Khắc Việt: "Tôi từng bị fan cuồng xé tan quần áo"

Sự kiện: Khắc Việt

"Đi diễn tỉnh bị khán giả kéo tay, kéo chân rồi cào cấu là chuyện bình thường", Khắc Việt chia sẻ.

Từng là cái tên đình đám cách đây 4 - 5 năm, Khắc Việt ở thời điểm hiện tại vẫn giữ được độ nóng nhất định khi những sản phẩm âm nhạc của anh luôn gây ấn tượng bởi sự chỉnh chu cả nội dung và hình thức.

Chạy show nhiều và liên tục cả ở trong nước lẫn hải ngoại, mới đây, Khắc Việt tiết lộ, anh từng dở khóc dở cười khi bị những fan cuồng thể hiện tình cảm thái quá.

Sáng bán xăng, tối đi hát

- Trong sản phẩm mới nhất "Không yêu cũng đừng làm bạn", anh tiếp tục vào vai một người đàn ông bị phụ tình, một mô-tuýp quen thuộc đã có trong hầu hết MV trước đây. Phải chăng anh vẫn chưa quên được những đổ vỡ trong tình yêu?

Mọi người nghĩ vậy thôi chứ tôi là người rất dân chủ khi làm việc và thực hiện các sản phẩm. Khi bắt tay vào thực hiện một dự án mới, tôi đều lắng nghe góp ý, hỗ trợ của các thành viên trong êkip. Còn về MV Không yêu cũng đừng làm bạn, kịch bản do êkip sản xuất lên ý tưởng rồi gửi cho tôi. Tôi thấy nội dung cũng ổn nên duyệt và đồng ý thực hiện, hoàn toàn không liên quan đến chuyện tình cảm ở hiện tại hay những đổ vỡ trong quá khứ.

Khắc Việt: "Tôi từng bị fan cuồng xé tan quần áo" - 1

Hình ảnh của Khắc Việt trong MV mới "Không yêu cũng đừng làm bạn".

- Vậy chuyện tình cảm của anh hiện tại ra sao?

Cách đây 5 năm tôi có yêu một người con gái và đến khi đổ vỡ, những cảm xúc của cuộc tình ấy khiến tôi sáng tác rất nhiều. Còn thời điểm hiện tại, tôi cũng có một người con gái khác bên cạnh, chăm sóc, lo lắng. Tôi không công bố với khán giả và mọi người vì là chuyện riêng tư nhưng bên cô ấy, thật sự tôi đang có những ngày tháng hạnh phúc và bình yên.

Ngoài cô ấy thì người phụ nữ quan trọng và tuyệt vời nhất chính là mẹ tôi. Từ trước đến nay, mẹ luôn quan tâm, động viên tôi rất nhiều.

- Thời điểm hiện tại, cái tên Khắc Việt không còn hot như giai đoạn cách đây 4 - 5 năm nữa nhưng anh vẫn kín lịch chạy show trong nước và hải ngoại, đặc biệt là Mỹ. Anh cảm nhận thế nào về tình cảm của khán giả dành cho mình lúc này?

Bạn thấy có ai làm vua mãi được không? Chắc chắn là không rồi. Đời người nghệ sĩ cũng vậy, có thăng có trầm, không ai có thể mãi hot, mãi đứng trên đỉnh cao. Khắc Việt bây giờ không còn hot như giai đoạn cách đây 4, 5 năm nữa nhưng tôi vẫn chạy show đều đặn. Đi đến đâu tôi cũng nhận được nhiều tình cảm khán giả dành cho mình, đó chính là may mắn của người nghệ sĩ.

- Với tên tuổi đang có, cát-xê khi anh lưu diễn ở Mỹ như thế nào? 

Cát-sê bên Mỹ của giới nghệ sĩ Việt hàng top không thể không kể đến Tuấn Hưng, Mỹ Tâm, Lệ Quyên,... Tôi không muốn so sánh chuyện mình nhận được bao nhiêu so với các anh chị em nghệ sĩ khác, tôi chỉ biết mình đang nhận được đồng lương xứng đáng với công sức bỏ ra. Tôi cũng chẳng để ý và cũng không muốn biết cát-xê của ai đó được bao nhiêu.

Trong đời này, tôi sợ nhất là phán xét hay so sánh, phân định thắng thua, đúng sai với ai đó. Những chuyện đó tôi không bao giờ để tâm.

- Xem ra anh là người kín đáo và hơi hướng nội. Anh nói sao về tính cách bản thân?

Tôi là người có đời sống tâm linh, là người con của phật tử. Phật giáo dạy cho tôi những điều hay lẽ phải từ khi còn bé. Cuộc sống của tôi khá bình yên và tôi cũng rất yêu sự bình yên mà mình đang có. Tôi không bao giờ tham gia bất cứ một câu chuyện thị phi nào, chưa bao giờ có một scandal nào, chưa bao giờ có một dòng đăng tải facebook nhận xét về ai hay nói xấu ai cả. Đấy là điều mà tôi luôn luôn tránh.

Khắc Việt: "Tôi từng bị fan cuồng xé tan quần áo" - 2

Khắc Việt tự nhận mình là người muốn bình yên và đứng ngoài những thị phi của showbiz.

- Anh nhận định thế nào sự bới móc, xỉa xói nhau giữa những nghệ sĩ trong showbiz hiện nay?

Mỗi con người sinh ra ai cũng có khuyết điểm, trước khi nói người khác thì phải nhìn lại bản thân mình đã tốt đẹp chưa, gốc gác của vấn đề như thế nào và tại sao lại như vậy. Con người ai cũng thế, tìm khuyết điểm của nhau thì nhanh lắm nhưng chẳng ai nhìn vào chỗ hay, chỗ tốt đẹp của người ta cả. Tôi thì khác, tôi sống tình cảm, bao dung, luôn nhìn vào những ưu điểm của người khác để đánh giá.

Chúng ta nên góp ý nhau bằng những câu chân thành, khen ngợi nhau bằng những lời thật lòng, đừng dùng những từ ngữ đau xót để nhận xét về nhau. Cũng đừng dùng những từ độc địa vì nó có thể làm tan nát trái tim và cuộc sống của bao người.

- Những ngày đầu đi hát đến bây giờ, cát-sê của anh thay đổi ra sao?

Lúc mới xuống Hà Nội tôi đi hát lót, hát hội chợ, các chương trình ca nhạc bán vé. Rồi có thời điểm làm thêm ở công ty xăng dầu. Buổi sáng đến công ty, kiểm kê xăng, bán xăng rồi đến tối lại đi hát.

Cát-xê đầu tiên tôi nhận được là 80.000 đồng khi hát cho một quán café, sau đó dần nâng lên khoảng 120.000 đồng, 150.000 đồng rồi 300.000 đồng. Đỉnh điểm thời chưa nổi tiếng của tôi, cát-xê là 500.000 đồng.

Khi tôi nổi tiếng với bản hit Quên, Như vậy nhé... thị trường âm nhạc vẫn chưa nở rộ như bây giờ nên cát-xê cũng không quá cao. Ở thời đỉnh cao mà tôi hot nhất, cát-sê thậm chí còn không được như bây giờ.

- Lâu rồi không còn thấy Khắc Việt bán bài hát của mình cho ca sĩ khác. Vì sao vậy?

Đúng là lâu rồi tôi còn bán bài hát của mình cho ai nữa vì cảm xúc cũng bắt đầu cũ đi. Như tôi nói cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi để những bài hát đó cho người thân yêu của mình.  Đến thời điểm này, tôi không còn nhiều điều để chia sẻ với mọi người như trước.

- Anh đã bao giờ gặp fan cuồng chưa, đặc biệt là khi sang Mỹ hoặc về tỉnh biểu diễn?

Một kỷ niệm nhớ đời của tôi là khi lưu diễn ở Mỹ, một fan lên sân khấu xé quần, xé áo của tôi, chiếc áo bị rách tơi tả. Còn đi diễn tỉnh, tôi cũng gặp những trường  hợp "dở khóc dở cười". Nhiều khi khán giả kéo tay, kéo chân rồi cào cấu là chuyện bình thường mà nhiều nghệ sĩ trải qua, không riêng tôi. Đi hát về nhìn xuống cánh tay với những vết xước vì cào cấu không còn là chuyện lạ.

Khắc Việt: "Tôi từng bị fan cuồng xé tan quần áo" - 3

Khắc Việt từng gặp nhiều fan cuồng khi đi diễn tỉnh hoặc hải ngoại.

Không vì mải kiếm tiền mà bỏ bê gia đình

- 28 tuổi, có nhà cửa đầy đủ, xe đẹp, tình yêu sâu sắc và vị trí vững chắc trong showbiz, đã khi nào anh hối tiếc vì điều gì đó trong quá khứ?

Có hai ngày khó nhất trong cuộc đời là ngày hôm qua và ngày mai. Hôm qua là ngày không thể quay lại, còn ngày mai, tất cả những dự định có thể thay đổi trong một chốc mà không thể kịp nhận biết. Tôi luôn nghĩ chỉ có ngày hôm nay để mình thay đổi mọi thứ thôi.

Tôi không bao giờ hối tiếc về những gì đã qua, tôi nhận biết được sai lầm và tự kiểm điểm bản thân chứ không chỉ là lời xin lỗi. Nếu bạn cảm thấy có lỗi mà chỉ hành động bằng một lời xin lỗi thì quá bình thường, nếu thế thì cứ sai lầm rồi lại xin lỗi là xong. Tôi vẫn đang hoàn thiện bản thân từng ngày để có thể yêu thương và bao dung hơn với tất cả mọi người.

- Đi diễn nhiều như vậy, anh duy trì mối quan hệ và tình cảm với những thành viên trong gia đình mình như thế nào?

Tình cảm trong gia đình tôi rất tốt, cả tôi và em trai Khắc Hưng thường xuyên gọi điện về nhà, hỏi han sức khỏe của bố mẹ. Thỉnh thoảng bố mẹ có vào Sài Gòn ở cùng tôi một thời gian hoặc tôi ra Hà Nội ở cùng bố mẹ.

Gia đình tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Tôi là người sống tình cảm và là người giữ lửa, sưởi ấm tình yêu thương cho cả nhà. Với tôi, chắc chắn sẽ không có chuyện mải kiếm tiền mà vô tâm, bỏ bê gia đình.

- Từng chia sẻ về những khó khăn, vất cả trong những ngày đầu đi hát, thời điểm đó đã bao giờ bố mẹ anh khuyên tìm một con đường khác, công việc khác đỡ chông gai hơn?

Chưa từng. Thừa hưởng tính cách vững vàng từ bố mẹ, càng khó khăn tôi lại càng phải đối diện, cố gắng để giải quyết, vươn lên chứ không thể lui về. Mình tin mình làm được thì sẽ làm được .

Bố mẹ tôi cũng ít nói lời động viên tôi lúc khó khăn. Bố mẹ ở quê, tình cảm rất sâu nặng nhưng ít bộc lộ. Mẹ thỉnh thoảng tâm sự và động viên tôi “cố gắng nhé”, “ăn uống nhiều vào nhé” chứ mẹ tôi chưa bao giờ bảo tôi phải rút lui hay bỏ cuộc.

Khắc Việt: "Tôi từng bị fan cuồng xé tan quần áo" - 4

Khắc Việt là người giữ lửa cho tình cảm gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Khắc Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN