Đến hẹn lại cười, vào mùa SEA Games thì ở đâu cũng có thể là sân khấu hài

Sự kiện: Liên khúc cười

Nào mình cũng nhảy múa vui vẻ chào đón một mùa SEA Games mới trong không khí tưng bừng cùng chủ nhà hiếu khách.

Một người hỏi ông bạn hàng xóm:

- Anh làm thế nào để có thể rủ bạn bè đến xem SEA Games thường xuyên mà vợ anh vẫn vui vẻ vậy?

- À, những hôm đội tuyển thi đấu là tôi lại nghĩ ra một lý do để chúc mừng vợ tôi, nhắc cô ấy sẽ rủ vợ chồng mấy cô bạn đến liên hoan, vậy là có cớ cho cánh đàn ông cùng nhau... hò hét.

*

Một khách hàng đùng đùng nổi giận ở quầy mỹ phẩm công ty bách hóa:

- Tôi mua thuốc mọc tóc ở đây, hãy nhìn đi, tóc rụng hết sạch rồi đây này.

- Có phải đợt vừa rồi ông liên tục xem tất cả các trận của đội tuyển tại SEA Games không?

- Đúng thế.

- Có phải mỗi lần tiếc nuối vì những pha bóng của đội nhà, ông lại rứt tóc không?

- Ờ... tôi hiểu rồi.

*

Người chồng vừa đặt tay lên nút bấm tivi vừa quay lại hỏi vợ đang “tụng kinh cứu khổ cứu nạn” về việc anh ta không chịu ăn món kim chi do quá cay:

- Này em, chỉ còn 12 tiếng đồng hồ nữa thôi, em còn điều gì định nói về món kim chi thì nói nốt đi, đội tuyển của chúng ta sắp đá trận đầu tiên tại SEA Games đấy.

*

Một ông chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà để ra quán bia, chợt dừng lại nghĩ ngợi rồi ngạc nhiên hỏi vợ:

- Em lạ nhỉ? Tất cả bạn em phản đối chồng chuyện đêm nào cũng ra quán bia xem SEA Games, còn em lại ủng hộ?

- Bởi vì năm nay đội tuyển của chúng ta thi đấu tốt, nên mỗi lần anh ra quán bia là em cũng ra quán trà sữa để hò hét với mấy đứa bạn, bình đẳng mà.

*

Dự báo thời tiết trên sân vận động sắp có trận đấu SEA Games, do hãng thông tấn thể thao của Indo thực hiện:

- Nếu trận này tổ chức trên sân vận động của chúng ta, tối nay có thể có một trận mưa chai nhựa hoặc mưa trứng thối.

*

Trong một phiên tòa tại, tòa hỏi:

- Xin mời nhân chứng nói cho tòa rõ là có quen biết với bị cáo không?

- Tôi biết rất rõ anh ta, chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau!

- Vào thời gian nào?

- Hễ có trận đấu của đội tuyển tại SEA Games, khi mọi người đang mải mê xem là chúng tôi bắt tay vào công việc.

*

Một người đến bác sĩ để khám, anh ta chỉ cho bác sĩ thấy những vết thương ở ống chân và nói do bóng đá. Bác sĩ vui vẻ:

- Anh làm tôi nhớ thời tôi còn trẻ, tôi cũng rất hay đá bóng.

- Bác sĩ nhầm rồi, không phải đá bóng, mà tôi tranh cãi với vợ khi xem bóng đá nữ SEA Games.

*

Hai bà gặp nhau, một bà trầm trồ:

- Dạo này chị giảm cân nhiều đấy, có bí quyết gì chỉ tôi với.

- Có gì đâu, cả tháng thức chờ lão chồng ra quán xem đội tuyển thi đấu tại SEA Games, xem xong còn nhậu đến nửa đêm mới chịu mò về.

Nguồn: [Link nguồn]

Bóng đá là gì mà khiến người ta ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái?

Xem bóng đá mà “nóc nhà” ngồi bên vừa “phá mồi” vừa thắc mắc: Tại sao ông mặc áo đen kia cứ thấy bóng là tránh? Còn cái ông đứng bên ngoài chỉ trỏ, thỉnh thoảng lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN