Phương Anh Đào: Tôi lớn lên nhờ gánh xôi của mẹ

Nữ diễn viên là "nàng thơ" mới mà Trấn Thành phải mất hơn 2 năm đi tìm.

Phương Anh Đào là nữ chính trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành, ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán 2024. Trong phim, cô có mối tình với Tuấn Trần, nhân vật của cả hai cách nhau 8 tuổi.

Phương Anh Đào đối với tôi còn hơn cả một sự lựa chọn”, Trấn Thành chia sẻ về “nàng thơ” mới của mình.

Phương Anh Đào: Tôi lớn lên nhờ gánh xôi của mẹ - 1

Phương Anh Đào lần đầu đóng phim Tết

Trước đó, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua các phim như Chiếm Đoạt (2023), Tro Tàn Rực Rỡ (2022), Vô Diện Sát Nhân (2022), Bằng Chứng Vô Hình (2020), Chàng Vợ Của Em (2018), Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè (2018)... Phương Anh Đào khẳng định cô muốn theo đuổi hình tượng diễn viên đa sắc. 

Bước sang tuổi 32, cô gái quê Cà Mau đang tràn đầy niềm hứng khởi để đón bộ phim Tết đầu tiên của mình trên màn ảnh rộng.

Phương Anh Đào: Tôi lớn lên nhờ gánh xôi của mẹ - 2

Phương Anh Đào đóng cặp với Tuấn Trần trong “Mai”

Áp lực tạo kim cương

Lần đầu đóng phim Tết, Phương Anh Đào có cảm xúc thế nào?

- Thật ra ở bất kỳ dự án nào, tôi cũng rất hồi hộp để chờ đợi đứa con tinh thần của mình được ra mắt khán giả. Nhưng riêng Tết là dịp mà mọi người dành nhiều thời gian cho những hoạt động giải trí, tôi lại càng nôn nao hơn, không biết mọi người có ra rạp xem phim nhiều không... Tôi rất hy vọng Mai sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Chị có áp lực khi làm việc với đạo diễn Trấn Thành? Hình như chị được chọn chỉ sau 1 cảnh diễn thử?

- Anh Thành ở cương vị đạo diễn là người cầu toàn, kỹ tính và yêu cầu sự ứng biến hiện trường cao. Trong quá trình quay phim, tôi và mọi người đều sẵn sàng vào mood “nhạc nào cũng nhảy”. Nhưng điều này cũng “kích thích”, hấp dẫn đối với một người diễn viên lắm.

Buổi casting Mai, tôi không được cho biết trước câu chuyện, cũng không biết trước sẽ tương tác với mọi người ra sao. Nhưng trộm vía vì kết quả. Tôi nghĩ rằng, bên cạnh khả năng của mình thì còn là sự may mắn và duyên phận nữa. Kiểu như Tết có Mai có Đào cho vui (cười).

Nên gọi Phương Anh Đào là “mầm non mới nhú” hay một diễn viên đang đạt độ chín trong nghề?

- “Mầm non” nghe trẻ trung nhỉ? Tôi thích. Đùa thôi, tôi nghĩ khi mọi người đã đặt cho mình một biệt danh nào đó, tức là mình đã để lại ít nhiều dấu ấn trong lòng khán giả rồi. Vậy nên tôi đều trân trọng và luôn luôn muốn hoàn thiện hơn qua từng dự án.

Hai bộ phim trước đó của Trấn Thành là Bố GiàNhà bà Nữ đều đạt doanh thu trăm tỷ, góp phần đưa một số diễn viên vụt sáng thành sao. Phương Anh Đào có bị áp lực vì điều này?

- Tôi thường nghe mọi người nói rằng “áp lực tạo kim cương”. Vì thế mình cứ sẵn sàng “nghênh chiến” thôi. Giờ tôi chỉ nôn nóng chờ đợi ngày được thấy bộ phim trên màn ảnh nhỏ và lắng nghe những phản hồi từ mọi người. 

Giữa Nhàn Tro tàn rực rỡ và Mai, Phương Anh Đào thấy bản thân có điểm tương đồng với nhân vật nào hơn?

- Mỗi nhân vật tôi từng thể hiện đều sẽ có một số điểm tương đồng lẫn khác biệt với bản thân tôi ngoài đời, nên để so sánh sẽ hơi khó. Nhưng điểm chung là Nhàn và Mai đều là những người phụ nữ đem lại cho tôi cảm xúc khó tả, khiến tôi “rất yêu”.

Phương Anh Đào có thấy mình đang bị “đóng khung” trong thể loại nhân vật như vậy? Chị có ý định “bước ra khỏi vùng an toàn”?

Việc tôi có bị “đóng khung” hay không, tôi nghĩ câu trả lời chính xác nhất sẽ đến từ phản ứng cũng như sự đón nhận của khán giả. 

Phương Anh Đào: Tôi lớn lên nhờ gánh xôi của mẹ - 3

Phương Anh Đào muốn được đến gần hơn với khán giả

Thật ra, Phương Anh Đào nhận được nhiều giải thưởng rồi nhưng chị vẫn chưa được nhiều khán giả đại chúng biết tới. Chị có chạnh lòng? Chị cho rằng nguyên nhân vì đâu?

- Đúng là càng được nhận diện, được khán giả ủng hộ thì mình càng thấy được yêu thương.

Nhưng vì đa phần Phương Anh Đào chỉ xuất hiện với mảng phim điện ảnh, rất ít chơi gameshow. Hơn nữa, trong 5 năm trở lại đây, tôi hầu như không đóng phim truyền hình, web-drama… nên tệp khán giả của tôi bị giới hạn nhất định, hầu như chỉ nằm trong số những người đến rạp chiếu phim thôi. Tôi cũng khá kín tiếng và ít tương tác với truyền thông. Đó là lựa chọn cực kì chủ động từ phía mình nên thời điểm trước tôi cảm thấy dễ chịu với lối đi đó. 

Qua đủ giai đoạn hơi ẩn mình vì vài lý do cá nhân rồi, bây giờ tôi lại mong muốn xuất hiện ở nhiều hơn không chỉ là phim chiếu rạp. Mong là qua phim Mai sẽ gieo được mối duyên. Phương Anh Đào sẽ có những dự án thương mại phù hợp với định hướng hiện tại để đến gần hơn với phần đông khán giả.

Trong phim, Mai thường nấu ăn cho gia đình và Dương (Tuấn Trần). Ngoài đời, Phương Anh Đào có thích nấu ăn? Món nào chị thấy mình nấu ngon nhất?

- Tôi thuộc tuýp người thích nấu ăn một phần thì thích ăn tới mười phần. Vì vậy các món tôi nấu không có ngon nhất, chỉ có ngon hơn thôi (cười).

So với những ngày đầu, sự thay đổi lớn nhất về bản thân theo cảm nhận của Phương Anh Đào là gì?

​​- Sống được bằng công việc mình yêu thích đó là điều hạnh phúc! Trải qua từng cột mốc ở các khúc cua trên hành trình làm nghề của mình, tôi có cơ hội khám phá chính mình, tin vào bản thân và cởi mở “hướng ngoại” hơn. À, tôi cảm thấy mình nữ tính hơn trước nữa.

Đối với chị, cảm xúc hay kỹ thuật diễn xuất quan trọng hơn? Vì sao?

- Tôi nghĩ cả hai đều quan trọng như nhau. Cảm xúc là phần hồn để có điểm chạm giữa mình với nhân vật cũng như người biểu diễn với người xem. Còn kĩ thuật là bộ khung chắc chắn trợ sức mình đi đường dài. Cả hai yếu tố đều bắt buộc phải có và hài hòa… như bánh chưng phải ăn kèm với củ kiệu mới ngon.

Phương Anh Đào: Tôi lớn lên nhờ gánh xôi của mẹ - 4

Phương Anh Đào hiện tại độc thân

Tôi không ngại bán xôi phụ mẹ

Với Phương Anh Đào, Tết năm nay có khác mọi năm không? Nhiều người nói Tết ngày càng nhạt, quan điểm của chị ra sao?

- Đây là một mùa Tết rất đặc biệt với tôi. Bên cạnh việc sum họp với gia đình như mọi năm, tôi còn được gặp gỡ khán giả ở rạp đủ các mùng. Tôi háo hức lắm! Theo quan điểm của tôi, Tết không cũ và vẫn luôn là dịp mọi người đoàn viên chúc mừng năm mới. Các em nhỏ vẫn rất háo hức đếm từng ngày đến Tết để được mặc áo mới, nhận lì xì. Người lớn sẽ có cảm nhận khác hơn, dù vậy tôi nghĩ ai cũng đều mong chờ Tết.

Chị thích nhất điều gì trong không khí Tết? 

- Tôi thích khoảng thời gian trước Tết, nhìn mọi người đi chụp hình Tết, nhà nhà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, trang trí Tết. Khắp nơi đều hân hoan. Tết năm nay với tôi cũng giống như mọi năm, ăn Tết cùng ba mẹ.

Phương Anh Đào từng chia sẻ là chị thường phụ ba mẹ bán xôi mỗi khi về quê. Điều này khiến nhiều người bất ngờ. Chị có ngại nếu mọi người bàn tán mình là người nổi tiếng lại đi bán xôi?

- Tôi chưa bao giờ thấy ngại vì chuyện đó vì tôi lớn lên nhờ gánh xôi của mẹ ở chợ. Mỗi lần về quê, tôi đều ra bán xôi, đỡ đần cho ba mẹ. Con cái phụ giúp ba mẹ là chuyện đương nhiên. Biết đâu nhờ mình mà mẹ bán chạy hơn, tôi có cớ nhõng nhẽo với mẹ nhiều hơn thì sao (cười).

Trong phim, chị có mối quan hệ tình cảm với một chàng trai kém 8 tuổi. Tò mò là ngoài đời, chị có sẵn sàng đến với một mối quan hệ chênh lệch tuổi tác như vậy?

- Duyên đến, người phù hợp xuất hiện thì tôi sẽ đón nhận. Thật ra, tôi không nghĩ nhiều về chuyện yêu đương hay gu người yêu như thế nào hết. Với tôi, mọi thứ đều là duyên. Hiện tại tôi chỉ tập trung cho công việc và phát triển bản thân.

Sau một năm có đủ dạng vai diễn để kể, Phương Anh Đào của năm tới sẽ như thế nào? 

- Hiện tại, tôi cảm thấy rất yêu đời. Nên nhân câu hỏi này, tôi cũng muốn gửi “ké” thông điệp đến… vũ trụ mong sẽ được hóa thân vào một vai diễn tươi sáng, hài hước, “tưng tửng” hơn! 

Cảm ơn diễn viên Phương Anh Đào vì những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

“Mai” - phim điện ảnh của Trấn Thành vừa ấn định ngày khởi chiếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THÚY VI ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN