Truyện cười: Khi cô đơn em nhớ ai

Khi người ta cô đơn quá lâu ngày, đầu óc của họ sẽ không còn bình thường được nữa.

Tôi cảm thấy cô đơn nên quyết định nhắn tin rủ một người bạn đến chơi. Tuy nhiên, sau khi nhắn qua nhắn lại một lúc, người ấy từ chối. Mãi một lúc sau, tôi nhìn vào số điện thoại thì phát hiện mình nhầm số.

---

Không thể chịu cảnh lủi thủi một mình mãi, tôi quyết định tới cửa hàng thú cưng xem có gì hay ho không. Tôi hỏi họ: "Cửa hàng cô có con vật nào dễ nuôi không".

Người bán hàng trả lời: "Có, rất nhiều ạ, chúng đều rất dễ thương. Tuy nhiên, anh không thể nuôi chúng nếu sống trong một căn hộ nhỏ và không có thời gian chăm sóc chúng".

Tôi trả lời: "À thế thì đơn giản, vậy lấy cho tôi một con cá. Tôi chuẩn bị bể cá rồi".

---

Vợ tôi tính tình nóng nảy, tức giận là ném đồ đạc nhưng mỗi lần ném xong lại hối hận. Hôm đó, vợ tôi lại tức giận rồi dùng đũa đánh chồng. Tôi giận dữ hỏi: "Sao em đánh anh, đau lắm đó. Anh có làm sai gì đâu".

Vợ: "Đau một lúc cũng chẳng tốn kém gì. Anh thử nghĩ xem, em mà ném đồ sẽ tốn tiền mua lại. Thôi anh chịu đau chút đi".

---

Tôi đưa mẹ đi xem quần áo nhưng mẹ thử nhiều bộ đều không vừa ý. Mua sắm suốt 2 tiếng vẫn không chọn được cái nào. Tôi đau chân quá nên rút ví đưa mẹ 3 triệu rồi nói: "Con có việc gấp phải đi, mẹ tự đi mua sắm rồi có gì lát gọi con". Chưa đầy 15 phút sau, mẹ gọi cho tôi bảo tới đón. Tôi ngạc nhiên lắm, hỏi sao mẹ mua lẹ vậy. Lúc mở ra thì phát hiện toàn những bộ đồ lúc nãy mẹ chê đắt.

---

Hồi nhỏ, mẹ dạy con phải biết cách ăn nói khéo léo: "Nếu người ta đẹp, con khen nhan sắc. Người ta không đẹp, con khen khí chất".

Tôi đáp: "Mẹ ơi, còn con thì sao".

Mẹ nhìn tôi một lượt rồi nói: "Con là một đứa trẻ ngoan".

Ủa là sao mẹ, rốt cuộc con đẹp hay xấu.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Đi ăn trộm mía gặp chủ thích cà khịa

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mía hôm đó chẳng còn ngọt nữa mà trở nên đắng ngắt, nuốt không trôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN