Hình ảnh những ngôi nhà sơn màu vàng cổ kính, cổng làng phủ kín rêu phong tưởng chừng như chỉ có thể bắt gặp ở phố cổ Hội An, nhưng thực chất đây lại là một ngôi làng cổ ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.
Hôm nay 27-8, đoàn 4.500 du khách Ấn Độ đã đến Việt Nam với nhóm thứ nhất gồm gần 500 người. Đây là đoàn khách MICE của Ấn Độ lớn nhất từ trước đến nay đến Việt Nam.
Từ lâu, một hình ảnh rất thơ mộng và thân thương với người Hà Nội là những chiếc xe đạp chở hoa rong trên phố. Những chiếc xe đạp cũ kỹ, chở sau lưng một thúng hoa rực rỡ rong ruổi từ phố to đến ngõ nhỏ, bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Đến nỗi, muốn biết Hà Nội đang mùa hoa gì, chỉ cần bước chân ra phố, nhìn hàng hoa rong là biết. Hình ảnh đó đã đi vào thơ, họa, trở thành m
Những ngày này, lá vàng xuất hiện ngập tràn trên các con phố phường Hà Nội trong thời khắc thời tiết chuyển mình sang thu, đặc biệt là phố Phan Đình Phùng, nơi được mệnh danh là "con đường lãng mạn" nhất thủ đô.
Nếu bạn vẫn đang mơ về cánh đồng cỏ hồng tại Đà Lạt nhưng chưa có điều kiện được đi, thì có thể đến cánh đồng cỏ lau ngay giữa trung tâm Hà Nội để chụp những bức ảnh "nghệ" không kém.
Với chiều dài chỉ vài chục mét, những con phố này trở nên vô cùng đặc biệt khi chỉ cần đi bộ vài chục bước chân, mất chưa đến 1 phút đã có thể đi hết cả con phố.
Thưởng thức miếng bánh ngọt thơm dịu cùng với ly cà phê sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho những ai yêu sự tĩnh lặng, ghét chốn đông người ở thủ đô trong dịp Noel năm nay.