Nể những nhân vật này, nóng mấy cũng khiến người ta bật cười

Sự kiện: Liên khúc cười

Rất cần những tình huống làm mát trong người như thế này, cười sảng khoái để tưởng như mùa đông đã về.

Nhà nọ đi nghỉ mát về, người hàng xóm sang chơi nhận xét:

- Anh chị trông chẳng đen đi là mấy.

- Ôi trời, các dịch vụ ở đó đã lột da chúng tôi rồi còn đâu!

*

Vợ đi thăm chồng đang bị giam giữ trong tù:

- Anh yêu! - cô ta nói - ở nhà chợt nhớ ra rằng thứ bảy vừa rồi là đúng 1 năm anh bị bắt giam. Để kỷ niệm cái ngày đáng nhớ ấy, năm nay lại siêu nóng, nên cả nhà đã tổ chức một kỳ nghỉ hè rất rôm rả.

*

Sau kỳ nghỉ hè cùng cơ quan về, bà vợ phát hiện có chiếc quần “chíp” phụ nữ rất lạ trong tủ áo. Bà giận dữ gọi chồng đến và hỏi:

- Đây là đồ của ai?

- Anh không biết.

Bà vợ cáu um lên và cho gọi cô ôsin đến chất vấn:

- Ai là chủ nhân của chúng?

- Thưa bà tôi không biết, nhưng chắc chắn chúng không phải của tôi. Tôi không bao giờ dùng đồ “chíp” mà, không tin bà cứ hỏi ông nhà ấy.

*

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:

- Bà vợ tôi thật ngây thơ, bà ấy đi học lái xe vì nghĩ rằng có người dám giao xe cho bà ấy lái cơ đấy.

- Sao bằng vợ tôi. Bà ấy đi nghỉ mát có 5 ngày mà mang theo những 10 bộ đồ vì nghĩ rằng vẫn còn có người chú ý.

*

Một nhân viên nói với sếp:

- Tôi muốn xin nghỉ phép vài ngày.

- Tại sao cậu phải xin nghỉ phép. Tôi đã bố trí cho cậu ngồi ở cạnh cửa sổ, rất thoáng đãng rồi cơ mà.

*

Nội dung một bức email của một học trò cấp 1 gửi cho phụ huynh: “Ba má thương nhớ! Trại hè dành cho thiếu nhi của Mỹ ở đây thật là thú vị. Hôm qua chúng con vừa được trau dồi thêm môn quyền anh. Con sẽ gửi về nhà qua đường bưu điện cả bàn chải lẫn kem đánh răng - những đồ vật chẳng cần thiết cho con lúc này nữa”.

*

Chủ chủ ngân hàng Mỹ đi nghỉ mát ở Thụy Sĩ bằng tàu hỏa loại leo dốc. Ông ta nhận thấy các toa hạng nhất, nhì, ba đều giống nhau, nên quyết định ngồi vào toa hạng ba giá rẻ. Tàu chạy tới trạm dừng đầu tiên thì nhân viên tàu thông báo:

- Tàu bắt đầu lên dốc, đề nghị hành khách toa hạng nhất ngồi tại chỗ, hạng hai xuống đi bộ theo tàu, còn hạnh ba thì xuống giúp đẩy tàu.

*

Một nghĩa địa ở Bắc Mỹ mới đưa vào sử dụng cho đăng quảng cáo trên một tờ báo như sau: “Khu nghĩa địa hạng nhất, rất mát mẻ! Quang cảnh kề bãi tắm tuyệt vời! Tuyệt đối yên tĩnh! Ai đã một lần đến với nghĩa trang của chúng tôi ắt chẳng bao giờ muốn ra về nữa!”.

Nguồn: [Link nguồn]

Những dư âm hài như thế này vẫn kéo dài qua lễ bế mạc SEA Games 32

Nếu SEA Games có môn thi đấu “Hài nghiêm túc”, chắc chắn Việt Nam sẽ tham dự với số lượng vận động viên đông nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN