Loạt ảnh đi cáp treo thời "ông bà anh" khiến netizen lạnh gáy: Thật đúng là cảm giác mạnh!

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Thế hệ "ông bà anh" đúng là "không đùa được đâu", đi cáp treo không cần lồng kính, đến thần thái cũng "đỉnh của chóp"!

Du lịch cáp treo là một trải nghiệm khá thú vị và mới mẻ khi bạn có thể tận hưởng cảm giác thả mình giữa không trung và thoải mái ngắm nhìn khung cảnh xung quanh từ độ cao lý tưởng.

Tuy nhiên, việc di chuyển trên cao với nhiều người lại giống như một "trò chơi mạo hiểm" vậy, chỉ cần nhìn xuống là đã thấy "tim đập chân run" rồi. Mới đây, những bức ảnh cáp treo được chụp tại Hàn Quốc từ những năm 1987 đã khiến người xem phải cảm thán trước sự dũng cảm của thế hệ trước.

Loạt ảnh đi cáp treo thời "ông bà anh" khiến netizen lạnh gáy: Thật đúng là cảm giác mạnh! - 1

Thử thách đi cáp treo chắc hẳn khiến team sợ độ cao phải "khóc thét".

Thử thách đi cáp treo chắc hẳn khiến team sợ độ cao phải "khóc thét".

Không cần đến các công viên hay khu vui chơi giải trí mới được "phiêu" cùng "cảm giác mạnh", ngồi trên cáp treo không có lồng kính và trượt một đường dài cũng đủ khiến nhiều bạn phải "thót tim". Đây là một trong những cáp treo đầu tiên ở Hàn Quốc, nối từ mặt đất đến đỉnh Palgakjeong, núi Mudeung (Gwangju) với tổng chiều dài 745m và hiện vẫn còn hoạt động.

Loạt ảnh đi cáp treo thời "ông bà anh" khiến netizen lạnh gáy: Thật đúng là cảm giác mạnh! - 3

Vừa đi cáp treo, vừa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên phía dưới là một trải nghiệm khá tuyệt vời đấy chứ!

Vừa đi cáp treo, vừa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên phía dưới là một trải nghiệm khá tuyệt vời đấy chứ!

Có thể thấy, mọi người đều rất vui vẻ tận hưởng trải nghiệm du lịch trên cao này, thậm chí không cần quá nhiều đồ bảo hộ. Thực chất, độ cao của cáp treo được thiết kế ở mức an toàn và có lưới đỡ phía dưới nên ngay cả trẻ em cũng có thể đi cùng. Bên cạnh đó, góc chụp từ trên cao cũng khiến những bức ảnh nhìn có vẻ khó tin hơn. Cư dân mạng còn không khỏi trầm trồ khi công nghệ cáp treo tại Hàn Quốc đã tiến bộ và phát triển như này từ hơn 30 năm trước.

Nhìn có vẻ cheo leo vắt vẻo vậy thôi nhưng thực ra cáp treo không quá cao và vẫn đảm bảo an toàn cho du khách.

Nhìn có vẻ cheo leo vắt vẻo vậy thôi nhưng thực ra cáp treo không quá cao và vẫn đảm bảo an toàn cho du khách.

Trước những hình ảnh ngỡ như được photoshop này, team sợ độ cao không khỏi "khóc thét" vì xem xong là muốn "xỉu ngang" như này đây:

- "Đi cáp treo này chưa kịp ngắm cảnh thì đã lo ngắm nhịp đập con tim luôn rồi."

- "Khi mình ngồi trong hẳn một lồng cáp treo mà vẫn run thì các cụ ngồi cheo leo vẫn cười tươi như hoa."

- "U là trời! Mình đi cáp treo chỉ nhắm chặt mắt cho tới khi tổ tiên mách bảo đã tới nơi!"

- "Trông thì sợ nhưng vẫn muốn thử một lần cho biết mùi vị độ cao hay ho này."

Nguồn: [Link nguồn]

Việt Nam lọt top quốc gia lý tưởng để du hí mùa xuân

Tạp chí du lịch Wanderlust nổi tiếng của Anh Quốc vừa xướng tên Việt Nam vào top những nơi thích hợp để du xuân vào tháng 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Lê ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN