Truyện cười: Tình hình World Cup hiện nay “thắng tung hô, thua... viết tút”

Thấy có rất nhiều cầu thủ của đội tuyển bóng đá đang đứng trước cửa thiên đàng, vị thánh nọ ngạc nhiên ra xem.

Vị thánh giữ cửa thiên đàng ngạc nhiên hỏi:

- Không thể như vậy, theo sổ ghi chép thì các cậu đều sống lâu hơn 90 tuổi mà?

- Vâng thưa ngài, chúng tôi vừa giúp đội tuyển lọt vào trận chung kết World Cup, các bình luận viên truyền hình và cổ động viên trên mạng xã hội đang tung hô chúng tôi đến tận mây xanh đó thôi.

*

Chân cẳng trong mắt Didier Deschamps

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp đang ăn trong khách sạn, ông nói với người phục vụ:

- Anh làm ơn đổi giúp con gà quay khác, con này bị gãy xương chân rồi!

Người phục vụ nhận ra ông, nhã nhặn:

- Thưa, ông không định đem gà này về cho nó đá World Cup đấy chứ?

*

Buồn hơn cả khi đội tuyển bị loại

Vào hôm đội tuyển thi đấu, Yang mời bạn đến nhà xem, anh bảo vợ chuẩn bị món thịt bò, vợ anh nói chỉ đủ để làm món kim chi. Yang nghĩ kế:

- Vậy khi nào xong món kim chi, em ném một cái đĩa xuống nền nhà cho nó vỡ, sau đó em chạy lên bảo làm rơi đĩa thịt bò rồi, chỉ còn còn món kim chi thôi.Lát sau, sắp vào bữa ăn thì nghe tiếng đĩa bị vỡ, vợ Yang hốt hoảng chạy lên:

- Anh ơi, em làm rơi... đĩa kim chi rồi.

*

Con nhà tông mà

- Bố ơi, thầy chủ nhiệm nhắn tối nay có cuộc họp phụ huynh riêng với bố ạ!

- Bố hiểu rồi.

- Con cũng hiểu rồi. Thầy là bạn thân của bố, thầy nhắn như thế có nghĩa là tối nay thầy và bố ra quán bia xem đội tuyển của chúng ta thi đấu World Cup.

- Suỵt, nói khẽ thôi.

*

Hỏi khó thế nào được em

Thi vấn đáp, sinh viên được chọn 2 câu hỏi dễ hoặc 1 câu hỏi khó, sinh viên nọ xin trả lời câu khó. Giáo sư hỏi:

- Có tất cả bao nhiêu khán giả xem World Cup, kể từ lần đầu tiên tổ chức tại Uruguay năm 1930 đến nay?

- Thưa giáo sư. Có 15 tỉ, 91 triệu, 974 người ạ.

- Làm sao em biết con số chính xác đó?

- Thưa giáo sư, vừa rồi là câu hỏi thứ hai đấy ạ.

Truyện cười: Cũng là xem World Cup, nhưng cách xem của Teen Tây lạ lắm

Chuyện này chỉ có bên Tây thôi, nhiều phụ huynh khẳng định chắc chắn như vậy, chứ cháu nó ở nhà ngoan lắm (còn khi ở... nhà khác thì không rõ)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
World Cup Cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN