Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng

Đỉnh Bàn Cờ vốn được mệnh danh là “chốn tiên sa” trong lòng hạ giới, vì thế du khách tới đây như bị cuốn hút bởi cảnh quan huyền ảo và u tịch như chốn tiên bồng với không khí trong lành mát mẻ.

Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng - 1

Nằm trên bán đảo Sơn Trà, có độ cao gần 700m so với mực nước biển, đỉnh Bàn Cờ là điểm đến lý tưởng nhất để ngắm toàn cảnh thành phố biển Đà Nẵng.

Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng - 2

Để lên đỉnh Bàn Cờ , bạn đi theo hướng lên Chùa Bãi Bụt Linh Ứng hay từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, chạy dọc theo đường Yết Kiêu, đến đoạn gần doanh trại quân đội có một con dốc nhỏ, tiếp tục đi theo con dốc tiến thẳng về phía trước, đường lên đài truyền hình.

Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng - 3

Đoạn đường lên đỉnh Bàn Cờ đà nẵng có nhiều dốc và uốn lượn, lòng đường lại nhỏ nên các bạn lưu ý chạy xe chậm để có thể quan sát và điều khiển tay lái, vì bình thường cũng có khá nhiều người đi lên đây bằng cả ô tô và xe máy.

Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng - 4

Đặt chân lên đỉnh Bàn Cờ, bạn sẽ được hòa mình vào với thiên nhiên đất trời, thả hồn theo những cơn gió mát lạnh, chạm tay vào những đám mây tạo hình thù lạ mắt hay thu vào tầm mắt vẻ đẹp của toàn thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao.

Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng - 5

 Đứng trên điểm cao gần 700m này, phóng tầm mắt ra xa bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố biển Đà Nẵng nằm uốn mình dọc theo cung đường biển thơ mộng, nghiêng mình thư thái như một nàng tiên đang say giấc nồng giữa biển trời.

Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng - 6

Đỉnh Bàn Cờ vốn được mệnh danh là “chốn tiên sa” trong lòng hạ giới, vì thế du khách tới đây như bị cuốn hút bởi cảnh quan huyền ảo và u tịch như chốn tiên bồng với không khí trong lành mát mẻ.

Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng - 7

Nơi mà các cặp đôi lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng - 8

Bạn còn có cơ hội cùng ngồi vào bàn đánh cờ với vị tiên ông, đắm chìm trong những phút trầm mặc, ngồi suy ngẫm nước cờ cuối cùng để ghi danh vào huyền thoại “vua cờ” như Đế Thích.

Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng - 9

Ai đến đây cũng muốn một lần ngồi đánh cờ với tiên ông.

Thành phố đáng sống: Việt Nam có Đà Nẵng, vậy trên thế giới sẽ là nơi nào?

Nếu một ngày một người muốn chuyển đến sống ở một thành phố khác, thì Vienna sẽ là sự lựa chọn lý tưởng nhất....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hà ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Đà Nẵng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN