Tin vịt: Sự bí ẩn của một con ngỗng trắng

Một người đem ngỗng ra chợ bán, bỗng nhiên bị đau bụng bèn để con ngỗng đó rồi chạy vào nhà vệ sinh. Một người khác ôm con ngan đi qua, nhìn xung quanh không thấy ai bèn tráo lấy con ngỗng ôm đi. Khi người bán ngỗng đi ra, thấy con ngan thì kinh ngạc la lớn rằng chợ có ma, nó biến con ngỗng trắng thành con ngan đen rồi.

*

Cặp uyên ương nọ nhờ “cò nhà đất” dắt đi xem một ngôi nhà. Người đàn ông bảo mình làm nghề đầu bếp, thế là cò dẫn anh ta vào bếp. Người phụ nữ bảo họ sắp lấy nhau, cò lại dẫn họ đi quan sát phòng ngủ. Khi cả hai nói họ vẫn đang dành dụm để mua nhà nhưng chưa đủ, cò tức giận cầm tay lôi cả hai ra xem cánh cổng.

*

Nhà phát minh nổi tiếng Grim chế ra một cái máy hút, chuyên khai thác giun dưới lòng đất, mấy ngày đầu, rất khả quan, giun bị hút lên rất nhiều, nhưng đến ngày thứ 5 thì xảy ra sự cố! Không hiểu sao, từ trong lòng ống hút tuôn ra những người thợ mỏ. Toàn là đàn ông, họ xúm vào yêu cầu Grim... bắt đền!

*

Một người dân nước Ngô đi qua nước Việt, thấy cái ao có nhiều cá, bèn nói với chủ ao rằng mình là dân đánh cá chuyên nghiệp. Chủ ao nghe nói thế thì vui lắm, mời người nước Ngô ở lại giúp mình. Chuyện trò một hồi mới biết người kia chỉ đánh... cá độ thôi, chứ bắt cá ngoài sông bổ sung cho ao thì anh ta chịu!

*

Hai vợ chồng trẻ mới cưới nhau được một thời gian, một hôm nhân khi vui vẻ, vợ nói chồng là vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, tại sao chồng cứ làm ầm nhà lên. Anh chồng phân bua rằng to tiếng là để hàng xóm tưởng anh ta đang nói chuyện một mình, không để họ nghe cả tiếng vợ, sẽ biết hai vợ chồng cãi nhau.

*

Nhiều người nghĩ Việt Nam quá nhiều ngày lễ. Nhưng theo nghiên cứu mới nhất thì ở mỗi một xã hay phường cùng lắm mỗi tháng có một ngày lễ, chứ ở cơ quan nọ tuần nào cũng tổ chức lễ, thậm chí khi cao điểm mỗi ngày tổ chức một lần. Đó chính là “Lễ trao giải” ở công ty xổ số.

*

Ông khách nọ tức giận đánh 1 sao cho cửa hàng bán thuốc diệt chuột. Lý do là khi ông đặt mua cân thuốc qua điện thoại, nhân viên cửa hàng hỏi ông có cần giao hàng tận nơi hay ông tự đến cửa hàng, ông giận lắm, dĩ nhiên cửa hàng phải mang thuốc đến nhà ông chứ làm sao ông mang chuột đến cửa hàng được?

*

Một nhà văn nói với con trai nếu không chịu đến trường đi học thì cậu không thể trở thành nhà văn như bố được, bởi vì khi cậu viết sẽ rất lủng củng, chữ xấu và nhiều lỗi chính tả. Cậu bé tự tin đáp rằng, khi cậu trở thành người lớn thì Chat GPT cũng đã được lập trình để thay cậu làm tất cả rồi.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Giật mình khoảnh khắc “hồi xuân” bất thình lình

Giảng viên nói về một căn bệnh lạ, trị bệnh này cho các cô gái, tốt nhất là bằng cái hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN