Tin vịt: Người yêu cũ lạnh thật đấy, nhưng vẫn thua những người này

Hai bố con đang xem chương trình nội trợ trên tivi, bé chợt gọi mẹ và nói rằng cô dạy nấu ăn trên tivi nấu không ngon bằng mẹ, bà mẹ rất vui hỏi cậu tại sao lại nói như vậy, cậu bé đáp vì cô ấy nấu từ nãy tới giờ bao nhiêu là món mà mãi vẫn chưa ngửi thấy mùi thơm của món nào cả.

*

Trong lớp tiểu học, khi giảng bài học về rừng, cô giáo hỏi học sinh rằng để không phải hít thở nguồn không khí ngày càng ô nhiễm do nạn phá rừng thì chúng ta phải động viên mọi người làm gì? Rất nhiều học sinh giơ tay, cô chỉ cậu bé giơ tay cao nhất, cậu đứng lên tự tin trả lời rằng nên khuyên mọi người hạn chế hít thở.

*

Cậu bé đi học về nhà với vẻ mặt buồn bã, mẹ hỏi thì cậu kể bị điểm kém. Cụ thể là hôm nay cô giáo cho cả lớp làm bài tập làm văn là đặt câu với các dụng cụ học tập, cậu đã viết như sau: Vở của em bị mất, sách của em bị mất, bút chì của em bị mất, thước kẻ của em bị mất,... nói chung là mất hết nên không miêu tả được.

*

Cu Tí mở tập tranh bố mới mua cho và chỉ vào một con vật đang đi trên sa mạc rồi hỏi bố con gì, bố cậu bảo đó là con lạc đà, rồi bố giải thích cho Tí rằng có thể dễ dàng nhận ra vì nó có cái bướu rất to trên lưng. Tí trầm ngâm ngắm nghía một lúc, rồi kết luận những con lạc đà đều không chịu ăn muối i-ốt.

*

Cậu bé hỏi bố rằng lúc mẹ cậu sinh ra cậu thì mẹ nói gì trong phòng hộ sinh, ông bố bảo không nghe rõ vì bố ở ngoài, bố chỉ nghe thấy mẹ kêu gào ầm ĩ lên thôi, rồi ông bố hỏi con trai tại sao lại có thắc mắc ấy, cậu bé đáp vì hôm nay cô giáo bảo tiếng Việt là tiếng mẹ... đẻ của chúng ta.

*

Cậu bé đang học mẫu giáo hỏi bố “ngoại ngữ” là gì, ông bố giải thích rằng nghĩa là ngoài tiếng Việt, ta còn có thể biết thêm thứ tiếng khác. Cậu bé gật gù, thế thì chú hề ở rạp xiếc hôm Trung thu vừa rồi cậu được mẹ đưa đi xem biết rất nhiều ngoại ngữ, vì chú ấy biết nói tiếng vịt, tiếng hổ, tiếng cú, cả tiếng nước suối chảy nữa.

*

Bố hỏi con trai vừa rời trường mầm non đi học tiểu học, rằng đi học được 1 tháng rồi, cậu có biết ai là người oai nhất trường không. Cậu bé đáp chắc chắn là ông bảo vệ, vì ông ấy có quyền đánh trống ra lệnh cho mọi người vào lớp hoặc ra về, còn đưa sổ bắt cô giáo ký, thầy cô giáo đi ra đi vào cổng đều chào ông ấy.

*

Trong giờ toán nâng cao của một lớp tiểu học, cô giáo ra một phép tính 52:13, một cậu bé giơ tay trả lời trúng phóc là 4, khiến cô giáo rất ngạc nhiên hỏi có phải cậu đã từng đọc phép tính này rồi không, cậu bé khẳng định là không. Có được kiến thức này là vì ở nhà cậu thường xuyên bị mọi người bắt chia bài tiến lên.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Kèo trên không quên phòng thủ

Một người đàn ông đến phòng khám hỏi bác sĩ làm thế nào để sống đến 100 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN