Nam ca sĩ ở nhà 200 tỷ mượn bố 120 triệu chơi “ván bài” cuối cùng và cái kết bất ngờ

Theo đuổi đam mê đến cùng dù gặp vô vàn khó khăn đã giúp Khánh Phương gặt được quả ngọt.

MV "Mưa thủy tinh" - Khánh Phương

Trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Khánh Phương cho biết, để khẳng định được tên tuổi trong làng giải trí, anh đã trải qua nhiều khó khăn, thậm chí là sự cấm cản từ gia đình.

Khánh Phương là người sáng lập ra nhóm nhạc MP5. Dù các thành viên ai cũng đam mê âm nhạc mãnh liệt nhưng do thiếu sự định hướng, dẫn dắt nên sau 2 năm hoạt động, nhóm đã tan rã. Với cương vị là nhóm trưởng, mọi trách nhiệm như đổ hết về cho Khánh Phương. Thời điểm này, nam ca sĩ buồn bã, thất vọng. Anh cũng bị mất niềm tin với gia đình vì thất bại khi thành lập nhóm nhạc riêng sau nhiều năm dồn hết tiền bạc, tâm huyết vào nó.

Nhóm MP5 hoạt động 2 năm rồi tan rã

Nhóm MP5 hoạt động 2 năm rồi tan rã

Sau đó, Khánh Phương không được bố cho đi hát mà về làm quản lý nhà hàng cho gia đình. Dẫu vậy, niềm đam mê ca hát vẫn luôn cháy bỏng trong chàng trai sinh năm 1981.

Tranh thủ thời gian rảnh, Khánh Phương đến phòng thu để thu âm các ca khúc yêu thích. “Tôi được các nhạc sĩ nhận xét rằng, giọng em phải hát solo, hát nhóm nhạc thì quá phí. Đó là những nhận xét khiến tôi nỗ lực để trở lại đi hát, để khẳng định bản thân, để gia đình hiểu về mình nhiều hơn”, Khánh Phương chia sẻ với chúng tôi.

Giọng ca “Chiếc khăn gió ấm” kể: “Một lần tôi và mẹ đi Trung Quốc, tôi vô tình nghe được khá khúc "Mưa thủy tinh" bản tiếng Trung. Vốn thông thạo tiếng Trung nên tôi hiểu được nội dung ca khúc và thấy khá hay. Thế là, tối về tôi tranh thủ viết lời Việt ca khúc này. Tôi tự nhủ rằng nếu mình hát bài này thì chắc sẽ rất hay. Sau đó, tôi tung ca khúc "Mưa thủy tinh" lên web âm nhạc và trở nên nổi tiếng”.

Nếu không kiên nhẫn theo đuổi đam mê, sẽ không có một ca sĩ Khánh Phương như hiện tại

Nếu không kiên nhẫn theo đuổi đam mê, sẽ không có một ca sĩ Khánh Phương như hiện tại

Lần trở lại với âm nhạc của Khánh Phương cũng gặp trở ngại về kinh tế và gia đình. Theo đó, anh trai Khánh Phương đi du học, vì vậy anh khó đưa ra quyết định từ bỏ vai trò quản lý nhà hàng để đi hát. Chưa kể, bố của Khánh Phương cũng không quá mặn mà về việc con trai hoạt động về nghệ thuật.

“Khi ấy, bố bảo tôi rằng, tuổi trẻ của con rong chơi, bồng bột thế là đủ rồi. Bây giờ con phải lo làm kinh tế cùng gia đình”, Khánh Phương chia sẻ với chúng tôi.

Vài ngày sau, Khánh Phương gặp bố và được xin đánh “ván bài” cuối cùng. Nam ca sĩ thuyết phục bố: “Bố phải cho con mượn tiền vì chính bố đã dạy con rằng, tuổi trẻ có quyền thất bại và nên thất bại vì đã qua tuổi trẻ rồi thì không còn quyền thất bại nữa. Con chỉ xin bố đúng một năm rưỡi để làm tất cả, từ thu âm tới quay MV, phát hành album. Nếu sau một năm rưỡi mà không có hiệu quả, con sẽ từ bỏ hết để đi theo bố".

Khánh Phương được bố đồng ý cho vay 120 triệu đồng để chơi “ván bài” cuối cùng. Theo nam ca sĩ, số tiền này cách đây 10 năm khá lớn. Anh quay 8 MV trong album hết 75 triệu đồng. Số tiền còn lại anh đầu tư vào trang phục...

Tên tuổi Khánh Phương được khán giả trong và ngoài nước yêu mến

Tên tuổi Khánh Phương được khán giả trong và ngoài nước yêu mến

Năm 2007, các MV trong album của Khánh Phương hầu như đều trở thành hit, được giới trẻ yêu mến, được phát liên tục trong các nhà hàng, quán cà phê...

Đến năm 2008, Khánh Phương nổi đình đám hơn nhờ hit “Chiếc khăn gió ấm”. Đến thời điểm hiện tại, dù đi diễn trong hay ngoài nước, khán giả đều yêu cầu anh hát bản hit này.

Chưa cần đến hết một năm rưỡi, Khánh Phương đã nỗ lực trên con đường ca hát và gặt hái được thành công vang dội. Nhớ lại những quyết định của tuổi trẻ, Khánh Phương cho rằng đó là sự liều lĩnh, nhưng cũng nhờ vậy mà anh đã có được quả ngọt như hiện tại.

Nam ca sĩ ở nhà 200 tỷ mượn bố 120 triệu chơi “ván bài” cuối cùng và cái kết bất ngờ - 4

Khánh Phương và mẹ trong căn nhà có giá trị khoảng 200 tỷ đồng ở Sài Gòn

Khánh Phương và mẹ trong căn nhà có giá trị khoảng 200 tỷ đồng ở Sài Gòn

Ở tuổi 39, giọng ca "Chiếc khăn gió ấm" vẫn lẻ bóng sau ánh đèn sân khấu. Anh tập trung chạy show đều đặn trong và ngoài nước. Khánh Phương chia sẻ, anh thuộc tuýp người đào hoa nhưng không yêu nhiều. Từ hồi đại học đến nay, anh trải qua 6 cuộc tình chính thức. Mỗi cuộc tình của nam ca sĩ kéo dài khoảng hơn 2 năm. "Tôi thuộc tuýp người dễ thích một người khác qua nụ cười, nói chuyện có duyên, làn da trắng... Nhưng để yêu thì thực sự là điều khác biệt và cần phải có thời gian tìm hiểu rõ ràng", anh nói với chúng tôi.

Sinh ra trong gia đình có kinh tế ổn định, Khánh Phương cho hay anh không gặp áp lực đi hát để kiếm tiền. Anh tỏ ra tự hào khi bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt.

"Từ nhỏ, tôi được bố mẹ dạy dỗ rất kỹ lưỡng và cẩn thận. Bố mẹ muốn tôi học nhiều, biết nhiều để giúp ích cho bản thân và phục vụ cho xã hội. Thú thật, tôi đi hát không phải để kiếm sống hàng ngày. Điều này có thể nói là một thuận lợi cho tôi, không tạo một áp lực quá lớn ngay từ đầu là phải được lên sân khấu bằng mọi giá, kiếm thật nhiều tiền. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt vì có thể sống trọn đam mê mà không suy nghĩ quá nhiều", anh giãi bày.

Hiện Khánh Phương sống tại căn nhà gồm 1 trệt, 6 tầng lầu, diện tích hơn 400m2, tọa lạc tại vị trí đắt đỏ ở mặt tiền Nguyễn Thái Học, quận 1, TP.HCM. Nam ca sĩ và gia đình dùng để ở và kinh doanh khách sạn. Theo Khánh Phương, nhà của anh hiện được định giá khoảng 200 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ quyền lực, giữ hết tài sản của “ông hoàng nhạc sến” có nhà 100 tỷ là ai?

Nam danh ca sinh năm 1968 cho biết, anh không bận tâm đến chuyện tiền bạc mà dành nhiều thời gian làm việc thiện, tích đức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN