Nam ca sĩ có biệt phủ ở Huế, đi hát đám cưới từ cát-xê 30 nghìn đồng đến 1 tỷ

Hiện tại anh sống ở nhà của cháu nuôi tại TP.HCM, gia đình anh đều ở Huế.

Mới đây khi làm khách mời chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, nam ca sĩ Long Nhật kể lại hành trình sự nghiệp từ thời điểm mới bước chân vào nghề tới lúc có tên tuổi. Hiện tại anh sống ở nhà của cháu nuôi tại TP.HCM, gia đình anh đều ở Huế.

Long Nhật trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà"

Long Nhật trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà"

Anh kể bản thân không được theo đuổi đam mê ca hát từ đầu vì ba anh muốn hướng con theo nghiệp sư phạm. Anh quyết định đi hát mặc cho ba cấm. Giọng ca “Cô bé có chiếc răng khểnh” chia sẻ anh vào Sài Gòn phải đi hát ở nhà hàng, tiệc cưới với cát-xê 30 nghìn đồng/ngày.

“Lúc đầu tôi không có chỗ ở, phải ở nhờ nhà em họ của ông nội ở quận 1 và chưa có chỗ hát. Trước khi được vào sân khấu chuyên nghiệp, tôi phải đi hát ở nhà hàng, tiệc cưới, hát ở dưới tàu, tôi rất buồn. Nói như anh Đàm Vĩnh Hưng thì ‘Nghệ sĩ không bằng một miếng thịt bò’.

Do người ta ham ăn nên họ không nghe mình. Một người không có gì cả thì họ làm rất dễ còn mình đang là một ngôi sao một đoàn ca múa nhạc của một nhà hát lớn của miền Trung và cả nước. Mình bỏ hết tất cả hào quang sau lưng để làm lại từ đầu. Cát-xê lần đầu tiên tôi kiếm được ở Sài Gòn là 30 nghìn. Đó là năm 1995 khi tôi vào Sài Gòn”.

Anh kể bản thân sống tiết kiệm, khi bước ra đường chỉ cầm theo 20 nghìn đồng khi đó. 5 nghìn đổ xăng, 15 nghìn ăn đĩa cơm, một ly nước ngọt. Tối diễn xong, lương vẫn còn nguyên, không đụng tới.

Nam ca sĩ kể thời điểm ban đầu khi đi hát đám cưới chỉ được 30.000 đồng một ngày

Nam ca sĩ kể thời điểm ban đầu khi đi hát đám cưới chỉ được 30.000 đồng một ngày

Sau khi về sân khấu Trống Đồng, anh gặp được “ông bầu” Duy Ngọc, rồi về hát theo lời mời của Xuân Cảnh – bố của sao nhí Xuân Mai. Tiếp đó, tiếng lành đồn xa, anh được MC Thanh Bạch giới thiệu vào Nhà hát Hòa Bình.

“Cuối năm 1994 đến đầu năm 1996 là tôi bắt đầu có vị trí. Tôi mất khoảng 2 năm để có chỗ đứng. Khi ra đường đem theo được 50 nghìn, từ 20 nghìn lúc trước lên 50 nghìn. Lúc đó ba mẹ tôi làm ăn thất bại, anh cả cũng thất bại, anh hai làm giáo viên, 4 đứa em gái lần lượt vào đại học, tôi một mình phải gánh vác.

Vốn ghét hát đám cưới nhưng buổi chiều tối vẫn phải chấp nhận đi hát đám cưới, rất chán nhưng luôn tự nhủ cố gắng lên một chút nữa thôi là được ra sân khấu chuyên nghiệp. Tiền hát buổi chiều dành để ăn uống, đi chợ còn tiền hát buổi tối để đóng tiền học, tiền nhà cho các em. Vậy mà đứa nhỏ nào lấy chồng, tôi cũng sắm vòng vàng cho các em”.

Đi lên từ vất vả trong những ngày chắt chiu từng đồng cát-xê đi hát đám cưới, Long Nhật không giấu việc thù lao cao nhất anh từng nhận được khi đi hát 2 lần đám cưới ở Bắc Kạn.

Chủ nhà là một fan ruột của nam ca sĩ nên đã tặng anh một chiếc túi hàng hiệu. “Chị ấy xếp đầy một túi tiền. Về khách sạn đổ ra đếm là 500 triệu. Sau đó tới đám cưới con trai, chị cũng mời. Hai lần Long Nhật nhận cát-xê lần đó là 1 tỷ”, nam ca sĩ kể lại.

Long Nhật xúc động khi nhớ về người mẹ đã khuất, nghẹn ngào nói chuyện với ba đang sống ở Huế

Long Nhật xúc động khi nhớ về người mẹ đã khuất, nghẹn ngào nói chuyện với ba đang sống ở Huế

Trong chương trình, Long Nhật bật khóc nghẹn ngào khi nhớ về kỷ niệm lúc mẹ mất. Anh kể sau khi mẹ qua đời, tháng nào anh cũng về thăm ba sống một mình ở Huế. Ngoài ra anh cũng gửi lời nhắn nhủ yêu thương và cảm ơn bà xã đã thấu hiểu cho anh.

Gia đình nam ca sĩ

Gia đình nam ca sĩ

Vợ Long Nhật vốn là tiểu thư con nhà giàu, hoa khôi ở Hải Phòng. Nhiều lần nam ca sĩ phải đứng trước những thị phi, tai tiếng “từ trên trời rơi xuống” nhưng bà xã vẫn luôn nắm chặt tay anh, dặn anh khi về tới nhà, bao nhiêu giông bão hãy bỏ lại sau lưng.

Qua chương trình, nam ca sĩ nhắn nhủ tới bà xã: "Ngân ơi! Anh cảm ơn em khi vợ chồng mình đã rất cố gắng. Bởi vì hạnh phúc đến với người ta thì chỉ cần cố gắng 1 thôi mà vợ chồng mình phải cố gắng tới 100 lần mới được. Ngoài kia quá nhiều giông bão, em lại lấy một người chồng nổi tiếng nhưng cũng quá nhiều tai tiếng, thị phi trên trời rơi xuống, người ta thêu dệt đủ điều. 

Và ngoài kia, rất nhiều người chờ đợi vợ chồng mình ra tòa ly dị, làm như vậy họ mới hài lòng hay sao đó. Nhưng cảm ơn em đã luôn nắm chặt tay anh, em luôn dặn anh là khi về tới nhà, bao nhiêu giông bão bỏ lại sau lưng. Với anh, trong gia đình chỉ có em, bố mẹ hai bên và các con".

Căn biệt phủ của gia đình Long Nhật ở Huế

Căn biệt phủ của gia đình Long Nhật ở Huế

Long Nhật cho hay gia đình anh có một biệt phủ ở Huế, được xây dựng trong khoảng 1 năm với diện tích hơn 500m2, trị giá khoảng 21 tỷ đồng. Căn nhà gồm 3 tầng, nhiều phòng thiết kế với công dụng khác nhau, nội thất chủ yếu là gỗ với phong cách cung đình xưa.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần hiếm hoi cả gia đình MC Anh Tuấn xuất hiện trước ống kính khi cùng nhau tham dự đám cưới người bạn thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN