Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k

Người ta hay rỉ tai nhau là Phú Quốc đắt lắm. Nhưng với mình, “đảo ngọc của Việt Nam” vẫn hấp dẫn. Thế nên, tụi mình quyết định làm một tour Phú Quốc 3N2Đ. Và kết quả siêu bất ngờ, một chuyến đi đáng nhớ với chi phí cực “hạt dẻ”.

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 1

1. Phương tiện di chuyển:

Mình xuất phát từ An Giang, chạy xe gắn máy đến Hà Tiên hết 1h30p.

Theo thông tin mình check trên mạng, có 2 loại đến Phú Quốc là tàu cao tốc và tàu thường. Giá chênh lệch khá là cao nhưng thời gian di chuyển chỉ hơn nhau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ trên biển. Tụi mình quyết định chọn tàu thường.

Tàu Bình An có 5 chuyến chạy mỗi ngày, giá vé 185k/người lớn + 80k/xe máy. Nếu ai đi bằng tàu cao tốc thì chú ý, khi lên tàu, người ta sẽ rút hết xăng xe máy để đảm bảo an toàn trong chuyến hành trình và chắc chắn bạn sẽ không được trả lại xăng nên đừng dại đổ xăng quá nhiều.

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 2

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 3

2. Đi đâu chơi khi đến Phú Quốc?

* Ngày thứ 1:

Khi vừa đến Phú Quốc tụi mình không vội vàng đi chơi mà sống ảo ở homestay đến tận trưa chiều vì thú thật tầm 13h-14h nắng rất là to và nếu đi chơi thì chỉ có nước là gục hết đã đám vì say nắng.

Đến 15h, cả nhóm đến Epizode - chỗ có mấy con voi chân dài ở biển. Epizode nằm ở Dương Tơ, Phú Quốc chỗ này lúc mình đi thì đang xây dựng nên không cho vào. Bạn hãy để ý, ngay kế bên đó có 1 bãi nữa và đi qua lại được với Epizode. Thế là tụi mình quyết định đi cái cạnh bên, vào thì bắt buộc phải mua nước uống giá cũng khá là chấp nhận được và không gian cũng rất là đẹp với rất nhiều chỗ sống ảo. Bạn hãy trải đồ ra và ngồi đó ngắm hoàng hôn thôi rất rất là đẹp, ngồi đến tối luôn.

Tối đến thì tụi mình đi ăn và dạo vòng vòng Phú Quốc về đêm, đi Dinh Cậu, đi ăn yaout đầy đủ hương vị rất ngon ở phía sau chợ đêm, dạo vòng chợ đêm, đi một skybar giữa biển khá là thú vị.

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 4

* Ngày thứ 2:

- Buổi sáng:

Tụi mình dành cả ngày thứ 2 để đi những nơi xa, vì thú thật những bãi biển hay mấy chỗ xa xa đều cách Phú Quốc từ 25km đến 30km.

Sáng tụi mình đi làng chài Rạch Vẹm. Nó nằm khá xa và đường đi cực kì xấu toàn đất đỏ thôi nên lưu ý nhỏ là nếu bạn đi ngay thời tiết mưa thì mình khuyến kích không nên đi xuống đây. Vì nếu mưa đất đỏ sẽ không chạy xe được mà phải dắt bộ gần 10km.

Thật ra nếu như bạn lần đầu đến Phú Quốc thì khi xuống đây bạn sẽ khá là thất vọng đó vì nó chỉ là một làng chài nhỏ với nhiều bè nằm giữa biển, có những cây cầu dài xa tít, nước biển khá bẩn, đồ ăn cũng đắt đỏ. Nhưng hôm nay mình sẽ chỉ bạn đi đến một nơi cực kì cực kì đẹp và hay ho ở Rạch Vẹm nơi mà bạn sẽ thấy được những con sao biển nằm trên bờ, hàng cát trắng tinh và biển cực kì trong xanh. Có thể nói nơi đó còn trong hơn bãi Sao.

Lúc khi chạy vào thay vì bạn chạy thẳng theo Google Maps thì bạn sẽ chỉ đến được làng chài bình thường thôi. Nhưng nếu bạn chú ý để ý một tí lúc chạy vào cách đó khoảng 1km có 1 con đường rẽ trái và 1 cái bảng to to để hình bãi biển thì bạn hãy rẽ vào đường đó, chạy thêm khoảng 3km với con đường khá lầy thì mình tin bạn sẽ bị ngợp với biển và cát nơi này, đa phần mình thấy toàn là người nước ngoài tắm đây thôi.

Những ngày nước trong, bạn sẽ thấy rõ mòm một mấy con sao biển. Tuy nhiên, bạn nhớ chỉ bắt nó vào chụp ảnh khoảng 5p- 10p thì phải cho nước biển vào, nếu không sao biển sẽ chết đấy.

Tắm biển đây cũng rất là thích biển xanh trong, cát trắng tinh. Sau đó, trên đường về, tụi mình đi nhà bè, Suối Tranh rồi trở về homestay để nghỉ ngơi.

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 5

- Buổi chiều:

Mình đi Bãi Sao, cách thị trấn khoảng 25km. Lưu ý nhỏ là khi đến đây, bạn cứ chạy thẳng luôn chứ đừng nhìn theo bảng chỉ dẫn. Vì lúc mình đi có nhìn theo bảng nên bị đi nhằm vào một bãi của resort khi vào thì bắt buộc bạn phải sử dụng dịch vụ ăn uống của chỗ đó nếu không phải mất 100k phí gửi xe. Nếu bạn đi thẳng vào Bãi Sao sẽ không mất phí gì cả mà tắm thoải mái chỉ tốn tiền khi bạn tắm lại nước ngọt thôi. Bãi Sao khá là đông du khách tắm và biển cũng khá là đẹp nên tụi mình tắm đến tận chiều và chỉ tốn 20k cho tắm lại nước ngọt.

Chiều tối, bạn ghé chợ gần Bãi Sao mua hải sản. Chợ chỉ hợp lúc chiều bán rất là nhiều hải sản nên tha hồ mua và giá rất rẻ tươi sống luôn, tụi mình mua hải sản về nấu lẩu to bự 4 đứa ăn không hết no căn cả bụng mà chỉ có gần 500k.

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 6

* Ngày thứ 3:

Tụi mình đặt chuyến tàu đi về là lúc 1h30 mà đoạn đường từ thị trấn ra đến bến tàu khá là xa khoảng 25km nên còn lại buổi sáng tụi mình chỉ vi vu vòng vòng Phú Quốc. Ăn sáng, uống cafe rồi chạy thẳng ra bến tàu luôn để cho kịp chứ cũng không khám phá đâu xa xôi.

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 7

4. Ăn gì ở Phú Quốc?

Ngoài hải sản, Phú Quốc có rất là nhiều món ăn đặc sản như bún quậy Kiến Xây. Thật sự là món này ngon lắm 2 ngày ở Phú Quốc thì tụi mình ăn hết 2 ngày. 30k cho một tô bình thường và 50k cho thập cẩm. Có rất nhiều chi nhánh ở Phú Quốc nên đi đâu trong thị trấn bạn đều có thể gặp nhưng nhớ là bún quậy Kiến Xây mới đúng nha.

Bánh mì chả cá siêu ngon, địa chỉ cụ thể thì tụi mình không nhớ rõ lắm nhưng chỉ nhớ là bán lề đường thôi 15k/ổ với một đóng chả cá thơm giòn. Tối đêm, bạn có thể dừng lại ở bất kì quán hải sản lề đường nào để ăn, vì tối ở Phú Quốc khá là đông và nhộn nhịp với đầy ấp những quán nhậu quán ốc. Tụi mình tấp vào 1 quán hải sản khá đông dân bản địa ăn thì khá là rẻ 250k/lẩu hải sản nhiều đồ ăn. Đi chợ đêm thì bạn có thể ghé vào phía sau chợ để ăn yaout nhà làm quán khá là đông và yourt rất ngon với đầy đủ mùi vị chỉ 10k.

Mua quà thì các bạn có thể mua đậu phộng rang với đầy đủ mùi từ rang múi, rang mattcha, rang phômai…v.v.. nhưng khuyến khích các bạn nên mua rang muối ớt vì nó khá là cay và lạ miệng và nhớ mua của quán ông Tây nha.

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 8

5. Tổng chi phí

Tụi mình đi 5 người và tốn khoảng 1tr500k/người.

- Tiền tàu 2 chiều là 450k/người/xe.

- Homestay 607k/người/2 đêm.

- Ăn uống 2 ngày cho là 500k/người thật ra là có thể rẻ hơn nếu các cậu đi tiết kiệm vì tụi mình có đi bar nên tốn khá nhiều tiền.

Với 1tr500k tụi mình vẫn có chuyến đi thanh xuân cực đáng nhớ tại Phú Quốc. Bạn cũng có thể và hoàn toàn có thể. Chỉ là bạn có đủ nhiệt huyết và đam mê để chinh phục hay không thôi. Xách balo lên và đi nào những chàng trai cô gái "nghiện xê dịch".

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 9

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 10

Tung hoành 3N2Đ ở Phú Quốc ăn chơi bét nhè chỉ hết 1tr500k - 11

Phú Quốc bỗng trở thành từ khóa hot trên báo nước ngoài

Mặc dù Việt Nam có nhiều vùng biển đẹp, nhưng Phú Quốc được nhiều du khách tin chọn nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phương ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN