Xót xa vợ “anh Quềnh” kể chuyện “vái tứ phương” tìm thuốc

Sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi, hiện tại nghệ sĩ Hán Văn Tình vẫn đang phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo đã di căn vào xương và não.

Sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi, hiện tại nghệ sĩ Hán Văn Tình vẫn đang phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo đã di căn vào xương và não. Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, chị Lan - vợ nghệ sĩ Hán Văn Tình cho biết gia đình vừa xin cho anh được về nhà tĩnh dưỡng ít ngày trước khi truyền hóa chất đợt 4.

Nỗi lòng người vợ

Xót xa vợ “anh Quềnh” kể chuyện “vái tứ phương” tìm thuốc - 1

Nghệ sĩ Hán Văn Tình và vợ.

Tìm đến nhà của nghệ sĩ Hán Văn Tình ở phố Võ Quý Huân (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chúng tôi cảm nhận một không khí lo âu bao trùm lên căn nhà đơn sơ của gia đình anh. Vừa tiếp khách, chị Lan vừa tâm sự: “Những lúc anh ấy ngủ như bây giờ thì mọi người mới dám nói đến bệnh tật, chỉ sợ anh suy nghĩ quá rồi suy sụp. Thực ra chồng tôi cũng xác định trước rồi, anh ấy biết rõ bệnh của mình hơn ai hết nhưng tâm lý người bệnh tránh sao khỏi hoang mang nhất là tình trạng của anh ấy bây giờ phải chịu nhiều đau đớn”.

Chị Lan kể, đợt này thời tiết quá nóng nực và thất thường nên chị vừa lắp một chiếc điều hòa để chồng nằm nghỉ cho mát. Chị nói: “Trước kia lúc anh ấy còn khỏe, cứ nói đến lắp điều hòa là xua tay ngay. Anh bảo cứ ở tạm đã vì nhà còn nhiều thứ phải lo”.

Kể về hành trình chữa bệnh cho chồng, dù cố tỏ ra cứng cỏi nhưng vợ nghệ sĩ Hán Văn Tình không giấu nổi những lo toan trĩu nặng trong ánh mắt. Sau một năm điều trị với ba lần trị xạ, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã yếu đi nhiều. Chị Lan tiết lộ, ngoài việc điều trị theo liệu trình của bệnh viện, vì tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” nên ai mách cách chữa trị nào khác vợ chồng chị đều cân nhắc để thử.

Thậm chí, thời điểm rộ lên tin đồn ở Sông Công (Thái Nguyên) có “cô Phú” chữa bách bệnh bằng cách “xoa bóp”, “tẩm quất” (thực chất là chữa bệnh bằng cách giẫm lên người), vợ chồng chị cũng khăn gói lên đường xem thực hư ra sao.

Chị Lan tâm sự: “Một số người nhận ra anh Tình đã tung tin lên mạng xã hội khiến nhiều nhà báo hỏi han: Có đúng anh mê tín thế không? Chồng tôi đâm ra bối rối đành nói thật rằng đúng như thế, vì khi trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết thì con người ta nhiều lúc mong chờ một tia hi vọng dù mong manh, hay đơn giản hơn đó là cách để giải tỏa tâm lý. Bạn bè người thân cũng có người bảo, sao anh không chối cho đỡ phiền nhưng tính anh ấy vốn hiền lành, thẳng thật nên một mực phải nói đúng sự thật. Còn ai nghĩ gì là việc của họ”.

Gia đình nghệ sĩ Hán Văn Tình cho biết, sau khi anh được chẩn đoán bị ung thư di căn màng phổi giai đoạn cuối, đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương có đưa ra phác đồ điều trị nhưng vì điều kiện khó khăn nên gia đình xin được xuất viện. Một thời gian sau, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, nghệ sĩ Hán Văn Tình được Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt điều trị, thăm khám định kì nên sức khỏe đã ổn định hơn.

Tuy vậy, sau thời gian tạm ổn, gần đây bệnh tình của nghệ sĩ này đang có dấu hiệu xấu đi. Hiện tại, toàn thân anh đã phù nề, không thể tự di chuyển mà phải ngồi xe lăn, khuôn mặt sạm đi vì xạ trị lâu ngày. Những lúc tỉnh táo, nghệ sĩ Hán Văn Tình không còn nói chuyện được chỉ lắng nghe, cố mỉm cười và đôi lúc trào nước mắt.

Vợ hát, chồng lại khóc

Xót xa vợ “anh Quềnh” kể chuyện “vái tứ phương” tìm thuốc - 2

Diễn viên Hán Văn Tình được người bạn thân là nghệ sĩ Trà My đến thăm thường xuyên.

Trước chuyển biến xấu về bệnh tình của nghệ sĩ Hán Văn Tình, nhiều đồng nghiệp không giấu nổi sự bất ngờ bởi chỉ cách đây 2 tháng, anh vẫn còn nhanh nhẹn, đau đáu với nỗi trăn trở về sân khấu.

Là một trong những nghệ sĩ luôn ở bên cạnh chia sẻ với anh Quềnh của “Đất và người”, nghệ sĩ hài Trà My trải lòng: “Từ lúc hay tin anh Tình yếu hơn, tôi có gọi điện cho một số anh chị em bạn bè, đồng nghiệp thân thiết rằng, trong lúc này ai đến thăm anh ấy được thì nên tranh thủ đến. Anh Tình đang trong giai đoạn rất sợ cái chết đến gần, luôn muốn có người bên cạnh chuyện trò. Lúc này, anh ấy còn tỉnh táo, ai vào thăm anh ấy còn biết được chứ mai kia nếu lỡ hôn mê rồi thì khó lắm. Chồng tôi từng bị ung thư nên tôi rất thấm thía”.

Chia sẻ với chúng tôi, vợ nghệ sĩ Hán Văn Tình nghẹn ngào: “Càng những lúc này, chúng tôi càng thấm thía cái tình nghệ sĩ, không tiền bạc của cải nào sánh được. Chị Trà My toàn thay tôi động viên anh Tình ăn cơm, uống thuốc. Mỗi lần anh ấy đau quá, cáu gắt vợ thì chị pha trò cười cho anh quên đi đau đớn rồi lựa lúc vui vẻ mới “dọa”: “Cấm anh không được quát mắng vợ con!”. Nghe chị Trà My hát: “Anh còn nhớ con đò xưa / Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy” cả anh Tình và chị My đều khóc”.

Chị Lan tâm sự, mỗi lần nghe chồng hỏi “Không biết tôi còn sống được bao lâu?” là chị lại trĩu lòng. “Mấy cuộc trò chuyện gần đây, anh Tình bắt đầu mở lời với đồng nghiệp thân thiết về chuyện… khi nằm xuống mình sẽ chọn ở đâu! Chồng tôi nhờ NSND Tiến Thọ và nghệ sĩ Trà My gánh vác cùng mẹ con tôi chuyện hậu sự nếu anh ấy lỡ bề gì. Có người đã tặng anh ấy một khu đất để an táng khi mất, nhưng bây giờ anh ấy lại muốn về quê ở Thanh Ba, Phú Thọ vì nghĩ sau này con cháu về thắp hương cho mình thì thăm quê luôn”, chị Lan nói trong tiếng nấc ngắt quãng.

Dù mắc bệnh ung thư nhưng lúc chưa ốm yếu, nghệ sĩ Hán Văn Tình vẫn miệt mài công việc, nhiệt tình tham gia các chương trình từ thiện mang đến niềm vui cho các bệnh nhi trong Bệnh viện K. Một trong những kỉ niệm lấy đi của vợ anh nhiều nước mắt nhất đó là ngày chị chở chồng ra bắt xe buýt lên Thái Nguyên lấy thuốc, khi quay xe về nhà chị bị tai nạn rạn xương nên phải đóng đinh vào chân. Đang là chỗ dựa cho chồng, chị Lan đành ngồi một chỗ để chồng chăm.

Chị Lan tâm sự: “Ngày đó anh ấy cứ đùa rằng nhờ vợ đau chân nên mới có cơ hội chăm vợ. Các vai diễn anh Tình tếu táo thế nào thì ngoài đời cũng lạc quan như thế. Anh ấy cố ăn nhiều, ngủ đủ giấc để lấy sức chăm vợ, đỡ con. Xưa nay, cuộc sống khó khăn đến mấy chồng tôi cũng không màng, chỉ cần đầm ấm, tình cảm là đủ nhưng mấy ngày nay, chứng kiến cử chỉ cáu gắt, từ chối ăn uống thuốc thang của chồng, tôi đã thắt lòng mà nghĩ rằng những đau đớn chắc đã vượt ngoài sức chịu đựng của anh ấy”.

Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Trà My (người em thân thiết của diễn viên Hán Văn Tình – PV) cho biết: “Anh ấy vẫn đang trong quá trình xạ trị và truyền hoá chất tại khoa Ung bướu của bệnh viện Hưng Việt. Sáng thứ Hai vừa qua, anh đấy được cho về nhà nghỉ vài hôm vì vừa trải qua đợt xạ trị và truyền hoá chất. Cuối tuần này anh ấy lại vào để tiếp tục liệu trình điều trị theo quy định của bác sĩ. Thực ra là bệnh ung thư của anh ấy đã di căn và xương và não rồi nên cũng chẳng thể nói trước được điều gì. Việc “ra đi” lúc nào cũng khó đoán nhưng chắc là cũng không dài lắm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Phương (Giadinh.net.vn)
NSƯT Hán Văn Tình bị ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN