Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Những người dân tại ngôi làng Wae Rebo ở Indonesia sống gần như tách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài.

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 1

Ngôi làng Wae Rebo  nằm ở độ cao 1.124 m so với mặt nước biển trên đảo Flores, Indonesia.

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 2

Khi tới ngôi làng Wae Rebo, du khách phải gõ kẻng để trưởng làng biết có người tới thăm. Cộng đồng này gồm 200 thành viên và lối sống của họ rất đơn sơ và gần như không bị ảnh hưởng bởi thế giới hiện đại.

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 3

Hơn 6 gia đình sinh sống trong mỗi túp lều lớn tại ngôi làng Wae Rebo. Đây là hình khu sinh hoạt chính của một gia đình với bát đĩa bằng sành, đàn ghi ta, đồng hồ hình trái tim,…

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 4

Cả gia đình sẽ ngủ chung trong một phòng ngủ. Phần lớn các cặp đôi tại ngôi làng Wae Rebo sinh khoảng 3-4 con.

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 5

Người phụ nữ tên Justine gọt vỏ bí để chuẩn bị bữa tối trong khi những đứa con chơi đùa xung quanh.

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 6

Ngôi làng Wae Rebo không có trường học và nhiều trẻ em phải đi học tại các động đồng dân cư bên cạnh.

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 7

Ông Alex, 72 tuổi, là một trong những người đứng đầu ngôi làng Wae Rebo. Bố của 7 đứa con mặc trang phục sarong truyền thống và đeo khăn trên đầu.

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 8

Trong khi đàn ông ra ngoài làm những công việc đồng áng như thu hoạch cà phê, công việc chủ yếu của phụ nữ là dệt vải (trái) và nội trợ (phải).

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 9

Người đàn ông phơi khô quế dưới trời nắng (trái), trong khi một cụ ông hút thuốc dưới nắng chiều (phải).

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 10

 Đặc sản của ngôi làng là cà phê.

Bí ẩn bộ lạc sống tách biệt với thế giới ở Indonesia - 11

Du lịch tới ngôi làng Wae Rebo đã tăng nhanh trong những năm gần đây và người dân xây dựng riêng một túp lều để du khách nghỉ qua đêm.

Cuộc sống ở bộ lạc uống máu động vật để sinh tồn

Bộ lạc Nenets thường phải uống máu tuần lộc để có đủ năng lượng tồn tại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN