Gia đình NSƯT Trần Hạnh khẳng định ông không mưu sinh bằng bán mũ, bán giày

Mấy hôm nay, thông tin NSƯT Trần Hạnh dù năm nay đã 89 tuổi vẫn phải vất vả mưu sinh bằng nghề bán mũ, bán giày khiến nhiều người xót xa cho ông. Tuy nhiên, phía gia đình nghệ sĩ khẳng định ông làm việc này cho vui, không phải vì quá khó khăn, thiếu thốn.

NSƯT Trần Hạnh nổi tiếng với hình tượng 1 "lão nông" hiền lành, chất phác trên màn ảnh. Ngoài đời, ông cũng có cuộc sống hết sức giản dị. Đã ngoài 80 tuổi, ông vẫn đau đáu với nghề và mong muốn được đi diễn.

Song, thời gian gần đây, phần vì sức yếu, phần vì tuổi đã cao, ông gần như không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Mới đây nhất, thông tin NSƯT Trần Hạnh dù đã 89 tuổi vẫn phải "mưu sinh bằng việc bán giày, bán mũ" khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Gia đình NSƯT Trần Hạnh khẳng định ông không mưu sinh bằng bán mũ, bán giày - 1

Dù tuổi cao nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh vẫn muốn ra trông cửa hiệu giúp con cháu.

PV Tri thức trẻ đã liên hệ với chị Hồng - con dâu NSƯT Trần Hạnh về thông tin trên thì cô cho hay: "Tôi đã đọc qua thông tin đó và thật sự thì nói ông (NSƯT Trần Hạnh) phải mưu sinh bằng việc bán nón, bán giày là hơi nâng cao quan điểm. Không chỉ những người thân quen, hàng xóm mà rất nhiều khán giả và báo chí đều biết rằng, ông thường xuyên có mặt ở cửa hàng của chúng tôi từ nhiều năm nay.

Trước đây, khi ông khỏe ông còn thỉnh thoảng đi lấy hàng giúp tôi. Nhưng dạo gần đây, đặc biệt là từ sau Tết, ông bị ốm, sức khỏe kém đi nên chỉ ra ngồi ở cửa hàng cho vui mà thôi. Mà nói thật, hằng ngày ông ra đây 2 buổi: Từ 8-9h sáng và 5-6h chiều, nhưng gia đình đều có người đưa đón chứ ông không phải tự đi.

Ông ra ngồi cửa hàng chỉ giống như 1 thú vui để ông thấy ông vẫn còn giúp được con cháu chứ nào có phải chúng tôi nhờ ông bán hàng đâu, sao có thể gọi là ông "mưu sinh" bằng việc đó được?". 

Gia đình NSƯT Trần Hạnh khẳng định ông không mưu sinh bằng bán mũ, bán giày - 2

Nghệ sĩ Trần Hạnh ngồi trong cửa hàng bán giày, bán mũ bảo hiểm của con.

Ngay sau khi thông tin đó được đăng tải, những người thân quen đã đọc được. Họ gọi cho tôi rồi bảo may mà họ biết thực hư sự việc, chứ nếu không sẽ trách oan chúng tôi. Bản thân tôi cũng chẳng còn quá bận tâm, vì đây không phải lần đầu có những thông tin không đúng mà người ta nói về ông như vậy".

"Hàng tháng, ông vẫn có lương hưu. Hơn nữa, con cái đầy đàn, chúng tôi chẳng đời nào để ông phải vất vả mưu sinh"- con dâu nghệ sĩ khẳng định.

Đây không phải là lần đầu tiên khán giả xôn xao về thông tin này, cách đây hơn 2 năm, hồi tháng 3.2016, nghệ sĩ Chí Trung đã từng viết tâm thư kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người khi biết thông tin NSƯT Trần Hạnh vẫn ngồi bán hàng. Nghệ sĩ Chí Trung viết tâm thư đăng tải trên trang cá nhân:

"Đến thăm vào 8h sáng đã thấy chú bộn bề công việc giữa đống giầy dép quần áo ngổn ngang trong gian hàng chật hẹp của ga B Hà nội.

Yêu mến chú từ những năm 80, khi cháu mới chập chững bước chân vào nghề biểu diễn. Khi đó chú đã là một trong những cây đa cây đề của ngành sân khấu. Cháu thầm học hỏi từ nơi chú lối diễn bình dị, nhẹ nhàng "diễn mà như không".

Gia đình NSƯT Trần Hạnh khẳng định ông không mưu sinh bằng bán mũ, bán giày - 3

Nghệ sĩ Chí Trung đã từng viết tâm thư kêu gọi quyên góp cho nghệ sĩ Trần Hạnh nhưng ông và gia đình từ chối.

Đi làm phim vài lần, chứng kiến phong cách giản dị khiêm nhường, cháu càng học hỏi nhiều hơn từ nhân cách sống của một Nghệ sỹ lớn.

Bẵng đi nhiều năm lao vào cuộc vật lộn mưu sinh, trôi theo dòng "trụ hạng" của toàn thể sân khấu miền Bắc cho đến gần đây đọc mấy bài báo về chú, bỗng cảm thấy tâm hồn xao xuyến khi nhớ về một Idol của thuở hàn vi và lần tìm đến 16 Trần Quý Cáp thấy chú vẫn vậy với nụ cười hiền hậu tuy đã bước qua 86 mùa xuân!

Chú Trần Hạnh ơi...!

Không lẽ là nghệ sỹ cứ phải chịu cảnh nghèo vào cuối đời sao? Cứ phải đi chiếc xe máy cà tàng con gái tặng cho đã 12 năm có lẻ? Và châm lửa thâm trầm đốt hai bao thuốc lá rẻ tiền để nuốt vào lòng những mặn nhạt cuộc đời, để rồi lặng lẽ cười hiền khi cháu hỏi về những công danh phẩm hàm mà không bao giờ có được khi với lòng tự trọng, người nghệ sỹ già đó không cất lời hỏi xin..?!..."

 Ngay sau khi đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung đã nhận được 20 triệu đồng tiền ủng hộ. Con số không nhiều nhưng là tấm lòng của khán giả với những đóng góp của NSƯT Trần Hạnh cho điện ảnh Việt. Chí Trung đã chia sẻ danh sách ủng hộ cũng như dự định trao tận tay số tiền nói trên cho NSƯT Trần Hạnh.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Trần Hạnh và gia đình cương quyết không nhận số tiền quyên góp này.  Về phía Trần Hạnh, ông cho biết: “Nhà nước cho tôi đầy đủ, không thiếu gì cả, hiện tại mỗi tháng tôi nhận hơn 3 triệu tiền lương hưu. Thi thoảng tôi đi làm, đóng phim cũng có thêm tiền. Tôi đầy đủ thế chứ có thiếu thốn, khó khăn đâu”.

Cháu gái của nghệ sĩ Trần Hạnh nói lời cảm ơn nam diễn viên Chí Trung nhưng muốn anh dừng việc kêu gọi ủng hộ ông mình trên mạng xã hội. Cô viết: "Cháu có một đề nghị, chú hãy ngừng kêu gọi quyên góp tiền cho ông cháu, hãy chuyển khoản trả lại tiền cho những người đã chuyển khoản cho chú đi ạ. Gia đình cháu không để ông cháu phải khổ sở thiếu thốn. Ông cháu ra cửa hàng của cô cháu (con dâu ông) phụ bán hàng để cho vui những lúc rảnh rỗi, chứ không phải ra đó để lăn lộn mưu sinh cuộc sống. Ý tốt của chú, gia đình cháu xin ghi nhận, nhưng việc này đã làm đảo lộn cuộc sống của ông cháu - một người sống giản dị, bình lặng không thích ồn ào". 

Nghệ sĩ Trần Hạnh mới đây cũng vừa được lọt vào danh sách xét danh hiệu NSND, ông và nghệ sĩ Công Lý đã vượt qua vòng bỏ phiếu của Hội đồng xét danh hiệu cấp Nhà nước với trên 90% số phiếu. 

Lấy vợ 10 năm không con cái, Tây Môn Khánh ”đen đủi” tuổi xế chiều?

Có người đồn đoán rằng số phận của nhân vật Tây Môn Khánh đã vận vào chính cuộc đời Đan Lập Văn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Minh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Xót xa đời nghệ sĩ nghèo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN