Tin vịt: Cũng là đau khổ nhưng mà nó... không lạ lắm

Vợ chồng nọ lấy nhau được hơn chục năm mới mua được căn hộ chung cư, nhưng ở được vài hôm người vợ phàn nàn rằng không có tấm màn nào trong phòng tắm, hàng xóm có thể thấy cô khi cô tắm. Người chồng an ủi vợ đừng bận tâm, vì nếu hàng xóm thấy cô tắm thì tự họ sẽ đi mua màn che.

*

Một người đi khám bệnh, bác sĩ nói ông ta bị ung thư, từ đó hễ gặp bạn bè là ông ta nói sắp chết vì bị AIDS. Cô con gái ngạc nhiên hỏi tại sao bác sĩ nói một bệnh mà ông lại kể cho người khác một bệnh như vậy, ông bố mỉm cười giải thích rằng vì ông muốn sau khi ông chết sẽ không có gã nào nhòm ngó đến mẹ của cô.

*

Hai người bạn gặp nhau trong quán rượu Miami. Một người trông rất đau khổ, người kia hỏi thăm tại sao thì  anh ta kể câu chuyện đầu tháng bác ruột anh mất đi để lại cho anh một triệu đô, giữa tháng bà cô mất và để lại cho anh một triệu đô, đến bây giờ anh cảm thấy suy sụp vì gần hết tháng rồi mà... chưa thấy gì hết.

*

Thanh niên tiếp thị gõ cửa nhà nọ, một bà lão mở cửa chưa kịp nói gì thì anh chàng đổ một đống rác xuống sàn, tuyên bố nếu máy hút bụi của anh ta không hút hết thì anh ta sẽ ăn cho hết. Bà lão hiểu rằng anh chàng này chuẩn bị quảng cáo máy hút bụi, bèn khoanh tay đứng chờ, nhưng cũng không quên thông báo rằng đã mất điện từ sáng.

*

Thấy cậu con trai Zachary, 4 tuổi, kêu thất thanh từ nhà vệ sinh, ông bố chạy vào xem, thì ra cậu bé làm rơi bàn chải đánh răng vào bồn cầu, ông bố lấy ra và quăng vào giỏ rác. Zachary suy nghĩ một lúc, sau đó đi lấy bàn chải của bố ném vào giỏ rác, cậu giải thích rằng vài hôm trước cậu đã làm rơi cái này vào bồn cầu.

*

Một chú bé đang cùng bà đi dọc theo bờ biển thì bị một cơn sóng to cuốn ra xa. Người bà hoảng sợ chắp tay, ngước nhìn lên trời cao và xin trả lại đứa cháu, một con sóng khác đưa chú bé lên và đặt an toàn trên cát. Bà lão xem xét cháu mình một cách cẩn thận, rồi bà ngẩng lên trời vẻ tức giận, nói rằng vẫn còn thiếu cái mũ.

*

Một người đàn ông đến phòng khám, ông ta nói mọi nơi mình sờ đến đều thấy đau. Ông đã thử sờ đầu, chân, cánh tay hoặc mặt,... cũng đau như nhau. Bác sĩ kiểm tra sơ qua không thấy gì lạ, bèn quyết định đưa ông ta đến phòng chụp x-quang toàn thân. Kết quả cho thấy, xương ngón tay của ông ta bị thương.

*

Một người đàn ông đến văn phòng an sinh xã hội để nộp đơn xin trợ cấp nhưng để quên giấy tờ ở nhà, nhân viên văn phòng bảo ông cởi áo ra, rồi nhìn làn da và kết luận ông bị mất khả năng lao động bậc 7/7. Người đàn ông về nhà kể cho vợ nghe, bà vợ nói nếu ông cởi quần ra thì họ sẽ nâng cho ông lên bậc 1 là cái chắc.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Xôn xao câu trả lời của thí sinh Hoa hậu đêm rằm

Phần thi vấn đáp, giám khảo hỏi thí sinh nếu cô đoạt vương miện, việc đầu tiên sẽ làm gì?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN