Mai Thu Huyền: 'Tôi không sợ bị ai chơi xấu'

Sự kiện: Bản lĩnh của sao

"Nếu đối thủ thích thì cứ để họ làm những gì mình muốn. Tôi biết cách để làm tốt việc của bản thân".

Nhân vật Trúc giúp tôi thể hiện mình

Vào thời điểm “đếm ngược” trước khi Những ngọn nến trong đêm phần 2 chính thức lên sóng truyền hình, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên làm quen với nhân vật Trúc cách đây 14 năm. Có thể nói, đây là một vai diễn đã mang lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm và được đông đảo khán giả biết đến.

Phải nói thật, vai Thanh Trúc khi ấy có phần quá sức đối với một cô gái 21 tuổi như tôi. Cuộc đời của nhân vật có quá nhiều trắc trở, trải nghiệm mà chính bản thân tôi cũng chưa từng trải qua.

Hơn nữa, do cuộc sống khó khăn từ nhỏ nên Trúc có phần cam chịu, nhún nhường. Trong khi đó, tôi lại được sống một cuộc đời sung sướng hơn. Hồi ấy, tôi được bố mẹ cưng chiều hết mực, chỉ biết ăn, chơi và học, không phải sống trong cảnh bon chen. Tuy nhiên, cá tính của tôi lại rất quyết liệt, khi đã có mục tiêu là sẽ chăm chỉ phấn đấu và hướng tới kết quả tốt nhất.

Mai Thu Huyền: 'Tôi không sợ bị ai chơi xấu' - 1

Với nhiệm vụ lột tả sự dằn vặt, u mê và đau đớn của nhân vật Trúc trước cơn nghiện ma túy, dù ghét thuốc lá kinh khủng, chỉ cần ngửi thấy mùi từ những người xung quanh là đã không thể chịu được, nhưng tôi đã quyết tâm thể hiện vai diễn một cách chân thực nhất. Tôi tự đi tìm loại thuốc nhẹ, mùi dễ chịu nhất để đóng cảnh nhân vật cuốn thuốc với ma túy để hút. Ngoài ra, tôi cũng tìm hiểu rất kỹ trên báo chí, phim tài liệu, truyền hình... để tìm ra cách thể hiện giống nhất.

Có hôm, có khán giả bắt gặp tôi đang đi chợ thì chạy đến bảo: "Sao ngu thế Trúc? Nhìn thấy chồng nghiện, biết là ma túy hại rồi mà vẫn còn lao vào?". Nhiều người khác khi gặp tôi cũng hết lời lên án Thanh Trúc sao ngây ngô đến vậy (cười).

Không sợ bị “chơi xấu”

Trong showbiz, tôi nghĩ mọi người thừa hiểu về những chuyện cạnh tranh, thậm chí chơi xấu. Bản thân tôi cũng từng khốn đốn vì những việc chơi xấu đó. Nhưng tôi là người lạc quan. Nếu đối thủ thích thì cứ để họ làm những gì mình muốn, tôi chỉ biết cách cố gắng hết sức để làm tốt việc của bản thân. Thị trường này quá lớn để mà tranh giành nhau. Tôi cũng không thể nào suốt ngày chăm chăm xem đối thủ đang làm gì để chọc ngoáy.

Mai Thu Huyền: 'Tôi không sợ bị ai chơi xấu' - 2

Trong phần 2 Những ngọn nến trong đêm, tôi và Thanh Trúc có nhiều điểm giống nhau khi đều là nhân vật trong showbiz kiêm kinh doanh thời trang. Bên cạnh đó, tôi và Trúc cùng có gia đình nên những vấn đề liên quan đến vợ chồng, con cái... cũng trở nên gần gũi hơn. Bản thân tôi cũng thấy ít áp lực hơn khi đảm nhận vai Trúc lần này.

Trong phim, Thanh Trúc bị khốn đốn vì đủ trò chơi xấu và hãm hại. Chúng có căn nguyên từ những chuyện tình cảm nhiều hơn là cạnh tranh làm ăn. Nhưng chắc chắn, khán giả cũng sẽ thấy được phần nào các câu chuyện thời sự của giới showbiz cũng như giới doanh nhân ngày hôm nay.

Cá nhân tôi cũng từng nhiều lần bị người khác "chơi xấu". Lúc đó, tôi cũng rất buồn và bực, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đành phải từ bỏ dự án đó rồi lại tìm kiếm cơ hội khác thôi. Tôi không muốn cạnh tranh bằng mọi giá vì như vậy kết quả sẽ không tốt đẹp cho cả hai phía. Tôi không muốn gây thù chuốc oán làm gì, sẽ mệt mỏi lắm.

Mai Thu Huyền: 'Tôi không sợ bị ai chơi xấu' - 3

Tôi là người phụ nữ chăm chỉ, cầu tiến, cầu toàn và luôn đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng. Tôi luôn muốn mọi việc phải có sự tiến triển hôm nay phải tốt hơn hôm qua, tức là phải có sự tiến bộ và luôn đặt ra mục tiêu là phải làm công việc đó một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi rất ghét sự hời hợt, làm cho xong việc mà không đầu tư tâm huyết vào những việc mình làm. Tính cách này giúp cho những việc dễ đạt được thành công hơn, nhưng đôi khi nó làm cho mình vất vả và phải chịu nhiều áp lực hơn.

Nhiều đồng nghiệp còn thấy sợ khi thấy tôi một ngày chỉ ngủ vài tiếng, còn lại là dành cho công việc. Còn lúc về nhà, tôi chỉ muốn là một người mẹ, người vợ hết mực với chồng con. Doanh nhân, nghệ sĩ... đối với tôi chỉ là chức danh, công việc. Tôi muốn giữ đời sống tình cảm của mình càng bình yên càng tốt.

Mai Thu Huyền: 'Tôi không sợ bị ai chơi xấu' - 4

Bản thân tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ gia đình của hai bên nội, ngoại, đặc biệt Chồng tôi không bao giờ đặt cho tôi bất kỳ một áp lực nào trong cuộc sống. Nếu chồng tôi không phải anh ấy mà là người khác, có lẽ tôi cũng không bao giờ có được ngày hôm nay. Ông xã rất tôn trọng và tin tưởng tôi. Bản thân tôi có thể làm mọi điều mình muốn. Anh cũng hết lòng khi chia sẻ công việc và thể hiện trách nhiệm với vợ con. Mỗi cuối tuần, chồng tôi vẫn thích đưa các con đi ăn chơi, mua sắm. Thậm chí, ông xã còn mua đồ cho gia đình còn khéo và giỏi hơn cả tôi.

Chính sự yêu thương của anh cũng là động lực khiến tôi thấy mình cần phải đáp lại cho đúng. Tôi cố gắng chăm lo cho gia đình, săn sóc con cái và sẵn sàng từ bỏ mọi thú vui có thể gây ảnh hưởng tới những người yêu thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn viên Mai Thu Huyền ([Tên nguồn])
Bản lĩnh của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN