Phiếm đàm cuối tuần về... ngoại tình (kỳ 2)

Tôi thấy ngoại tình giống một món ăn ngon, một chất gây nghiện và nói dối giống... chú Cuội!

- Tôi xin trả lời ngay là với... đàn bà! Nói vui vậy thôi, đàn ông thường ngoại tình với các em trẻ đẹp hơn vợ mình, nhưng cũng chưa hẳn, có khi lại còn già hơn, xấu hơn, địa vị thấp kém hơn. Đàn ông cũng thường ngoại tình với phụ nữ đã có chồng vì sẽ "an toàn" hơn những cô gái tự do vì họ không bao giờ bắt đền, đòi cưới, ghen ngược, và do cũng có "phốt" nên buộc phải giữ gìn cho cả hai. Người đàn ông khôn khéo (và cả đàn bà nữa) ít chọn bạn tình gần nhà, vì chuyện này rất dễ lọt vào tai mắt người xung quanh. Chỉ cần ai đó "ngứa mồm", tất cả sẽ bị bại lộ một cách dễ dàng.

- "Chí lý như bí nấu thịt gà"! Vậy lý do ngoại tình là gì?

- Nhiều lắm! Người ngoại tình cho rằng họ không hạnh phúc trong hôn nhân và cảm thấy mình không còn yêu bạn đời nữa. Họ thấy hôn nhân dường như đã chấm hết và coi ngoại tình như một cách để giải thoát. Ngoài ra còn do sự khát khao muôn thuở của người đàn ông là họ tự cho mình có quyền chinh phục người phụ nữ khác cho dù bị trói buộc bởi một người. Nguyên nhân nữa là do các mối quan hệ tiếp xúc ngoài xã hội như quan hệ bạn bè, công sở, quán cà phê, quán ăn; sự thiếu chung thủy của người phụ nữ...

- Thật là bi kịch! Tôi thấy ngoại tình giống một món ăn ngon, một chất gây nghiện và nói dối giống... chú Cuội!

- Ông hãy giải thích thêm?

- Ngoại tình giống như một món ngon phải ăn vụng, càng ăn vụng thì càng gây cảm giác thèm thuồng, muốn ăn nữa... Nói ngoại tình dối giống chú Cuội vì khi người chồng hay vợ quan hệ tình dục với một người khác là họ đã lừa dối vợ hay chồng mình rồi đấy. Đó là chưa kể trong quá trình ngoại tình họ còn tiếp tục nói dối với nhiều lý do nếu không sẽ bị phát giác sớm.

Ông mở đầu cuộc phiếm đàm về ngoại tình nói:

- Cuối cùng tôi muốn nói rằng, lúc ngoại tình mọi thứ đều đẹp đẽ, cả hai bên "đối tác" đều cố gắng để vì nhau, làm hài lòng nhau, thể hiện mỗi bên là một người hoàn hảo. Nhưng khi đã chung sống với nhau thì mọi chuyện sẽ khác, mọi nhược điểm, khiếm khuyết "dở hơi" sẽ lộ ra. Chẳng lẽ lại bỏ vợ hoặc chồng thêm lần nữa? Rồi lại tiếp tục ngoại tình, cưới thêm vợ (chồng) nữa? Ngoại tình là muốn đi tìm cảm giác "lạ", "của lạ". Tiếc rằng ở đời chẳng có cái gì cứ "lạ" mãi, cứ "mới" mãi. Lạ sẽ thành quen, mới sẽ thành cũ. Chỉ có điều khi đã nhận ra điều đó thì đã quá muộn mất rồi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Việt Thủy ([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN