Tin vịt: Đúng là gần mực thì đen mà gần em thì sẽ cười cả ngày

Chàng họ Sở quen một cô gái trong đám cưới, sau khi xin nick, chat qua chat lại với nhau được vài ngày, chàng họ Sở ngỏ ý muốn xin một đứa con. Nàng bảo rất sẵn sàng, rồi nàng gửi cho chàng 3 tấm ảnh của 3 đứa bé, bảo rằng đang gửi chúng cho nhà bà ngoại nuôi, chàng muốn xin đứa nào thì nàng cho.

*

Người đi làm về hốt hoảng nói với chồng rằng từ nay cô không đám đi làm nữa, chồng lấy làm ngạc nhiên, cô vợ bảo đài phát thanh vừa thông báo ở bang Ohio này xuất hiện một bọn chuyên rạch mặt phụ nữ trẻ và đẹp. Anh chồng phẩy tay bảo vợ yên tâm, đi cả ngày cũng không ai đụng đến đâu mà lo.

*

Hai cô gái ngồi tâm sự với nhau về chồng của mình, một người nói chồng cô đến chán, mỗi khi thấy vợ mặc bộ áo hay có váy mới là thở dài. Cô kia phàn nàn dữ hơn, rằng chồng cô mỗi khi thấy cô mua một bộ đồ mới là sai con xách cái chai đi mua chai nước tương, nói là để chấm rau muống cả tuần.

*

Một chị nọ vốn là người thích nấu những món ăn lạ, dù khả năng chế biến chỉ ở mức khá so với bạn bè. Một hôm vợ chồng người bạn đến chơi, chị được dịp trổ tài hàng chục món. Trong bữa ăn chị hỏi vợ chồng bạn thích nhất món nào, hai vợ chồng kia nhìn nhau rồi mạnh dạn thống nhất là thích nhất món... thịt hộp.

*

Chàng và nàng ngồi tâm sự trên ghế đá trong công viên, dưới tán cây to, trăng cuối tháng vẫn còn chưa mọc. Sau khi trao cho nhau những lời có cánh, chàng hỏi nàng rằng tình yêu màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm hay tím. Nàng nói tình yêu màu đen, vì từ khi quen nhau, chàng toàn đưa nàng đến những chỗ tối thui.

*

Hai vợ chồng nhà nọ nói chuyện với nhau, người chồng nói anh ta không thích cái thằng cha độc thân mới chuyển về sống ở khu tập thể của họ. Người vợ gật gù công nhận, cô còn nói rằng gã đó rất đáng thất vọng, trông chỉ được cái dáng vẻ bề ngoài như vậy thôi chứ thậm chí còn chẳng biết cách hôn như thế nào nữa.

*

Cô gái tâm sự với bà hàng xóm rằng từ ngày mai có ai đòi cắt cổ lột da thì cô cũng quyết không mặc váy ra ngoài đường. Bà hàng xóm khen ngợi, con gái mới lớn mà đã giữ nếp xưa như vậy thì thật là không uổng công cha mẹ dạy dỗ. Cô gái bảo đúng thế, nhưng không mặc váy vì hôm qua cô phát hiện chân... bị ghẻ.

*

Hai cô gái tâm sự với nhau về chuyện tàu xe, một cô phàn nàn mình rất hay bị say xe, uống thuốc hay xoa dầu, hoặc dùng phương pháp dân gian đều không được, chưa nghĩ ra cách khắc phục. Cô kia bày cho một mẹo nhỏ, mỗi lần lên xe cứ ngậm một chiếc nhẫn hoặc sợi dây chuyền vàng, đố dám nôn.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Kèo trên không quên phòng thủ

Một người đàn ông đến phòng khám hỏi bác sĩ làm thế nào để sống đến 100 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN