Truyên cười: Sự thật phũ phàng về tình yêu thời học sinh

Hai học sinh đang nói chuyện với nhau. Một người hỏi: "Cậu có tỏ tình với cô ấy không?".

Trong một bài kiểm tra, giáo viên đưa ra đề tài rằng: "Hãy miêu tả tình yêu thời học sinh bằng một từ ngắn gọn",

Một học sinh viết: "Lừa đảo".

---

Cô giáo hỏi 2 bạn học sinh đang yêu nhau trong lớp: "Tại sao 2 đứa lại luôn cãi nhau?".

Một bạn trả lời: "Vì chúng em đều muốn chứng minh mình đúng, cô ạ". Cô giáo cười và nói: "Vậy tại sao không ai chịu chứng minh mình sai?"

---

Hai học sinh đang nói chuyện với nhau. Một người hỏi: "Cậu có tỏ tình với cô ấy không?". Người kia trả lời: "Tớ đã nói với cô ấy rằng, tình yêu của chúng mình giống như một đồng xu. Nếu cô ấy đồng ý, tớ sẽ rất vui mừng. Còn nếu cô ấy từ chối, tớ sẽ dùng đồng xu đó để mua kem".

---

Một học sinh hỏi: "Cuối cùng, tình yêu là gì?".

Người kia trả lời: "Tình yêu là một trò chơi". Khi được hỏi về quan điểm chi tiết hơn, người này nói: "Đó là một trò chơi mà không ai biết luật chơi và tất cả mọi người đều mất tiền".

---

A: "Tao tin vào định mệnh, tao nghĩ mình đã gặp đúng người".

B: "Sao mày nghĩ như vậy".

A: "Vì ngay từ lần đầu tiên gặp, tao và cô ấy đã cùng nhau té cầu thang và gãy chân cùng một lúc".

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Những cuộc nói chuyện cảm lạnh của 2 cha con

Nghe 2 cha con nói chuyện mà người ngoài chỉ biết nhịn cười.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười tóc vàng hoe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN