Tin vịt: “Hội không sợ vợ” kết nạp hội viên

Một ngày đẹp trời, “Hội những người không sợ vợ” đang sinh hoạt định kỳ trong ngôi miếu hoang ngoại thành thì một cô gái đến xin gặp vị chủ tịch để xin gia nhập hội. Ông chủ tịch sửng sốt, cô ta cũng “không sợ vợ” nghĩa là thế nào? Cô gái nói cô làm nghề thư ký, rồi cô phân trần rằng cô không sợ... vợ của sếp cô.

*

Chàng và nàng yêu nhau, vì lý do công việc nên chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, chàng nói với cô gái rằng nếu thường xuyên gặp nhau thì họ sẽ hiểu nhau hơn. Cô gái nhất trí, nhưng cô cũng đặt câu hỏi cho người yêu, rằng anh ta có chắc chắn là sau khi “hiểu” nhau rồi họ sẽ vẫn thường xuyên gặp nhau không?

*

Một phụ nữ có 4 đứa con trai nhỏ. Đứa thứ nhất cô đoán lớn lên làm kỹ sư, vì món đồ nào nó cũng tháo ra xem. Đứa thứ hai cô đoán lớn lên thành luật sư, vì hay cãi. Đứa thứ ba, cô nghĩ sau này sẽ thành họa sĩ, vì nó vẽ bậy khắp nhà. Còn đứa út lớn lên chắc chắn làm nhân viên giải quyết thủ tục, vì việc gì cũng phải đúng quy trình.

*

Một anh chồng nổi tiếng lo xa, một hôm vào cuối tháng 9, anh ta ngồi ủ rũ suy nghĩ, cô vợ thấy vậy hỏi có chuyện gì. Anh chồng nhăn nhó đáp đang lo chuyện tiền học đầu năm cho con, cô vợ giải thích là đã đóng đầy đủ rồi, nhưng anh ta nói là lo cho năm học tiếp theo cơ, chỉ còn 11 tháng nữa là khai giảng rồi.

*

Một anh nhân viên đến nhà sếp chơi, buột miệng khen nhà đẹp, cổng đẹp, bàn ghế đẹp,... thấy một cháu bé ngoài sân bèn khen cháu đẹp, giống sếp như đúc. Ông sếp có vẻ không vui, thông báo rằng đó là con của cô thư ký, vợ chồng cô vừa đến thăm ông, để con đấy để sang nhà bên cạnh chơi.

*

Một người đã có vợ đến nhà bạn là giáo sư ngôn ngữ nhờ dạy tiếng của thổ dân, người bạn ngạc nhiên không hiểu anh ta cần học thứ tiếng ấy để làm gì, người kia giải thích rằng dạo này vợ chồng anh ấy thường xuyên cãi nhau, vì không muốn con cái và hàng xóm biết nên hai vợ chồng quyết định dùng... ngoại ngữ cổ nhất.

*

Chồng đi công tác về, vợ kể chuyện rằng tuần trước cô vào vườn bách thú chơi, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Có một con sư tử xổng chuồng, cô đã phải đối mặt với nó, đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xổ vào thì người nuôi dạy thú kịp thời chạy đến dẫn nó đi. Người chồng thở hắt, kết luận rằng số con sư tử thật may mắn!

*

Một đạo diễn muốn mời cô diễn viên trẻ đóng vai chính trong bộ phim ông sắp quay, cô gái hỏi sơ qua kịch bản và cát xê. Ông đạo diễn giải thích rằng cảnh chính là một chàng trai sẽ ập vào phòng cô, trói cô lại và bắt đầu hôn cô, lập tức cô diễn viên nói rằng cát xê cao hay thấp phụ thuộc vào level đẹp trai của anh chàng kia.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Nhà sếp có 5 cô giúp việc

Sếp đi làm về thấy vợ đứng chặn ở cửa thông báo rằng cả 5 cô giúp việc đều có bầu cùng lúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN