng của Jorginho giúp Italia đánh bại Tây Ban Nha. "Sau cú dứt điểm hiểm hóc của Bernardeschi, Donnarumma đã đánh bại Morata bằng pha đổ người xuất sắc. Pha đá quyết định được đặt lên đôi chân của Jorginho. 

Tiền vệ này đã rất lạnh lùng khi đưa bóng đi một hướng, còn Unai Simon đổ người về hướng còn lại. "Đoàn quân áo thiên thanh" bùng nổ trong tiếng ăn mừng hân hoan. Họ đã bay vào trận chung kết EURO 2020 và chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Đan Mạch". 

Trong khi đó, tờ Tuttsport không tiếc lời khen ngợi sự lỳ lợm của thầy trò Mancini và "đá xoáy" đối thủ. "Đây là một chiến thắng với trái tim quả cảm và khả năng chịu đựng tuyệt vời. ĐT Italia vẫn luôn nhất quán ngay cả khi bị đối thủ chọc thủng lưới ở phút 80. Họ đã có khởi đầu cực kỳ khó khăn khi ĐT Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận. 

Tờ Tuttosport không tiếc lời khen thầy trò Mancini và không quên "đá xoáy" Morata

Tờ Tuttosport không tiếc lời khen thầy trò Mancini và không quên "đá xoáy" Morata

Italia đã nín nhịn và chờ thời cơ để tung những cú đánh hiểm hóc. Họ kết thúc hiệp một bằng cú sút dội xà ngang của Emerson và sau đó là bàn mở tỉ số đẹp mắt của Chiesa. Bị gỡ hòa ở phút 80, thầy trò Mancini không hề nao núng và ăn mừng sau loạt luân lưu định mệnh". 

Tác giả bài viết cũng dành lời khen ngợi cho nỗ lực của Tây Ban Nha và hơi tiếc cho Morata. Cầu thủ này đã chơi tốt khi được vào sân thay người và là tác giả của bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, Morata lại "phản bội lòng tin" của Luis Enrique trên chấm 11m.

Báo Tây Ban Nha cay đắng

Trong khi đó, báo chí Tây Ban Nha tỏ ra không phục với thất bại của thầy trò Luis Enrique. Tờ Marca có bài viết "Các cầu thủ Tây Ban Nha bật khóc cùng sự vĩ đại" và mở đầu bài viết không hề nể nang. "Đây là một trong những lời chia tay phũ phàng nhất trong những năm gần đây.

Báo Tây Ban Nha cay đắng và không phục trận thua của đội nhà

Báo Tây Ban Nha cay đắng và không phục trận thua của đội nhà

ĐT Italia đã giành chiến thắng mà không hề xứng đáng. Tây Ban Nha đã phung phí những cơ hội để rồi phải thở dài. Thầy trò Luis Enrique như nghiền nát đối thủ nhưng lại không thể dứt điểm. Olmo đã chơi hay cả trận, Morata ghi bàn gỡ hòa nhưng hai cầu thủ này lại đá hỏng phạt đền".

Tờ AS chung quan điểm với bài viết có tiêu đề "Đòn trừng phạt cao nhất" trong khi đó tờ Mundo Deportivo có bài viết nhẹ nhàng hơn với tiêu đề " Loạt luân lưu khiến thầy trò Luis Enrique ra về trước khi trận chung kết EURO bắt đầu". 

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Video Italia - Tây Ban Nha: Căng thẳng 120 phút, luân lưu nghiệt ngã (Bán kết EURO)

(Video Italia - Tây Ban Nha, bán kết EURO 2020) Trận đấu cần tới những loạt sút luân lưu để định đoạt và số phận đã...

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN