Nhã Phương khóc nghẹn mỗi khi nhắc đến Trường Giang

"Anh ấy chia sẻ được với mọi nỗi lo toan của tôi. Anh ấy tới, hiểu được cảm xúc của tôi, hiểu được nỗi khổ và những nỗ lực của tôi. Và thế là tôi quyết định sống theo trái tim mình".

Trong chương trình Lần đầu tôi kể phát sóng vào chủ nhật (24.4.2016), Nhã Phương lần đầu tiên mở lòng về chuyện tình yêu với Trường Giang. Nhiều lần, nữ diễn viên không kìm được cảm xúc, bật khóc ngay khi nhắc đến bạn trai.

Nhã Phương khóc nghẹn mỗi khi nhắc đến Trường Giang - 1

Lần đâu tiên Nhã Phương chia sẻ chuyện tình cảm.

"Tôi sợ khi yêu diễn viên, người ta sẽ diễn với nhau"

- Mới đây chị mới công khai chuyện tình yêu với diễn viên Trường Giang dù trước đó ai cũng đồn đoán. Tính cách nào ở Giang đã làm cho chị "đổ gục"?

Thật, anh ấy là người rất thật, và chia sẻ được với tôi mọi thứ. Anh ấy thấu hiểu mọi chuyện ở tôi, về gia đình, về những vấn đề tôi phải lo toan. Có thể vì xuất phát điểm của anh ấy với tôi giống nhau, chỉ khác ở chỗ tôi may mắn hơn khi có công việc đều đặn hơn.

Dù độ nổi tiếng của tôi không bằng anh Giang, nhưng tôi có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Từ lúc vào nghề tới giờ, chưa lúc nào tôi bị rơi vào tình trạng đói kém quá. May mắn khi tôi luôn có công việc có thể nuôi được bản thân và gia đình.

Anh ấy chia sẻ được với mọi nỗi lo toan của tôi. Có nhiều lúc tâm tư mệt mỏi, tôi không chia sẻ được với ai, có thể nói lúc ấy tôi không cảm xúc. Khi đó anh ấy tới, hiểu được cảm xúc của tôi, hiểu được nỗi khổ của tôi, hiểu nỗ lực của tôi. Và thế là tôi quyết định sống theo trái tim mình.

Nhã Phương khóc nghẹn mỗi khi nhắc đến Trường Giang - 2

Nữ diễn viên nghẹn ngào khi nhắc đến bạn trai.

- Ngoài tính cách thật thà được chị đánh giá cao, Trường Giang còn mang lại cho chị cảm giác hạnh phúc nào nữa?

Khi ở bên Trường Giang, tôi được là chính mình. Tôi cần sự bình yên ấy. Anh Giang và tôi đều là diễn viên, vì thế tôi rất sợ khi yêu diễn viên chúng tôi sẽ diễn với nhau. Đối với tôi, khi yêu là phải thật. Và may mắn tôi có được điều đó.

"Tôi hạnh phúc với tình yêu hiện tại"

- Suốt 1 năm qua, chuyện tình cảm của chị có nhiều xáo trộn. Sự nghiệp thăng hoa hơn, truyền thông chú ý nhiều hơn, lại có được một tình yêu viên mãn với bạn trai là người nổi tiếng. Yêu một người nổi tiếng, điều đó mang đến cho chị áp lực gì?

Tôi không bị áp lực. Khi yêu, tôi chỉ biết yêu với cảm xúc. Tôi là người không tính toán. Với tôi, cái gì tới sẽ tới, vì thế tôi chỉ biết yêu và sống với tình yêu của mình.

Tôi hạnh phúc với tình yêu đó và hài lòng với nó. Trong mối quan hệ này, tôi được sống là chính mình. Bất cứ thứ gì tôi làm đều là cảm xúc thật lòng.

Nhã Phương khóc nghẹn mỗi khi nhắc đến Trường Giang - 3

Nhã Phương cho biết, chị hạnh phúc với tình yêu hiện tại

- Công khai chuyện tình với Trường Giang, nhưng nhiều người vẫn nghĩ đó là chiêu PR của anh chị. Chị nghĩ sao về nghi vấn ấy?

Tôi vào nghề diễn là vì tình yêu và sự đam mê. Ước mơ của tôi là được sống với vai diễn của mình, sống với nghề cho đến khi già đi. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình thôi. Còn đem chuyện của bản thân ra PR để nổi tiếng, cuối cùng mình được gì? Tôi không phải là người muốn đem chuyện của mình ra cho mọi người bàn luận đâu.

Tôi làm vì thích và yêu công việc đó. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực thay đổi vì thấy mình còn nhiều khuyết điểm, thấy mình thiếu cái này, mình phải học hỏi nhiều hơn nữa cái kia... Càng đi, tôi càng thấy mình nhỏ bé, sự hiểu biết còn ít quá, thiếu sâu sắc quá, còn non quá. 

Mục tiêu của tôi là tập trung vào công việc. Tôi vào nghề đã 8 năm rồi, những gì có được ngày hôm nay đều là nỗ lực bản thân. Những ngày đầu tôi vào nghề vì tiền, vì mưu sinh, còn bây giờ tôi làm vì vai diễn, vì đam mê sự nghiệp.

- Nếu Trường Giang không phải là người nổi tiếng, chị có yêu anh ấy?

Tôi yêu ai không phải vì sự hào ngoáng của họ. Tôi yêu vì cách họ nói với tôi, chia sẻ với tôi, và bởi vì tôi là người sống tình cảm.

Nhã Phương bật khóc khi nói về Trường Giang

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi (lược ghi) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN