Tin vịt: Muốn mặn ăn muối, muốn đuối lý thì cãi mấy người này

Buổi tối cả nhà đang ngồi xem phim trên tivi, đến cảnh nam chính bị xã hội đen dí súng vào hông, chị gái kêu lên vì sợ anh chàng idol của mình bị thủ tiêu, cậu em thong thả nhấp ngụm nước ngọt an ủi chị cứ yên tâm, phim mấy chục tập của người ta, làm sao có thể để nhân vật chính ra đi trong vài tập đầu được.

*

Phân tích câu nói của R.Bazin: “Thất bại thứ nhất để luyện chí, thất bại thứ hai bổ sung kinh nghiệm, thất bại thứ ba giúp bạn đứng dậy để trở thành người trưởng thành”, một sinh viên cho rằng đây là câu nói lạc hậu, vì hiện nay các trường chỉ cho thi lại có một đến hai lần mà thôi, khi trưởng thành tức là trượt tốt nghiệp rồi!

*

Một tài xế khoe với bạn rằng vừa chuyển nghề, rằng mình vẫn lái xe nhưng bây giờ xe xịn lắm, có nhạc sống, phù hiệu chạy dọc hai bên, 12 chỗ ngồi và một chỗ nằm. Anh bạn kêu bốc phét, xe xịn nhất cũng chỉ có cát-sét là cùng, làm gì có nhạc sống. Anh chàng kia bảo nói thật đấy, vừa chuyển sang lái xe “Phục vụ tang lễ” mà.

*

Đang xem trận đấu trên tivi, cậu em hỏi anh trai tại sao mỗi khi có cầu thủ ghi bàn là cả đội lại chạy ùa đến chúc mừng. Ông anh kêu em ngốc quá, chỉ biết xem mà không biết suy luận gì cả, vì máy quay, máy ảnh luôn chĩa về phía cầu thủ ghi bàn nên cả đội phải chạy về chỗ ấy để được lên hình ké chứ còn sao với trăng gì nữa.

*

Trước lúc nhận công tác, kỹ sư trẻ đến gặp một ông anh đang rất thành đạt để xin bí quyết thành công trong công việc. Bậc đàn anh sau khi nghiêng ngó nhìn ngắm đứa em tội nghiệp một lúc lâu mới nói rằng cần phải biết câu “im lặng là vàng”, vì nếu phát biểu đúng sẽ bị cho là nhỏ mà láo, còn nếu nói sai sẽ bị cho là ngu.

*

Trong phòng trọ, 12 sinh viên tập xử án với nhau, họ lập “phiên tòa” xử kiện một lái xe đã làm chết 12 chú heo. Một “luật sư” được chỉ định để biện hộ cho người chủ trại. Nhìn khắp một lượt, vị “luật sư trẻ” cố làm cho các “vị” trong hội đồng xử án ấn tượng bằng cách miêu tả rằng 12 con heo là con số bằng... số chúng ta ở đây!

*

Trong một hội nghị tổng kết cấp huyện, một ông nọ phát biểu rất hùng hồn về những tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong địa phương, nói một hồi ông rất hớn hở về chỗ ngồi. Một ông bạn ngồi kế bên nhắc khéo rằng phát biểu căng quá e mất lòng nhiều vị đấy, ông cười khẳng định chẳng sợ gì cả, tháng sau ông về hưu rồi.

*

Cái nắng hanh hao của mùa thu khiến anh chồng ngủ trưa chập chờn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng, thấy tất cả các cửa đều đóng kín, bèn hỏi vợ nóng như thiêu thế này mà lại đóng hết cửa vào thế. Cô vợ bảo chồng chịu khó chút đi, cô phải đóng cửa để hàng xóm tưởng nhà có điều hòa đấy.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Đúng là gần mực thì đen mà gần em thì sẽ cười cả ngày

Chàng họ Sở quen một cô gái, chat qua chat lại chàng ngỏ ý muốn xin một đứa con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN