Thiếu gia tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc chia sẻ về cuộc sống "không đẹp như mơ"

Chàng thiếu gia này đã cho mọi người có cái nhìn khác về cuộc sống của giới tài phiệt.

Tại Hàn Quốc, các chaebol - những đại tập đoàn kinh tế gia đình lớn theo cha truyền con nối luôn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Cuộc sống của họ luôn được cho là hào nhoáng, sống trong nhung lụa với khối tài sản kếch xù tiêu nhiều đời cũng không hết.

Tuy nhiên, trên thực tế thì điều đó hoàn toàn không phải như vậy. Lee Seung-hwan (35 tuổi), CEO thế hệ thứ ba của Tập đoàn SK, một trong 4 tập đoàn lớn mạnh nhất ở Hàn Quốc đã tiết lộ phần nào cuộc sống hàng ngày của mình theo một cách khác.

Seung-hwan chính là cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn SK đương nhiệm Chey Tae-won. Mẹ của anh, bà Chey Ye-jung, là con thứ tư của người sáng lập SK Chey Jong-hyon. Có thể nói rằng, với gia thế hiển hách này anh Lee sẽ có cuộc sống vạn người mơ ước nhưng người đàn ông này lại "lập trình" cuộc đời mình theo hướng đi khác.

Seung-hwan là thế hệ thừa kế của tập đoàn nổi tiếng Hàn Quốc.

Seung-hwan là thế hệ thừa kế của tập đoàn nổi tiếng Hàn Quốc.

Thay vì giữ cuộc sống kín tiếng như nhiều con cháu nhà tài phiệt khác, doanh nhân Seung-hwan đã thẳng thắn chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình qua kênh YouTube, nhận về được nhiều sự chú ý. Cộng đồng mạng đã có được cái nhìn thoáng qua về cuộc sống hàng ngày của nhà tài phiệt thế hệ thứ 3 này.

Anh hiện vẫn sống cùng gia đình trong căn biệt thự của mẹ ở Bangbae-dong, Seocho-gu, Seoul. Người đàn ông này hiện là CEO của nền tảng quyên góp Dolgo. Anh từng có thời gian làm cho tập đoàn của gia đình trong vòng 5 năm và rồi sau đó anh quyết định rời đi để khởi nghiệp.

Người đàn ông chia sẻ: "Tôi đã tranh luận gay gắt với chú của mình vào năm 2017, chính xác hơn là tôi bị la mắng khi quyết định rời khỏi công ty. Tôi khởi nghiệp kinh doanh để đi tìm hạnh phúc thực sự. Tôi đã bắt đầu một cách liều lĩnh và rồi gặp thất bại. Về sau, tôi tự ngẫm lại và hỏi lòng mình rằng, bản thân có thể làm gì tốt hơn người khác? Cuối cùng, tôi bắt đầu làm từ thiện".

Anh đã rời khỏi tập đoàn của gia đình để tự khởi nghiệp.

Anh đã rời khỏi tập đoàn của gia đình để tự khởi nghiệp.

Giải thích lý do về việc phát triển các dự án quyên góp, ủng hộ, chàng thiếu gia này cho hay: "Tôi là người nỗ lực rất nhiều để trở thành một người tốt. Tôi không nghĩ mình sinh ra đã là một người tốt. Thể thao cũng giống như vậy. Tập thể thao giúp bạn trở nên khỏe mạnh hơn, không phải vì bạn vốn dĩ đã khỏe khoắn. Tôi đã cố gắng sống để trở thành một phiên bản tốt hơn".

Khi được hỏi về việc, tình hình công ty đang gặp khó khăn nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại có phải nhờ vào tài sản được thừa kế hay không, vị CEO này cho hay: "Tôi không biết gì về tài sản thừa kế của mình, tôi chỉ biết là mình sẽ được hưởng một phần. Mặc dù vậy, tôi không thực sự quan tâm đến nó và cũng khó có ý định sử dụng. Cá nhân tôi vẫn có khả năng bù đắp tài chính thua lỗ".

Đề cập đến những hiểu lầm của mọi người về một chaebol thế hệ thứ ba, CEO Lee cho biết: “Tôi nghĩ mọi người có rất nhiều kỳ vọng và cả hiểu nhầm về chúng tôi. Là một chaebol thế hệ thứ ba, điều đó thật nặng nề vì có rất nhiều việc bạn phải làm như thế này và thế kia. Việc kết bạn cũng rất khó khăn. Họ luôn mặc định tôi phải là người chi trả trong mọi cuộc ăn uống và đi chơi”.

Anh muốn trở thành một người tốt.

Anh muốn trở thành một người tốt.

Anh cũng thừa nhận rằng bản thân nhận được nhiều sự hỗ trợ từ người mẹ giàu có của mình nhưng anh Lee Seung-hwan không muốn sống phụ thuộc vào gia đình, người đàn ông này vẫn đang nỗ lực kiếm tiền từng ngày. 

Nguồn: [Link nguồn]

Câu chuyện lập nghiệp của vị tỷ phú này khiến bao người nể phục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HỒNG NAM ([Tên nguồn])
Đàn ông 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN