Thuận Nguyễn: “Tôi thấy cảnh nóng của mình với Kaity Nguyễn rất tình"

Nam diễn viên nói giữa anh và Kaity Nguyễn có cùng tần số nên thoải mái chia sẻ với nhau mọi suy nghĩ, nhất là khi đóng những cảnh nóng táo bạo.

Sau hơn 10 năm chăm chỉ với nghệ thuật, Thuận Nguyễn có vai nam chính đầu tay trong phim “Người vợ cuối cùng” của đạo diễn Victor Vũ. Anh đóng cặp cùng “nữ hoàng phòng vé" Kaity Nguyễn, hóa thân thành cặp đôi có mối tình vụng trộm ở thời phong kiến nhà Nguyễn và có những cảnh nóng táo bạo.

Diễn viên Thuận Nguyễn vừa có cuộc trò chuyện thú vị cùng chúng tôi về công việc, cuộc sống hiện tại. 

- Nhiều nghệ sĩ, khán giả nói “thời của Thuận Nguyễn đã tới” khi anh được chọn vào vai chính trong phim của Victor Vũ. Anh cảm nhận ra sao?

- Tôi xuất thân trong gia đình lao động, sinh sống trên ghe ở huyện Nhà Bè, buôn bán cát xây dựng. Nhà tôi không ai theo nghệ thuật. Sau này bố mẹ bán ghe và sang quận 7, TP.HCM sinh sống.

Từ năm lớp 10, tôi đã làm người mẫu teen cho báo, chụp ảnh quảng cáo cho các shop thời trang. Khi đi học, những dịp lễ tôi được diễn kịch, ca hát và cảm thấy mình rất thích sân khấu, ánh sáng… Lúc bé, xem phim “Đất Phương Nam”, thấy bé An do anh Hùng Thuận đóng thì tôi cũng cảm thấy thích thú, ước mơ sau này trở thành diễn viên.

Tốt nghiệp cấp 3, tôi tham gia cuộc thi về diễn viên “Ngôi sao ngày mai” và đạt giải. Sau đó, tôi đi casting phim và được chọn vào vai thứ chính. Khi có nhiều cơ hội đến, tôi quyết định gác lại để thi vào trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Tôi được thầy cô đánh giá có ngoại hình, diễn xuất ổn nhưng họ cũng sợ tôi lấy danh tiếng của trường để ra ngoài làm việc, đặt hoài nghi rằng liệu tôi có theo việc học đến cùng hay không.

Hình ảnh Thuận Nguyễn trong phim “Người vợ cuối cùng”.

Hình ảnh Thuận Nguyễn trong phim “Người vợ cuối cùng”.

Năm đầu tôi còn rụt rè, đến năm thứ hai thì được bầu làm lớp trưởng. Ai cũng có cái tôi riêng nên nếu mình không quản lý tốt thì không ai chịu lắng nghe. May mắn tôi được mọi người yêu thương và hoàn thành tốt vai trò này trong suốt ba năm tiếp theo.

Tôi nghĩ trong công việc nào cũng vậy, ai cũng phải trải qua từ gian nan đến thời huy hoàng. Nếu bản thân cố gắng trau dồi, nỗ lực mỗi ngày thì quả ngọt sẽ đến. Mọi người nói tôi đến thời cũng đúng. Trong 10 năm nữa, tôi vẫn làm nghệ thuật, nhưng chưa chắc tôi sẽ không gặp khó khăn, có những vai không đạt, một bộ phim đạt doanh thu tốt còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

- Suốt 10 năm qua, anh tìm kiếm cơ hội cho mình ra sao?

- Hiện mọi người thấy tôi có nhiều cơ hội nhưng trước đó ít ai biết tôi đã trải qua những khó khăn ra sao. Khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, tôi loay hoay, áp lực rất nhiều. Tôi tự đặt câu hỏi, sao mình là lớp trưởng, học giỏi, học kỳ nào cũng nhận học bổng nhưng khi ra trường lại không có cơ hội. Trong khi đó, bạn chung lớp như Anh Tú, Phương Anh Đào, Phạm Yến, Ngọc Duyên… đều tạo được tên tuổi.

Có những lúc tôi hoài nghi về bản thân, có phải do mình tự cao, diễn xuất không đạt. Tôi đi casting rất nhiều nhưng đều trượt vai. Mọi người thường nói do tôi cao quá nên không có bạn diễn nữ phù hợp. Tôi chỉ biết nghe vậy chứ không biết sự thật ra sao.

Thuận Nguyễn từng đạt Á vương 4 - “Nam vương Toàn cầu 2017”.

Năm 2017, tôi tham gia “Nam vương Toàn cầu 2017” và đạt giải Á vương 4. Sau cuộc thi, tôi đắt show và kiếm được nhiều tiền trong 1 năm. Nhưng sau đó, mọi thứ chững lại, tôi thấy không được bền.

Tôi lại cố gắng theo đuổi, kiên trì với diễn xuất. Tôi cảm ơn sân khấu Thế giới trẻ, là nơi tôi nuôi ngọn lửa đam mê, chờ đợi cơ hội. Song khi cơ hội đến, tôi lại rụt rè, sợ sệt vì không tự tin. Tôi từng bị hai nhà sản xuất từ chối hai dự án điện ảnh lớn vì họ cần diễn viên phòng vé hơn. Lúc đó, tôi khủng hoảng vô cùng.

Khi có cơ hội tham gia “Bẫy ngọt ngào”, tôi chiến hết mình dù đất diễn không nhiều. Tôi muốn chứng minh năng lực bản thân, muốn mọi người thấy tôi làm được. Sau đó, tôi được mọi người biết đến nhiều. Tôi may mắn khi được đồng nghiệp, bạn bè cho lời khuyên rất nhiều, thôi thúc tôi nên cởi mở, ra ngoài nhiều hơn. Về sau, tôi tham gia Thanh Sói, rồi đến “Người vợ cuối cùng”.

- Nhiều ý kiến cho rằng vai Nhân của anh trong “Người vợ cuối cùng” khá an toàn. Anh nghĩ sao?

- Tôi cảm thấy vui khi có được vai Nhân vì những gì tôi suy nghĩ trong đầu đều được thực hiện, đường dây tâm lý của nhân vật khá hợp lý. Còn những dự án trước của tôi bị cắt rất nhiều.

Tôi cũng vui khi nhận về những ý kiến đóng góp của mọi người với một tâm thế tích cực. Đôi khi mình chỉ thấy sự việc qua góc độ của mình, những người có kinh nghiệm, từng trải sẽ có cái nhìn khác hơn. Đó là những điều mình cần học hỏi.

- Anh có áp lực khi đóng nhiều cảnh nóng với Kaity Nguyễn?

- Tôi cảm thấy may mắn khi bạn diễn có sự kết nối với mình. Chúng tôi có cùng tần số nên sẵn sàng chia sẻ, nói ra mọi suy nghĩ mà không phải e dè điều gì. Đặc biệt, chúng tôi tin tưởng và tôn trọng nhau.

Lần đầu quay cảnh nóng nhiều như vậy tôi rất lo lắng, sợ lên màn ảnh bị phản cảm. Song chúng tôi đặt niềm tin vào đạo diễn Victor Vũ.

Tôi xin phép Kaity trước mỗi cảnh quay rằng, chút anh sẽ hôn vào lưng, chạm vào nơi nào trên người của em… Tôi rất sợ bạn diễn cảm giác không được tôn trọng. Chúng tôi rất vui khi vượt qua những cảnh khó. Không chỉ những cảnh nóng, những phân đoạn tâm lý cả hai cũng làm rất kỹ và chăm chút.

Sau mỗi cảnh quay, tôi và Kaity Nguyễn trao đổi với nhau rằng đã đủ chưa, có cần thêm hay bớt gì không. Ban đầu, chúng tôi đã giao kèo, nếu chưa thấy thỏa mãn thì phải làm thêm nhưng dưới sự kiểm soát của đạo diễn.

VIDEO Cảnh nóng của Thuận Nguyễn và Kaity Nguyễn trong "Người vợ cuối cùng".

- Kaity Nguyễn nói phải che mắt khi xem cảnh nóng của chính mình, còn anh thì sao?

- Tôi ngồi kế bên và che mắt chung với Kaity Nguyễn mà (cười). Thú thật, tôi rất mong chờ xem cảnh nóng của mình trên màn ảnh ra sao. Tôi thấy đã, thở phào nhẹ nhõm, rất là tình.

Trong lúc quay phim, tôi xem Kaity Nguyễn là người yêu của mình để cảm xúc chân thật nhất. Có tình cảm, nhưng cả hai biết cách có điểm dừng, không đi quá chớn. Chúng tôi cũng đã giao kèo trước luôn, xong phim, cảm xúc dừng lại, không đi xa hơn.

Hiện tôi và Kaity Nguyễn là bạn bè tốt. Cô ấy rất dễ thương, thú vị, có nhiều năng lượng tích cực. Tôi là người hướng nội, Kaity thì hướng ngoại nên cô ấy rất thu hút tôi.

Thuận Nguyễn và Kaity Nguyễn hiện là bạn bè tốt.

- Hiện chuyện tình cảm của anh ra sao?

- Tôi từng trải qua bốn mối tình với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi hướng nội nhưng khi yêu rất máu lửa, đâm đầu.

Tôi chỉ độc thân trong thời gian gần đây. Tôi nghĩ tình yêu chân thành là không bị áp lực về việc phải dành thời gian bên nhau, mà khi cả hai bên cạnh phải cảm thấy được hiểu và chia sẻ.

Chuyện tình cảm tôi nghĩ không nói trước được điều gì. Khi duyên đến tôi sẽ đón nhận chứ không đặt ra yêu cầu, mục tiêu gì. Hiện đã ngoài 30 tuổi, tôi cũng muốn nhanh chóng có vợ, có con.

Thú thật, tôi nhận được nhiều lời gọi mời. Nhưng tôi muốn làm nghệ thuật lâu dài nên từ chối thẳng thắn. Nếu mà đồng ý từ đầu thì con đường nghệ thuật của tôi đã không chông gai như vậy, quan trọng là ở mình, tôi yêu tiên cảm xúc thật hơn.

Hiện tôi dành thời gian chủ yếu cho gia đình. Đi làm xong là tôi về nhà, mong muốn có thật nhiều tiền để dẫn mẹ và gia đình đi chơi nhiều nơi. Có lẽ tôi từng trải qua mất mát người thân nên rất trân trọng sự sum vầy.

Nguồn: [Link nguồn]

Dương Cẩm Lynh: “Nhiều đại gia đòi trả nợ giúp tôi”

Theo Dương Cẩm Lynh, thời điểm thông tin cô nợ nần xôn xao trên mạng xã hội thì có nhiều đại gia ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Sự thật về cảnh nóng phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN