Truyện cười: Muốn xem full World Cup thì phải biết “lươn” như thế này

Anh chồng xem World Cup xong còn tranh thủ ghé quán bia hơi làm vài quại với bạn bè, lúc về nhà thấy không khí vẫn bình thường cho đến hết đêm.

Sáng hôm sau, cô vợ hỏi:

- Tối qua anh về nhà lúc mấy giờ?

- Đúng 10 giờ.

- Anh lại xạo rồi. - Cô vợ cười nhạt - Tôi nghe lúc ấy chuông đồng hồ điểm có 1 lần.

- Phải đấy, em yêu. Người ta vẫn chưa sáng chế được ra loại đồng hồ có chuông điểm vào số 0.

*

World Cup Cười... ngoài lề

Trước một trận đấu World Cup quan trọng, một cổ động viên nói chuyện với bạn:

- Ông biết không, tôi mới cho xây một cây cầu trong vườn nhà, nhưng chưa biết thử nó ra sao.

- Có gì đâu, ông cứ mời hết cổ động viên đội bên kia lên đó. Nếu cầu không sập thì là tốt, nếu nó sập thì... cũng tốt.

*

Truyện cười này có “bóng gió” ai không?

Một người dẫn con chó biết nói đến rạp xiếc xin cho nó được tham gia biểu diễn. Khi đi, ông ta bịt mõm chó bằng một cái rọ. Giám đốc rạp xiếc trông thấy hỏi:

- Sao lại phải bịt mõm, nó cắn à?

- Không, nhưng khi xem World Cup nó hay bình luận linh tinh, thậm chí còn văng tục nữa.

*

Tác hại của World Cup đến động vật

Một phụ nữ hỏi chị đồng nghiệp cùng phòng:

- Tôi nghe nói con vẹt của chị bị stress rồi phải không? Sao vậy?

- Đúng rồi, tại nó bị viêm họng do bắt chước chồng tôi hò hét khi xem World Cup.

*

Đấy, có tài có khác

Trưởng trại giam hỏi một nhân viên:

- Tù nhân ở phòng số 7 trốn trại bằng cách nào?

- Thưa sếp, anh ta có chìa khóa ạ!

- Thế anh ta lấy cắp của anh à?

- Không thưa sếp, anh ta thắng tôi khi cá độ trận World Cup 2022 diễn ra tối qua!

Nguồn: [Link nguồn]

Thể hiện nhầm chỗ và những cái kết khiến bao người ”khóc không thành tiếng”

Khi khả năng có hạn nhưng lại thích thể hiện còn chọn nhầm chỗ để rồi nhận những cái kết hết sức khó đỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
World Cup Cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN