NS Giang Còi qua đời: Xót xa với tâm niệm “Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng”

Sự kiện: Nghệ sĩ Giang còi

Những tâm sự của nghệ sĩ Giang Còi trong thời gian kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư khiến người hâm mộ xót xa.

Tối 4.8, showbiz Việt bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Giang Còi ra đi ở tuổi 60 sau thời gian dài chữa bệnh ung thư hạ họng và xơ gan chuyển biến nặng. Dù tình trạng trở nặng và sức khoẻ suy yếu nhưng cố nghệ sĩ lúc nào cũng giữ nụ cười lạc quan trên giường bệnh khiến bao người nể phục. Nhiều đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đã bày tỏ sự đau xót và buồn thương trước sự ra đi của một danh hài giản dị, luôn lạc quan để giành lấy sự sống mỗi ngày.

Nghệ sĩ Quang Tèo, đồng nghiệp thân thiết và là “cặp bài trùng” một thời với nghệ sĩ Giang Còi, đau xót: “Tôi nghe thông tin Giang mất từ một đồng nghiệp. Trước đó, con gái của Giang đã thông tin tới người của đoàn phim rằng Giang đã hôn mê, được bệnh viện đưa về nhà. Ra đi đúng thời điểm dịch bệnh như thế này, khổ sở quá…”.

NS Giang Còi qua đời: Xót xa với tâm niệm “Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng” - 1

Những hình ảnh của nghệ sĩ Giang Còi trong các tác phẩm hài quen thuộc với khán giả

Đầu tháng 1.2021, nghệ sĩ Giang Còi phát hiện mình bị ung thư hạ họng sau khi tiến hành làm sinh thiết. Căn bệnh quái ác này đã khiến cố nghệ sĩ mất hoàn toàn giọng nói và gầy đi trông thấy, từ bỏ tất cả các dự án phim ảnh để tập trung chữa bệnh.

Vốn là người hiền lành, vui vẻ, chăm chỉ và yêu thương con cái, cố nghệ sĩ Giang Còi khiến nhiều người không khỏi xót xa khi nhiều năm qua anh sống cảnh “gà trống nuôi con” nhưng không một lời than phiền gì về hoàn cảnh.

Thời điểm bệnh nặng, dù luôn cố gắng với nụ cười lạc quan thường trực trên môi nhưng những tâm sự của nam danh hài vẫn khiến nhiều người phải xót xa và thương cảm.

NS Giang Còi qua đời: Xót xa với tâm niệm “Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng” - 2

Nghệ sĩ Giang Còi luôn nở nụ cười thường trực trên môi khi chiến đấu với bệnh tật

Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Giang Còi từng tâm sự rằng mọi người cứ nói đùa rằng anh là người yêu đời và không sợ chết, nhưng kỳ thực, khi nghe tin mình bị ung thư, cố nghệ sĩ cảm giác như mình bị “kết án tử”: “Mọi người thử nghĩ xem, thằng bé út nhà tôi năm nay mới 14 tuổi, cháu sẽ làm gì để kiếm sống khi không còn chỗ dựa là ba?”.

Khi biết căn bệnh ung thư của mình được chuẩn đoán chỉ có thể sống được vài năm nữa, theo tính toán của cố nghệ sĩ Giang Còi, anh sẽ còn hơn 700 ngày để chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ cho các con trước khi từ giã cõi đời. “Bởi vì 4 đứa con là một phần máu thịt của tôi để lại ở thế giới này”, cố nghệ sĩ Giang Còi nghẹn ngào tâm sự.

Thời gian đầu, nam nghệ sĩ từ chối chuyện chữa trị, xạ trị và hoá chất vì “cầu kỳ và đắt đỏ”, nhưng sau một thời gian được bạn bè khuyên nhủ, cũng như bệnh tình có diễn tiến xấu đi, anh đã chấp nhận hoá trị. Tâm niệm ở những năm tháng cuối đời của mình, cố nghệ sĩ Giang Còi luôn giữ tâm trạng vui vẻ và tự an ủi mình: “Cố gắng sống vui vẻ, kéo dài được năm nào tốt năm đó. Đến khi tận số rồi, tôi sẽ vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng, lòng khỏe nhẹ như dân quê, sung sướng ngả mình trên thảm cỏ ngủ ngon lành”.

NS Giang Còi qua đời: Xót xa với tâm niệm “Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng” - 3

Nghệ sĩ Giang Còi lạc quan bên con gái Ngọc Anh

Trên trang blog “Bếp của Ba”, cố nghệ sĩ Giang Còi cũng từng cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đối với nam nghệ sĩ, “ngần ấy năm hiện hữu giữa cuộc đời, tôi được nhiều hơn mất. May mắn lớn nhất là bây giờ ra đường, từ cụ già cho đến trẻ em bé tẹo teo đều biết mình”. “Tiếc là tôi vẫn chưa làm được gì xuất sắc, mang tính đi cùng với thời gian. Qua đây tôi xin nợ khán giả một món nợ như vậy”, danh hài sinh năm 1962 từng rơm rớm nước mắt khi trải lòng với truyền thông.

Cuối cùng, giữa những bộn bề hối hả, sau những tháng ngày đau đớn, chịu đựng và bị giày vò vì bệnh tật, phải rao bán chiếc xe của mình để lấy tiền chữa trị, nghệ sĩ Giang Còi cũng đã hoàn thành xong “những thửa ruộng của mình”.

NS Giang Còi qua đời: Xót xa với tâm niệm “Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng” - 4

Sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi để lại nỗi mất mát lớn trong lòng khán giả.

Cố nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang (1962- 2021). Là một nghệ sĩ được đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và khán giả khắp mọi miền yên mến bởi những vai diễn hiền lành, chất phác, hóm hỉnh, sự ra đi của anh để lại nỗi tiếc thương vô hạn. Rất nhiều người hâm mộ đã vào Fanpage của cố nghệ sĩ để gửi lời tiễn biệt thần tượng: “Vĩnh biệt chú. Chú vẫn ở trong tim người hâm mộ”, “Chào chú, chào tạm biệt tuổi thơ của cháu”, “Ở đâu đó bên kia thế giới, có một bác trưởng thôn hiền lành, chất phác, tay cầm còi đang đứng đợi chú. Cảm ơn chú, một phần tuổi thơ của cháu”...

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin chính thức về tang lễ nghệ sĩ Giang Còi

Gia đình nam danh hài đưa ra thông báo chính thức về tang lễ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Nghệ sĩ Giang còi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN