Hôn nhân "đứt gánh" trong xót xa của Phi Thanh Vân

Việc chia tay chồng Tây sau biến cố sảy thai năm 31 tuổi là nỗi đau Phi Thanh Vân không bao giờ muốn nhắc lại.

Phi Thanh Vân kết hôn với mối tình tưởng như đùa cợt

Hôn nhân "đứt gánh" trong xót xa của Phi Thanh Vân - 1
Ảnh cưới của Phi Thanh Vân và chồng Tây Thierry Blanc

Phi Thanh Vân xuất thân từ diễn viên kịch nói, có thời gian hoạt động người mẫu, sau đó, người đẹp ghi dấu ấn trong hàng loạt bộ phim truyền hình như: Cô gái xấu xí, Kính thưa Osin, Thẩm mỹ viện.., tuy nhiên ít ai biết, nữ diễn viên này đã phải trải qua một thời tuổi trẻ khốn khó mà giờ đây cô không muốn nhớ.

Trước khi kết hôn với chồng tây vào năm 2008. Phi Thanh Vân từng trải qua không ít mất mát và đau khổ bởi những mối tình trước đó. Chỉ đến khi gặp Thierry Blanc, Phi Thanh Vân mới thấy mình là người phụ nữ được tôn trọng.

Chồng tây của Phi Thanh Vân là Thierry Blanc (người Pháp), từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Anh hơn cô 15 tuổi và đã sống ở Việt Nam gần 20 năm, tức là khi chân dài họ Phi còn là một đứa trẻ.

Anh gặp Phi Thanh Vân trong một buổi liên hoan phim khi Phi ăn mặc vô cùng sexy. Vẻ đẹp hoang dại của cô gái trẻ lập tức khiến Thierry bị hớp hồn, nhưng khi đó, tiếng Anh của Phi Thanh Vân rất tệ nên phải mất một thời gian sau, ý đồ cầm cưa của Thierry mới thành hiện thực.

Lần đầu tiên gặp nhau, Phi Thanh Vân không để ý đến Thierry mà lại chú tâm đến một chàng trai người Pháp khác. Nhưng lúc về, thấy chàng trai đi chiếc vespa cũ kỹ, cô từ chối không lên xe.

Thích thú về hành động của cô gái trẻ, Thierry đưa xe hơi đến đón, và Phi Thanh Vân lên xe. Họ bắt đầu quen nhau. Thời điểm đó, Phi Thanh Vân vẫn còn đau khổ vì bị người yêu phụ bạc nên cô lúc nào cũng có tư tưởng coi đàn ông như trò chơi. Lần đầu tiên hôn Thierry, Phi Thanh Vân có lẽ không hôn vì tình yêu, mà hôn vì hiếu thắng. Họ đến với nhau một cách đơn giản và dễ dàng, hoàn toàn không xác định đến tương lai.

Bởi thời gian đầu, cả hai đều nghĩ mối quan hệ này sẽ nhanh chóng kết thúc. Không yêu nên Phi Thanh Vân đối xử với Thierry một cách rất kinh khủng. Cô “ghen tuông” bằng cách xé quần, xé áo, bẻ đôi điện thoại, ném điện thoại vào ly rượu. Nhưng Thierry cuối cùng vẫn bị khuất phục bởi “cô gái lắm chiêu”, vì say mê vẻ đẹp hoang dại của cô, say mê tính cách bộc trực, thẳng thắn và cách cô đối xử với cuộc đời và những áp lực cuộc sống.

Đến với nhau không vì tình yêu đích thực nên Phi Thanh Vân tìm mọi cách hành hạ Thierry. Nhưng rồi dần dà, họ yêu nhau một cách thực sự khi cùng trải qua một chuyến du lịch Thái Lan bên nhau.

Hôn nhân "đứt gánh" trong xót xa của Phi Thanh Vân - 2
Hai người đã có thời gian rất hạnh phúc bên nhau

Lúc mới quen Thierry, Phi Thanh Vân là một tín đồ của vũ trường. Không chịu nổi việc cô gái mình yêu suốt ngày chìm đắm trong men rượu, Thiery kéo Phi Thanh Vân ra khỏi cuộc sống đó, và bắt đầu hành trình khám phá tình yêu thực sự của mình. Năm 2008, họ đã có một kết thúc có hậu bằng một đám cưới đẹp, sang trọng, ấm cúng.

Thierry bảo anh yêu Phi Thanh Vân vì cô như một con mèo nhiều cảm xúc, lúc ngoan ngoãn, dễ thương, nhưng lúc lại thích cào cấu. Những lúc ở nhà, trong cuộc sống vợ chồng, Phi Thanh Vân là người phụ nữ dịu dàng, biết cách chăm sóc, chiều chuộng chồng. Nhưng lúc thích lên, cô cũng sẵn sàng “nổi điên” và ghê gớm như một con mèo sẵn sàng “cào cấu” địch thủ của mình. Sự đa dạng trong tính cách của cô vợ trẻ khiến Thierry không bao giờ thấy nhàm chán cuộc sống vợ chồng.

Thierry vẫn đùa Phi Thanh Vân là: “Em ơi, em nói sự thật đi, em yêu anh vì không có người đàn ông nào chịu đựng được người đàn bà nào nói nhiều như em ngoài anh, đúng không?”.

Phi Thanh Vân và điều "khủng khiếp" phải đối mặt năm 31 tuổi

Lấy chồng tây được 4 năm, Phi Thanh Vân mang thai 3 lần nhưng cả 3 lần cô đều không giữ được thai nhi.

Ở thời điểm không giữ được đứa con đầu lòng, Phi Thanh Vân rất đau buồn và chán nản. Tuy nhiên, cô vẫn được ông xã thương yêu và chăm sóc hết mình.

Đến năm 2012, những tranh cãi trong cuộc sống và việc không có con để gắn kết hạnh phúc gia đình khiến cho Phi Thanh Vân và chồng Tây chia tay trong ồn ào.

Lúc mới ly hôn, Phi Thanh Vân im lặng trong sự đau đớn, buồn tủi và cô không muốn chia sẻ chuyện tan vỡ với bất kì ai.

Sống lặng lẽ, thu mình một khoảng thời gian, cuối cùng Phi Thanh Vân can đảm công khai chuyện ly hôn và quyết tâm vực dậy để không bị chìm đắm trong cuộc sống đau khổ, nhiều nước mắt. Cô tắm trắng, thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm và ăn mặc sành điệu, trẻ trung hơn mỗi khi xuất hiện ở những chốn đông người.

Nhớ lại chuyện buồn đã qua, Phi Thanh Vân chia sẻ: "Sau mọi chuyện, tôi buồn và hụt hẫng nhiều lắm. Tôi cảm tưởng đã mất tất cả và cuộc sống sẽ chìm trong những u buồn, bế tắc. Nhưng rồi mọi thứ cũng nguôi ngoai. Từ câu chuyện khủng khiếp năm 31 tuổi (năm 2012), tôi trưởng thành và chín nhắn hơn rất nhiều. Nỗi đau ngày xưa giờ đã chìm dần vào quá khứ, tôi không muốn nhắc lại hay chia sẻ quá nhiều về kí ức buồn đấy nữa...".

Hôn nhân "đứt gánh" trong xót xa của Phi Thanh Vân - 3
Hiện Phi Thanh Vân đã cưới chồng trẻ Bảo Duy

“Đừng tưởng lấy chồng Tây là sướng đâu nhé”, đó là lời chia sẻ thẳng thắn của người mẫu Phi Thanh Vân khi bước vào cuộc sống hôn nhân với người chồng cũ, Thierry Blanc.

Đám cưới với doanh nhân người Pháp năm 2008, sau khoảng thời gian yêu đương mật ngọt được “nữ hoàng dao kéo” miêu tả là rất vất vả, khi người chồng không rõ các tục lệ của Việt Nam, không biết làm gì nên để một mình Phi Thanh Vân lo liệu. Rồi khoảng cách địa lý giữa nhà chồng và nhà vợ quá xa nên trong ngày trọng đại nhất đời của cô cũng không có sự hiện diện của bố mẹ chồng. Vì tuổi già sức yếu của bố mẹ Thierry Blanc, Phi Thanh Vân đã không có một hôn lễ trọn vẹn…

Trong thời gian làm vợ Thierry Blanc, dù ca ngợi tình yêu và đức tính của ông xã hết lời, Phi Thanh Vân cũng không giấu diếm về cuộc sống “bình đẳng, tự do” khi “tiền của ai người ấy giữ”, và chỉ cùng nhau chi trả những món đồ chung, hoặc người chồng lo nhà cửa xe cộ, còn quần áo, vật dụng lẻ tẻ thì người vợ lo. Người phương Tây không có thói quen làm được bao nhiêu tiền là đưa hết cho vợ quản lý như người Việt…

Là người phụ nữ mạnh mẽ, sống phóng khoáng và cũng rất mê sự văn minh của người chồng ngoại quốc nhưng sau khi chia tay doanh nhân người Pháp, Phi Thanh Vân từng chua chát: “Đàn ông Tây quá văn minh. Văn minh đến mức mất đi chút xíu cái tình. Họ đứt đoạn nhanh lắm!”.

Phi Thanh Vân cũng hé lộ những khó khăn trong đời sống hôn nhân của vợ Việt - chồng Tây là sự bất đồng về ngôn ngữ. “Ông ấy là người Pháp, không biết tiếng Việt. Tôi là người Việt và chỉ biết tiếng Anh nên cả hai có thể nói chuyện bằng tiếng Anh. Mỗi buổi tối về nhà, ông ấy nói chuyện với hai đứa con bằng tiếng Pháp, tôi không hiểu gì. Tôi thấy mình giống người thừa nên vào phòng nằm đọc sách, xem phim. Dần dần vợ chồng ít nói chuyện với nhau hơn”, cô từng chia sẻ trên báo.

So với những người phụ nữ lấy chồng Việt, khi mất tình vẫn có thể còn cái nghĩa, nhưng khi chia tay chồng Tây, Vân cảm nhận được rất rõ sự sòng phẳng, sự “phớt tỉnh ăng lê” như thế nào. Vân bảo: “Nếu không bản lĩnh, sẽ choáng và chết là bình thường”. Đến bây giờ, Phi Thanh Vân đã phải tuyên bố: "Không lấy chồng Tây nữa".

Hiện giờ, Vân đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân cùng người chồng mới kém cô 2 tuổi. Hai người cũng đang cùng chờ đón đứa con đầu lòng. Mong rằng đây sẽ là hạnh phúc cuối của cô người mẫu, diễn viên cá tính và lắm scandal.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN