Tin vịt: Một số tin tức... cười World Cup không nên đọc khi đang uống nước

Nhiều khi chúng ta rơi vào trạng thái “não cá vàng”, đến mức đang săn cá mập mà cứ tưởng đang thư thái ngắm cá vàng.

Một người đàn ông đang được kiểm tra chỉ số thông minh: Cái gì màu đen và thường mang ở chân trái? Anh ta không biết, đáp án là một chiếc giày màu đen. Vậy cái gì màu đen và được mang ở chân phải? Anh ta gãi đầu gãi tai không biết, đáp án vẫn là một chiếc giày màu đen. Giám thị câu hỏi cuối cùng: “Tại World Cup 2022, ai là người mặc quần áo đen, đeo còi chạy theo các cầu thủ trong sân?”. Người đàn ông nhanh nhảu trả lời: Một chiếc giày màu đen!

*

Một doanh nhân trẻ đăng báo muốn cưới vợ. Ngay sau đó, anh ta nhận được bức thư của một cô gái, trong thư nói rằng bố của cô đồng ý gả cô cho anh, bố của cô còn tặng quà kèm theo là một cặp vé đi Qatar xem World Cup 2022. Anh chàng viết thư trả lời: “Để chắc chắn, xin hãy gửi cho tôi xem hình ảnh cặp vé đi xem World Cup”.

*

Trong một chiếc xe buýt đưa khán giả đi từ khách sạn ra sân vận động để xem World Cup đã xảy ra một trường hợp hi hữu: Một người đàn ông nhường chỗ cho một phụ nữ mới lên xe, do quá xúc động, người phụ nữ đã ngã bổ chửng. Khi người phụ nữ tỉnh dậy và nói lời cảm ơn thì người đàn ông vừa nhường chỗ cho bà cũng ngã lăn quay ra vì quá ngạc nhiên.

*

Alex Ahihi, phóng viên tạp chí World Cup Cười đưa tin: Sau trận đấu World Cup, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông vì tội đột nhập vào nhà người khác, anh ta cho biết khu phố mới xây dựng giống nhau quá, trong khi xem bóng đá anh ta uống say nên tưởng nhầm là nhà mình. Cảnh sát hỏi tại sao thấy bà chủ nhà anh ta lại sợ hãi bỏ chạy, nghi can gãi đầu gãi tai: “Tôi tưởng bà ấy là vợ tôi”.

*

Quảng cáo của một “thầy bói online” mùa World Cup Qatar 2022: Có thể xem bói tỉ số chính xác bằng bài Tây, rượu Tây, gà Tây, xúc xích Tây, thậm chí bằng... hồ Tây. Anh em có nhu cầu xin mang những thứ cần bói đến nhà riêng của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Những người ”thích đùa với lửa” nhận ngay cái kết thảm họa

Khi khả năng có hạn nhưng lại "thích đùa với lửa" để rồi những con người lầy lội này đã nhận phải những cái kết hết sức thảm họa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
World Cup Cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN