Làm chuyện "khó nói" ở sân vận động?

Mình là nam nhi đại trượng phu, chuyện bé xíu này mà cũng không nhịn được là sao! Xấu hổ quá!

Làm chuyện ấy ở sân vận động

Một anh chàng người Ấn Độ rủ bạn gái sang Thái Lan xem King’s Cup, trận bóng đang đến độ cao trào, anh chàng quay sang ôm bạn gái rồi thì thào vào tai:

- Em ơi, anh muốn lắm rồi, sắp không chịu nổi nữa!

Nhìn quanh thấy khán đài cũng không đông lắm, cô bạn e thẹn đáp:

- Đừng nhịn mãi thế khó chịu lắm, hay anh cứ làm đại ở đây đi!

Anh chàng lẩm bẩm:

- Mình là nam nhi đại trượng phu, chuyện bé xíu này mà cũng không nhịn được là sao! Xấu hổ quá!

Cô bạn nghe được, lại quay sang hối thúc:

- Đôi lúc cũng phải nghĩ thoáng một tí chứ anh, em là phụ nữ còn không ngại nữa là!

- Vậy anh... chờ anh tí nhé!

Cô bạn gái gật đầu rồi nhắm mắt chờ đợi... Còn anh chàng đứng phắt dậy... bỏ chạy. Thấy làm lạ, cô bạn đuổi theo hét to:

- Anh sao vậy, chạy đi đấu đấy?

Anh chàng chân đã xoắn quẩy, quay lại nói với:

- Đi vệ sinh chứ còn đi đâu, sắp vỡ bọng.... rồi đây này!

Béo là do thiếu hiểu biết về vũ trụ!

Có vô số người luôn luôn lo lắng về cân nặng của mình, nhưng nếu bạn trót mập thì cũng chớ lên buồn phiền, bởi mập hay không là do bạn so mình trong hệ quy chiếu nào mà thôi.

Bạn có biết rằng, trên sao Hỏa gia tốc trọng trường chỉ bằng 38% so với gia tốc trọng trường của trái đất, điều đó có nghĩa là nếu trên trái đất bạn nặng tới hẳn 1 tạ đi nữa, thì lúc lên sao Hỏa bạn chỉ còn 38 kg mà thôi.

Thấy chưa? Bạn không hề mập, không mập một tẹo nào, chẳng qua là bạn chưa sống đúng hành tinh của mình mà thôi, phải không?

Lý do các hot girl đến sân vận động

Theo tiết lộ không giấu giếm của không ít hot girl là fan cuồng của đội tuyển VN, đa phần trong số họ không hiểu nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN