Trải nghiệm cổ phục duyên dáng cùng những điểm đến ấn tượng

Khám phá miền Trung Việt Nam qua chuyến đi đầy màu sắc của du khách Vũ Quỳnh Trang từ Hà Nội. Từ Hội An đến Huế, và Đà Nẵng, cô nàng xinh đẹp đã trải qua những trải nghiệm độc đáo và ấn tượng, khám phá vẻ đẹp tự nhiên cùng văn hóa đặc sắc của miền Trung.

Miền Trung Việt Nam nổi tiếng với những địa danh du lịch hấp dẫn như Đà Nẵng, Hội An, Huế,... thu hút du khách bởi sự đa dạng trong trải nghiệm, từ không gian nhộn nhịp của thành thị đến nét cổ kính, yên bình của phố cổ hay chốn Hoàng thành.

Trang phục rất hợp với cảnh di tích.

Trang phục rất hợp với cảnh di tích.

Vũ Quỳnh Trang, một du khách đến từ Hà Nội, vừa có chuyến du lịch đáng nhớ đến các địa điểm nổi tiếng miền Trung. Cô chia sẻ ấn tượng đặc biệt với rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An, thích thú với trải nghiệm mặc áo cổ phục ở Huế, và cảm nhận sự phát triển của Đà Nẵng cùng nét hiền hòa của con người nơi đây.

Đây không phải là lần đầu Quỳnh Trang đến với Đà Nẵng, Hội An, vào năm ngoái, cô bạn từng đến các nơi này và ấn tượng với sự phát triển của thành phố, nét hiền hoà của con người và sự an toàn của các điểm đến hấp dẫn trên bản đồ Việt Nam.

“Có nhiều địa điểm đẹp và ấn tượng nhưng mình chưa thể khám phá hết trong cùng một thời điểm. Bởi vậy, mình quyết định trở lại Đà Nẵng, Hội An một lần nữa và lần này có thêm Huế do muốn trải nghiệm mặc cổ phục duyên dáng”, Quỳnh Trang kể.

Đến với mảnh đất Hội An, cô nàng được ngồi trên thuyền thúng vi vu cảnh sông nước và thỏa thích check-in, ghi lại những tấm ảnh đẹp. Các chú lái thuyền ở đây rất chiều lòng du khách khi vừa chèo thuyền vừa nhiệt tình chụp ảnh cho khách du lịch. Những khoảnh khắc dễ thương ấy khiến du khách thêm yêu nơi này.

Dừng chân rừng dừa Bảy Mẫu, du khách còn thích thú và hết sức mãn nhãn khi được xem các chú chèo thuyền “thi triển” kỹ thuật múa thúng kịch tính. Những chiếc thúng cứ xoay liên tục trên dòng sông, mỗi lúc mỗi nhanh dần khiến du khách thán phục tài năng của các nghệ nhân vùng sông nước này.

“Lạc” vào không gian rừng dừa như ở miền Tây, du khách còn được nghe các cô các chú hát karaoke giữa cảnh sông nước thơ mộng, xem ngư dân thể hiện tài năng thả lưới...

“Mình rất ấn tượng với không gian nhộn nhịp, đầy màu sắc sống động ở rừng dừa Bảy Mẫu. Tiết mục quay thúng của các chú ngoài đời thực sự rất đỉnh cao”, Quỳnh Trang nói.

Khi chiều về, nhóm du khách di chuyển về “thành phố đáng sống” Đà Nẵng để vui chơi ở Bán đảo Sơn Trà, viếng cảnh chùa Linh Ứng...

Du khách đến rừng dừa nổi tiếng ở Hội An.

Du khách đến rừng dừa nổi tiếng ở Hội An.

Một ngày mới nắng lên, mọi người xuất phát đi Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) nằm cách TP Đà Nẵng khoảng 40 cây số. Trong không gian yên bình và hùng vĩ với cảnh núi non, đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô và đầm Lập An..., du khách có những phút giây thư thái tâm hồn, tranh thủ thời gian ngắm cảnh và chụp những tấm ảnh xinh đẹp.

Quỳnh Trang tiếp tục hành trình 60 cây số để đến với thành phố Huế mộng mơ - nơi lưu giữ biết bao di sản văn hóa và lịch sử của dân tộc ta. Đến giờ trưa, cô bạn có mặt tại Tiệm ảnh cổ phục để lựa chọn trang phục đi tham quan, chụp ảnh. Với trang phục đa dạng kiểu dáng, màu sắc cùng sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình của chủ quán, các du khách đã có cho mình “bộ cánh” ưng ý.

Dù thời tiết nắng nóng, ngay khi bước vào không gian của thời xa xưa nơi chốn Hoàng Cung Huế, cô bạn đã đắm chìm vào không gian nơi này và chụp được rất nhiều tấm ảnh.

“Đến Huế lần này, mình rất thích khi được trải nghiệm mặc cổ phục Huế - áo Nhật Bình. Với áo tấc bên trong, hài, ngọc bội, trâm cùng các phụ kiện đi kèm, mình được khoác lên mình bộ áo Nhật Bình duyên dáng. Đi dạo trong Đại Nội, mình đã chụp ảnh rất nhiều cùng trang phục này”, cô gái 25 tuổi chia sẻ.

Với Quỳnh Trang, diện bộ cổ phục ở Cố đô Huế không chỉ là sự lựa chọn để tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là cách để tương tác với không gian lịch sử một cách chân thực.

Với trang phục truyền thống, cô gái nàng cảm thấy được hòa mình vào không gian của các công trình cổ kính, in đậm dấu thời gian. Những bước chân đầu tiên vào Kinh thành Huế, du khách như bước vào hành trình trở về với thuở vàng son của triều nhà Nguyễn.

Quỳnh Trang tham quan Hoàng Cung Huế.

Quỳnh Trang tham quan Hoàng Cung Huế.

Quỳnh Trang cho biết cô rất vui và cảm thấy ý nghĩa với chuyến đi đầy màu sắc này. Cô ấn tượng với con người miền Trung hiền lành, nhiệt tình, ẩm thực phong phú và đa dạng. Với sở thích khám phá những địa điểm mới, Quỳnh Trang hứa hẹn sẽ quay trở lại Đà Nẵng, Hội An, Huế vào những chuyến đi sau.

Du khách diện cổ phục tham quan di tích Huế.

Du khách diện cổ phục tham quan di tích Huế.

Lưu lại những góc ảnh đẹp.

Lưu lại những góc ảnh đẹp.

Trải nghiệm mặc cổ phục chính là động lực thôi thúc du khách đến với xứ Huế.

Trải nghiệm mặc cổ phục chính là động lực thôi thúc du khách đến với xứ Huế.

Trải nghiệm cổ phục duyên dáng cùng những điểm đến ấn tượng - 7

Hoàng Cung Huế có nhiều góc để mọi người chụp ảnh.

Hoàng Cung Huế có nhiều góc để mọi người chụp ảnh.

Trang thích thú khi được diện cổ phục tham quan Huế.

Trang thích thú khi được diện cổ phục tham quan Huế.

Non nước hữu tình.

Non nước hữu tình.

Không gian yên bình và không kém phần sôi động.

Không gian yên bình và không kém phần sôi động.

Tham quan rừng dừa Bảy Mẫu bằng thuyền thúng.

Tham quan rừng dừa Bảy Mẫu bằng thuyền thúng.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong khung cảnh bình yên với khí hậu trong lành, mùa hoa cải nở vàng rực tạo nên vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn cho ngôi làng quê xứ Huế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN