So Ji Sub lặng lẽ ngồi trước mộ tài tử "Bản tình ca mùa đông" vào đúng 9 năm ngày mất

Giữa chốn showbiz nhiều thị phi, tình bạn giữa So Ji Sub và nam diễn viên quá cố Park Yong Ha khiến không ít khán giả ngưỡng mộ và xót xa.

Có lẽ làng giải trí Hàn Quốc sẽ không thể quên ngày 30/6/2010, khi tài tử Park Yong Ha qua đời vì treo cổ tự tử bằng dây cáp điện thoại khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Nguyên nhân dẫn đến cái chết được cho là do căn bệnh trầm cảm kéo dài trong nhiều năm và áp lực công việc quá lớn. 

So Ji Sub lặng lẽ ngồi trước mộ tài tử "Bản tình ca mùa đông" vào đúng 9 năm ngày mất - 1

Nam diễn viên quá cố Park Yong Ha trong phim Bản tình ca mùa đông

Trong tang lễ của Park Yong Ha, khán giả thấy So Ji Sub khóc nghẹn, tay nâng di ảnh của bạn thân với khuôn mặt buồn bã. Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày nam diễn viên họ Park qua đời, trước mộ anh vẫn tuy không còn đông đảo người hâm mộ đến viếng thăm, nhưng vẫn có một người đang ngồi đó. 

So Ji Sub lặng lẽ ngồi trước mộ tài tử "Bản tình ca mùa đông" vào đúng 9 năm ngày mất - 2

So Ji Sub lặng lẽ đến thăm người bạn đã khuất

Ngày 30.6 (giờ Hàn Quốc), So Ji Sub giản dị và lặng lẽ đến bên cạnh người bạn thân đã khuất, mang theo một bó hoa, cầm một chai rượu và hộp thuốc lá. Anh là một trong những người hiếm hoi còn nhớ về ngày này và đến thăm mộ phần của Park Yong Ha. Tình bạn đẹp đẽ nhưng bị chia cắt khiến không ít khán giả ngưỡng mộ và đau lòng. 

So Ji Sub lặng lẽ ngồi trước mộ tài tử "Bản tình ca mùa đông" vào đúng 9 năm ngày mất - 3

So Ji Sub mang theo rượu và thuốc tới "tâm sự" với Park Yong Ha

9 năm trước, nam diễn viên nổi tiếng Park Yong Ha đã qua đời tại nhà riêng và được mẹ phát hiện ra thi thể. Được biết, sáng sớm ngày 30/6/2010, anh có uống rượu, đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đau xót này. 

Park Yong Ha nhanh chóng nổi tiếng khắp thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á nhờ vai diễn Sang Hyuk trong Bản tình ca mùa đông (hợp tác với Bae Young Joon và Choi Ji Woo) năm 2002. Tuy nhiên, anh vẫn không phải là ngôi sao hạng A tại chính quê hương của mình. 

So Ji Sub lặng lẽ ngồi trước mộ tài tử "Bản tình ca mùa đông" vào đúng 9 năm ngày mất - 4

Anh từng tổ chức tour diễn cá nhân tại Nhật Bản thu hút khoảng 20.000 fan hâm mộ

Nhằm khẳng định tên tuổi, Park Yong Ha cố gắng tham gia nhiều chương trình, tổ chức show âm nhạc... nhưng áp lực quá lớn để trở thành một ngôi sao Hallyu dẫ đến việc anh bị mất ngủ suốt 14 năm. Bộ phim anh tham gia có tên A Men's Story không thành công như mong đợi làm hình ảnh của nam diễn viên quá cố bị ảnh hưởng. 

So Ji Sub lặng lẽ ngồi trước mộ tài tử "Bản tình ca mùa đông" vào đúng 9 năm ngày mất - 5

Tang lễ của cố diễn viên trẻ tuổi

Thêm vào đó, anh nhận được tin cha mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và chỉ còn sống được vài tháng. Park Yong Ha vốn nổi tiếng rất thân thiết với cha - người luôn theo sát anh trên con đường sự nghiệp.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 00 giờ 10 phút (giờ Hàn Quốc) ngày 30/6, anh tới phòng cha mình và đấm bóp cho cha trong suốt nửa giờ trước khi trở về phòng riêng. Anh liên tục nói lời xin lỗi và còn bày tỏ nguyện vọng được hiến dạ dày thay thế cho cha. 

So Ji Sub lặng lẽ ngồi trước mộ tài tử "Bản tình ca mùa đông" vào đúng 9 năm ngày mất - 6

Bạn thân So Ji Sub chính là người bê di ảnh của Park Yong Ha

Trong suốt 16 năm cống hiến cho nghệ thuật, Park Yong Ha đã tỏa sáng trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Sự ra đi của Park Yong Ha là niềm mất mát lớn lao trong lòng người hâm mộ và những người thân, bạn bè xung quanh anh. Lễ đưa tiễn cố diễn viên được tiến hành vào ngày 2/7/2010 tại nhà tang lễ bệnh viện St Mary.

Khóc hết nước mắt cùng “ông chú quốc dân” So Ji-Sub

Bộ phim tâm lý tình cảm đặc sắc, đầy xúc động về tinh yêu đầu đẹp long lanh như cơn mưa đầu mùa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Nguyễn ([Tên nguồn])
So Ji Sub Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN