Số phận nghiệt ngã của nam diễn viên sau vụ tai nạn khiến liệt nửa mặt

Sau tai nạn Kiên Trung phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, trong khi cánh cửa trở lại với điện ảnh đang khép dần.

Trên màn ảnh nếu như không đảm nhận nhiều vai chính có lẽ các diễn viên hiếm khi nhận được sự chú ý của khán giả. Ngay cả cuộc sống phía sau màn ảnh của họ cũng không được nhiều người biết đến. Chính vì vậy mà sự mất tích trên màn ảnh của nam diễn viên Kiên Trung từ cách đây một năm chỉ được kể trong giới nghệ sĩ. 

Được biết đến qua nhiều phim truyền hình như: Nếp nhà, Bánh đúc có xương, Khi đàn chim trở về, Hợp đồng hôn nhân hay hàng loạt sitcom, chương trình hài như: Phụ nữ là số 1, Thông điệp cuộc sống, Tổ dân phố muôn năm… Kiên Trung được khán giả nhớ tới với những vai phụ nhưng được đánh giá là có cá tính. 

Số phận nghiệt ngã của nam diễn viên sau vụ tai nạn khiến liệt nửa mặt - 1

Hình ảnh Kiên Trung trong bộ phim Khi đàn chim trở về.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ qua từng bộ phim, anh dần có cơ hội được thử sức ở vai chính trong bộ phim sitcom Phụ nữ là số 1. Tuy nhiên, khi đang ở thời điểm sung sức nhất với điện ảnh thì tai nạn bất ngờ ập đến với nam diễn viên. Cách đây một năm, khi đang làm quản lý quán karaoke của anh và một số người bạn thì khách hàng đánh nhau trong phòng hát. Một người khách trong lúc ẩu đả vô tình ném chai bia đập vào sau gáy Kiên Trung, khiến tai phải và gáy của anh bị thương.

Tưởng rằng đây chỉ là tai nạn nhỏ nhưng đây chính là khởi đâu cho quãng thời gian sóng gió của anh khi bác sĩ thông báo rằng chai bia vỡ đã làm đứt dây thần kinh số 7, khiến nam diễn viên bị liệt nửa cơ mặt bên phải, gần như không thể phục hồi như cũ được.

Kiên Trung kể: "Sau tai nạn, lần đầu tiên tôi nhìn vào gương, thấy nửa mặt bên phải chùng xuống, không có bất cứ cảm giác gì, tôi cảm thấy như mình vừa rơi vào 1 cái hố sâu thẳm, đen tối. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lúc đó là: Thế này thì sao có thể làm nghề được nữa?"

Số phận nghiệt ngã của nam diễn viên sau vụ tai nạn khiến liệt nửa mặt - 2

Vụ tai nạn khiến một nửa khuôn mặt của anh không thể cử động.

Nhìn lại chặng đường 6 năm gắn bó với điện ảnh, nam diễn viên nhớ lại khởi đầu của mình khi còn là sinh viên học viện ngân hàng, tình cờ chơi với các anh em nghệ sĩ, thích nghệ thuật và đam mê nghệ thuật nên năm 2006, Kiên Trung tham gia một lớp diễn viên và thi đỗ vào khoá 2 lớp diễn viên truyền hình của VFC.

"Hồi đấy tôi ngô nghê cũng chả biết gì. Nhưng học nghệ thuật không chỉ học nghề diễn mà còn học cách đối nhân xử thế và nhiều thứ để trở thành công dân tốt, từ đó đam mê trong tôi cứ phát triển. Chọn con đường làm diễn viên tự do, tôi chấp nhận thiệt thòi về lương, về cơ hội, rồi khó khăn về mặt kinh tế khi không có đồng ra đồng vào. Nếu mình ở trong đơn vị nào đó các đạo diễn cũng dễ tiếp cận hơn", anh nói.

Số phận nghiệt ngã của nam diễn viên sau vụ tai nạn khiến liệt nửa mặt - 3

Sau biến cố NSND Hoàng Dũng là người thầy luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh.

Dù gặp phải không ít khó khăn nhưng Kiên Trung bằng mọi cách vẫn làm thêm công việc kinh doanh tay trái từ mở tiệm làm tóc, quán karaoke cho tới nhà hàng để trụ lại với nghề diễn. Chính vì vậy mà giờ đây khi phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã, anh không khỏi tiếc nuối: "Từ ngày đầu tiên tôi làm những tiểu phẩm ngắn, sitcom rồi các phim giờ vàng, theo lối diễn có chút gì đó duyên dáng, hài hước. Sau quãng thời gian miệt mài cố gắng sắp đến độ chín của sự nghiệp thì tai họa ập đến, cũng ác nghiệt, đã không làm ra tiền lại còn mất thêm tiền để chữa bệnh".

Trong những tháng ngày điều trị, Kiên Trung nhiều lúc cảm thấy buồn nản khi nhận ra lúc biến cố, có những mối quan hệ với bạn bè anh em có những người đến rồi đi. Những người nào ở cạnh mình lúc khó khăn mới thực sự quý mến nhau, giúp đỡ về cả tinh thần lẫn kinh tế. Còn những chuyện khác anh cũng thông cảm, không đánh giá hay suy luận. "Thật sự thì thôi cũng là cái số, có anh em thân thiết không bỏ mình khi hoạn nạn là quý giá, là vui lắm rồi", nam diễn viên nhấn mạnh.

Những ngày qua, khi cuộc sống của anh được báo chí đề cập đến với những dòng tít khiến không ít bạn bè hiểu nhầm anh lên báo kể về chuyện những đồng nghiệp bỏ rơi. Nhưng những gì anh nói ở đây chỉ là chia sẻ về cảm giác những lúc cùng quẫn không có ai bên cạnh chứ chẳng muốn trách ai.

Nói về chặng đường nghệ thuật còn dang dở, Kiên Trung tiết lộ mình đang theo học đạo diễn và sẽ cố gắng hoàn thành nốt. Với anh ít nhất họ điện ảnh có thể là chỗ dựa để làm lại từ đầu dù với một vai trò khác không phải là diễn viên. Anh kể: "Gần 1 năm sau khi bị tai nạn, tôi vẫn có những lời mời đi họp mặt các đoàn phim, anh em nghệ sĩ nhưng nhiều lần từ chối rồi họ cũng hiểu tránh không gọi nữa. Những lúc ấy tôi cũng buồn rồi cũng hẫng nhưng không sao hết, ít ra mình sẽ có hy vọng là chữa được bệnh phục hồi được như xưa để lại có dịp ngồi cùng mọi người. Gần đây có nhà sản xuất nhắn tin hỏi tôi có làm cùng không, đi làm cho vui, tôi vừa buồn vừa vui vì anh em còn nhớ đến nhưng buồn vì sức mình không cố được".

Nhắc đến chuyện chữa bệnh, anh không giấu nổi nỗi buồn trong hơn 1 năm qua khi phải rời xa màn ảnh: "Tôi buồn chứ, vì bạn bè ai cũng có những vai diễn đánh dấu bản thân rồi, như là người trong đội bóng bị ngồi dự bị, cũng bị ức chế. Cứ đứng nhìn mọi người, xem mọi người mình cứ như ngoài lề, rất ao ước được ăn hộp cơm của đoàn phim, ao ước được làm kịch bản, mong muốn nhiều lắm".

Anh chia sẻ, trong lần giám định lần cuối thì bác sĩ đánh giá không có nhiều tích cực, cánh cửa nghệ thuật đang đóng dần lại nhưng hy vọng thì vẫn có. Nếu tìm được bác sĩ tốt sẽ có khả năng phẫu thuật thành công nhưng chi phí không hề nhỏ trong khi anh đang phải xoay xở với những khoản nợ để mở nhà hàng kinh doanh.

Số phận nghiệt ngã của nam diễn viên sau vụ tai nạn khiến liệt nửa mặt - 4

Cậu con trai nhỏ là động lực để Kiên Trung tiếp tục cố gắng vượt qua bệnh tật.

"Giờ cứ rảnh là tôi nghĩ xem sẽ làm gì, để tính những bước tiếp theo nhưng những người bên ngoài nghĩ là phải có thành công ngay thì mới yên tâm nhưng mình thì cứ làm nhiều vai thì mới có nhiều trả nghiệm, rồi kinh doanh cũng vậy.  Nói thật là cũng buồn, lời động viên không là không đủ nhưng cuộc đời của mình mà, phải tự cố gắng thôi", Kiên Trung nói về công việc hiện tại.

Nhìn lại một năm xa rời điện ảnh, cũng chẳng được mấy ai nhớ đến nhưng nam diễn viên không hề nghĩ rằng nghề bạc với mình mà anh hiểu đó là quy luật: "Là diễn viên phải luôn xuất hiện để khán giả nhớ mặt nhưng giờ biến cố khiến tôi không thể xuất hiện thì cũng không thể trách được. Có những thứ là do số, mình chỉ mong nó đến từ từ thôi. Sau biến cố này tôi cố gắng tập trung kinh doanh nhà hàng trước để trả nợ rồi nghệ thuật tính sau".

Dung Hà, Bắc Đại Bàng khét tiếng màn ảnh: Kẻ bị hành hung, người vỡ nợ vì lô đề

Hai diễn viên từng thủ vai giang hồ khét tiếng trải qua không ít sóng gió trong cuộc đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN