Kinh doanh bao cao su thật rủi ro

Một nam khách hàng người Zimbabwe đã đâm đơn khiếu nại hãng sản xuất bao cao su D.X có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc vì bán sản phẩm kém chất lượng.

Kinh doanh bao cao su thật rủi ro

Theo tin từ tờ Bưu Điện Buổi Sáng của Hong Kong: Một nam khách hàng người Zimbabwe đã đâm đơn khiếu nại hãng sản xuất bao cao su D.X có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc vì bán sản phẩm kém chất lượng. Số là anh này mua ở hiệu thuốc một hộp bao cao su D.X còn nguyên đai nguyên kiện thế nhưng khi về nhà sử dụng thì mới phát hiện ra bị thiếu vài chiếc so với số lượng ghi trên vỏ hộp, vài chiếc bị rách, thủng… và tệ nhất là có một chiếc bên ngoài ghi là cỡ nhỏ nhưng bên trong thực chất là cỡ rất lớn (Extra King) nên khiến anh ta thường xuyên bị… tuột giầy trong khi “tác nghiệp”.

Ngoài việc đòi bồi thường anh ta còn đe dọa rằng trong vòng vài tháng tới nếu cơ thể bạn gái anh ta có sự bất thường thì sẽ dẫn đến “bắt đền” hãng D.X một số tiền lớn.

Động lực trở thành nhà vô địch

Piter – một nhân viên ship hàng tại thành phố Quebec, Canada vừa lập vừa lập kỷ lục thế giới khi quỳ trên chiếc cột cao tương đương với tòa nhà 10 tầng, trong vòng hơn 30 tiếng đồng hồ.

Người ta đã sử dụng một chiếc cần cẩu để đưa Piter lên đó và anh chàng đã quỳ ở ngoài trời trong điều kiện không có thức ăn, nước uống, chỉ gắn một ống dẫn tiểu.

Sau khi đạt kỷ lục, Piter cho hay: Sở dĩ có được thành tích này là do ở nhà anh thường xuyên bị vợ bắt quỳ trên sàn nhà mỗi khi anh có lỗi. Có lần Piter đã làm cô vợ phát hoảng khi quỳ một mạch gần hai ngày không ăn uống, cô vợ sợ quá phải “xin lỗi ngược” Piter mới chịu đứng dậy. Cứ như vậy, mỗi lần Piter lại luyện thêm một chút, và rồi cuối cùng anh thành nhà vô địch như đã nói ở trên.

Mua bao cao su ở cửa hàng của bố bạn gái và cái kết

Tôi đi mua bao cao su vì tôi nghĩ tối nay sẽ có thể là một đêm tuyệt vời mà tôi hằng mong đợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN