Tin vịt: Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, funny thì không cần cớ

Hai người bạn trò chuyện về thần giao cách cảm, một người nói linh tính của anh ta rất nhạy. Có lần đi làm ăn xa, một hôm nghe trong người có gì đó khó tả, anh ta vội mua vé may bay về nhà thì hay tin ông bác đã mất. Người bạn hỏi có phải mất trong ngay hôm đó không, anh ta nói ông bác mất trước đó nửa năm.

*

Cuối tháng, sếp gọi lái xe riêng lên phòng yêu cầu liệt kê các phụ tùng ở trong xe bị hư, tổng trị giá hư khoảng 20 triệu, đưa lên ký luôn rồi qua thủ quỹ lấy tiền. Lái xe ngạc nhiên gãi đầu gãi tai, báo cáo rằng anh ta giữ xe rất cẩn thận, không có bị hư một tẹo nào. Sếp cáu, quát ẩm lên, nếu xe không hư thì là lái xe hư.

*

Bà chị đi chơi về phàn nàn với em trai rằng do mải suy nghĩ nên vượt đèn đỏ, đã bị giữ xe mất 15 ngày. Ông em có vẻ vui mừng ra mặt làm bà chị giận lắm, sao chị bị giữ xe mà nó lại hớn hở thế kia chứ? Đứa em giải thích rằng vì chị sẽ thú tội với bố, rồi bố giận chị đến mức không còn đủ sức để cáu khi em đưa sổ liên lạc ra nữa.

*

Một buổi tối, cậu con mẫu giáo kể cho mẹ nghe đã xem một bộ phim về cảnh sinh nở đau đớn và khủng khiếp, rồi nó hỏi mẹ có phải khi mẹ đẻ 3 anh em nó cũng như vậy không, người mẹ gật đầu, rất vui vì đứa nhỏ hiểu biết. Chợt nó đăm chiêu rồi chép miệng, phàn nàn tội nghiệp bố, phải thấy cảnh ấy những 3 lần.

*

Cả nhà chuẩn bị đi xem phim, vì cô con gái lớn tô tô trát trát quá lâu mà cả nhà trễ giờ, ông bố cằn nhằn trang với điểm làm tổ tốn thời gian, rồi ông chỉ cho con gái thấy mẹ nó đâu có trang điểm gì, cô gái bảo mẹ không cần phải trang điểm. Bà mẹ đang chuẩn bị mừng thầm thì cô con gái nói tiếp, vì chẳng ai nhìn mẹ cả.

*

Địa phương nọ xảy ra nhiều tai nạn thảm khốc vì phong trào đua xe trái phép. Cấp trên yêu cầu tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông bằng cách tổ chức thi lấy bằng lái. Sau một thời gian, số lượng tai nạn không giảm, thanh tra về kiểm tra kế hoạch thi bằng lái mới rõ, không ai dám làm giám khảo cho các quái xế cả.

*

Ứng viên nói với người phỏng vấn rằng công ty của anh ta đã quá kỳ vọng vào gene Z, người phỏng vấn hỏi bằng chứng thì ứng viên chìa ra mẩu quảng cáo của công ty, có nội dung là tuyển nhân viên tuổi đời 18 đến 20, yêu cầu có bằng đại học và kinh nghiệm. Tuổi ấy mà có bằng đại học và kinh nghiệm thì quá siêu.

*

Nhân dịp công bố hết dịch COVID-19, huyện nọ thuộc Ohio tổ chức mít tinh tuyên truyền để mọi người không chủ quan. Giám đốc bệnh viện huyện phát biểu rằng COVID lây qua 3 con đường (nói đến đây mới nhớ ra là nhầm với AIDS nên phải “tổ lái”) đó là... đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Bà con thấy cũng có lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Kèo trên không quên phòng thủ

Một người đàn ông đến phòng khám hỏi bác sĩ làm thế nào để sống đến 100 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN