Thả bộ chiều Lyon

Mỗi địa danh thường gắn với một thời điểm nhất định với mỗi du khách. Có những nơi nhất thiết phải thưởng ngoạn từ tờ mờ sáng. Có những nơi không chụp được vài cảnh mặt trời lặn không xong. Lyon đẹp nhất, với tôi, là những chiều dạo bộ nhàn tản...

 Thả bộ chiều Lyon - 1

Quang cảnh Lyon nhìn từ đỉnh đồi Fourvière

Tuy là thành phố lớn thứ ba và là đầu mối công nghiệp, kinh doanh với quy mô kinh tế lớn thứ hai tại nước Pháp, nhưng Lyon có một vẻ trễ nải đáng ngạc nhiên, đặc biệt với những ai từ những nơi luôn hối hả tất bật như Paris hay London.

Mặc dù giao thông công cộng tiện lợi với đủ loại tàu điện, tàu điện ngầm, xe buýt... nhưng những ai ưa vận động có thể thấy việc dạo bộ giữa những điểm du lịch có tiếng ở thành phố Lyon rất thú vị.

Tọa lạc trên khu vực hợp lưu giữa hai dòng sông Rhône và Saône, những con đường thả bộ dọc bờ sông luôn là điều hấp dẫn du khách tới thành phố này. Những chiều nắng đẹp, lững thững dọc bờ sông, mê mải nhìn dòng nước xanh in bóng những công trình kiến trúc duyên dáng hai bên bờ, đây đó vài cặp guitar bập bùng, đám trẻ tập tành trượt patanh, những cặp tình nhân từ trẻ đến già tay trong tay lặng lẽ đến đám trung niên thù tạc ồn ã trên một bar nào đó trên boong tàu... du khách bỗng có cảm giác thân thuộc, như một phần nhịp sống nơi này.

 Thả bộ chiều Lyon - 2
Một đoạn dạo bộ bên bờ sông Saône

Thả bộ chiều Lyon - 3
 
Xa xa là quận Croix-Rousse

 Bạn quan tâm đến lịch sử ư? Xin đừng quên nhà hát cổ La Mã (Théâtre Romain), một trong những nhà hát ngoài trời lâu đời nhất và đẹp nhất của vùng Gaule cổ đại, có từ năm 15 trước Công nguyên, với sức chứa tới 10.000 người xem. Từ bờ sông Saône, đi ngược lên những con đường dốc nhỏ ngoằn ngoèo gồ ghề trên sườn đồi Fourvière, bạn sẽ tới nhà hát cổ này. Một cảnh thường thấy là những du khách đứng trầm tư trước những phiến đá hàng ngàn năm tuổi, như ngẫm ngợi về sự tàn nhẫn của thời gian và những mong manh của kiếp người...

Bạn quan tâm đến tôn giáo? Chỉ dịch chân ít bước từ nhà hát cổ này, sẽ gặp nhà thờ lớn Notre-Dame de Fourvière, một kiến trúc đá trắng sừng sững trên đỉnh đồi Fourvière mà từ bất cứ nơi nào trong thành phố bạn cũng có thể nhìn thấy. Nhà thờ được hoàn tất năm 1896, mỗi năm đón tới cả triệu du khách. Đồi Fourvière cũng là nơi du khách có được cái nhìn toàn cảnh đẹp nhất về thành phố Lyon bên dưới, trải dài êm ả giữa hai dòng sông.

Bạn quan tâm tới kiến trúc? Mời bạn tiếp tục dạo bộ xuống đồi, vào khu phố cổ Lyon (Vieux Lyon). Những đường phố nhỏ hẹp lát đá vang âm bước giày của du khách, thường tần ngần đứng ngắm những ngôi nhà cao tầng cũ kỹ áp vào nhau, mặt tiền sơn những màu sắc ấm áp, với những khung cửa duyên dáng cùng các tấm biển đồng. Kiến trúc giá trị được gìn giữ từ thời Phục Hưng của khu vực này đã khiến Vieux Lyon được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, trong quần thể bao gồm cả khu đồi Fourvière và một phần Presqu’ile.

 Thả bộ chiều Lyon - 4
Nhà hát cổ La Mã có từ trước Công nguyên cho thấy lịch sử lâu đời của Lyon
 Thả bộ chiều Lyon - 5
 
Nhà thờ lớn Notre-Dame de Fourvière
 Thả bộ chiều Lyon - 6
 
Quảng trường Bellecour, phía xa là nhà thờ Notre-Dame de Fourvière 

Một điểm lý thú ở khu phố cổ mà du khách nào đến đây cũng muốn khám phá là những đường đi bộ nhỏ ngoắt ngoéo có mái che, được gọi là traboules, nối những con phố với nhau. Ban đầu được cho là những con đường tắt giúp dân bản địa ra sông Saône lấy nước dễ dàng, những traboules này - với cửa che ở hai đầu đổ ra phố - giờ đã thành một trong những điểm đến của các tour du lịch tìm hiểu về Lyon cổ xưa.

Một điều đáng ghi nhận là những người phục vụ nhà hàng và cả những người dân Lyon mà tôi có dịp trò chuyện đều tỏ ra rất thân thiện, sẵn lòng nói tiếng Anh, khác hẳn vẻ "khinh khỉnh" kiêu kỳ của dân Paris mà nhiều người vốn kêu ca. Có lẽ bởi Lyon là trung tâm kinh doanh lớn, mỗi năm thường tổ chức rất nhiều hội chợ, với 70% lượng khách tới đây vì mục đích làm ăn chứ không phải du lịch - như một thống kê cho biết. Hay vì chưa phải là điểm du lịch quá nổi tiếng nên mức giá cả ở đây rất phải chăng, không hề "chặt chém" như các nơi khác?
 
Thả bộ chắc mỏi chân, bạn muốn nghỉ ngơi, giải khát? Rất dễ. Từ khu phố cổ đến khu Presqu’ile - tâm điểm của Lyon hiện đại nằm giữa hai con sông - cứ đi ít phút bạn sẽ gặp một quảng trường, lớn nhỏ tùy nơi, với những quán cà phê người ngồi dềnh dàng, đọc báo, tán gẫu, ngắm thiên hạ, mặc chú cún nhỏ dưới chân sốt ruột muốn được thả xích tung tăng. Người Pháp vốn có tiếng biết hưởng thụ cuộc sống mà!

Bạn quan tâm tới ẩm thực? Bạn không thể tới một nơi nào tốt hơn, vì Lyon vốn được coi là trung tâm ẩm thực đứng đầu nước Pháp. Đồ ăn thức uống rất được coi trọng ở Lyon, với một số nhà hàng và đầu bếp danh tiếng nhất đất nước, thu hút nhiều du khách. Rất nhiều phố ẩm thực của Lyon trở nên rộn rã, khoác một sinh khí mới khi thành phố lên đèn.

"No mắt no lòng" rồi, bạn muốn thưởng thức văn hóa? Có rất nhiều sự lựa chọn bởi Lyon cũng tự hào là nơi sinh ra anh em nhà Lumière, cha đẻ của công nghệ điện ảnh. Số lượng các bảo tàng, nhà hát, triển lãm và các sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế tại Lyon được cho chỉ đứng sau Paris. Thời trang cũng phát triển mạnh tại đây, do thành phố này vốn có lịch sử lâu đời trong ngành dệt may và lụa.

 Thả bộ chiều Lyon - 7
Phố nhỏ St-Jean trong khu phố cổ Vieux Lyon
 
 Thả bộ chiều Lyon - 8
Mê mải lần theo các traboules, bạn có thể sẽ gặp một tháp cầu thang như thế này
 
 Thả bộ chiều Lyon - 9
Quảng trường Terreaux trước tòa thị chính Lyon
 Thả bộ chiều Lyon - 10
 
Những ngôi nhà cũ kỹ trên một phố đi bộ tại khu Presqu’ile

Còn nếu bạn như tôi, chỉ muốn lững thững tản bộ và ngắm nghía, thì khi chiều tắt đêm buông, không gì thú bằng lang thang trên những con phố nhỏ sáng đèn, thỉnh thoảng đổ ra một quảng trường nào đó, với những bức tượng đứng trầm ngâm, mặc cho hàng quán dân tình xôn xao xung quanh.

Bạn cũng sẽ thấy một Lyon rất khác về đêm, khi các kiến trúc nổi tiếng trong thành phố được đèn điện thắp sáng. Lyon là một trong vài thành phố đầu tiên của Pháp dùng đèn điện chiếu sáng các công trình vào ban đêm, và ngày nay trở thành một trong những thành phố hàng đầu thế giới về công nghệ chiếu sáng công cộng. Nếu may mắn, bạn có thể còn được chiêm ngưỡng lễ hội ánh sáng, vốn thường được tổ chức vào đầu tháng 12 mỗi năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Lương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN