Đang nóng mà đọc xong những tin này sẽ cười mát ruột (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Một người đàn ông đến gặp giám đốc nhân sự công ty để xin thi tuyển vào vị trí của người vừa bị chết đuối trong đợt công ty dã ngoại vừa rồi. Giám đốc nhân sự trả lời rằng rất tiếc, công ty vừa tuyển người đã đẩy anh ta xuống nước.

Tin mới nhất là chuyện một người đến phòng khám kể rằng lúc nào cũng nghĩ mình sắp chết, bác sĩ khám và thông bác rằng huyết áp của anh bình thường, tim cùng phổi và các bộ phận khác cũng hoàn toàn mình thường, không phát hiện ra bất thường ở bất kỳ bộ phận cơ thể nào. Bệnh nhân mừng lắm, ông ta nói rằng nghĩa là mình sẽ chết trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh.

*

Một khách du lịch hỏi người đàn ông mặc đồng phục rằng anh ta có phải là cảnh sát hay không, người kia khẳng định anh ta là cảnh sát mật. Du khách ngạc nhiên thắc mắc rằng tại sao cảnh sát mật lại mặc đồng phục cảnh sát, thì được biết hôm nay là ngày nghỉ của viên cảnh sát mật, anh ta không mặc bộ đồ dân thường như những ngày đi làm.

*

Tin dành cho các ông chồng: Một người đến văn phòng tư vấn luật và hỏi luật sư rằng một người chồng có được phép bóc những lá thư người khác gửi cho vợ mình hay không. Luật sư suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng quyền thì có, nhưng làm hay không phụ thuộc vào sự dũng cảm của ông chồng!

*

Một bà khách sau khi xem xét kỹ giấy tờ giới thiệu sản phẩm, hỏi nhân viên bán hàng rằng trên tờ phiếu bảo hành có ghi dòng chữ “trong 3 năm”, có nghĩa là gì, nhân viên bán hàng giải thích rằng nghĩa là nếu mặt hàng này bị hỏng, khách hàng gọi đến bộ phận bảo hành, thì trong vòng 3 năm sẽ có người đến sửa.

*

Một bà mập vào tiệm bán đồ gỗ, sau khi được giới thiệu một chiếc giường khá đẹp, bà khách hỏi nhân viên bán hàng rằng chiếc giường này có chắc chắn không. Nhân viên mỉm cười nói rằng nhà sản xuất luôn mang sản phẩm của mình vào sở thú để thử với mấy con hà mã, nói xong vẫn gài thêm một câu rằng dù sao bà khách cũng nên thận trọng khi dùng.

*

Một người muốn xin vào trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, người ta hỏi anh rằng anh có những khả năng gì mà muốn làm việc ở đây. Ứng viên tự tin trả lời tất nhiên là có, khả năng dự đoán của anh là hơn hẳn người thường, bằng chứng là trong năm vừa qua anh ấy đã 3 lần trúng xổ số tự chọn.

*

Sếp hỏi một nhân viên mới nhận về cơ quan rằng ông thấy trong hồ sơ của anh ghi là chuyên gia về lập trình, ông đoán anh rất giỏi về máy tính. Nhân viên mới khiêm tốn nói cũng tàm tạm. Sếp nghe xong rất tin tưởng, bèn giao cho anh công việc là kê dọn lại các máy tính trong văn phòng cho có trật tự.

Nguồn: [Link nguồn]

Những tình huống nên cười trước, lỡ gặp lại thì... cười tiếp (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Hai tên cướp vớ được một số tiền ở ngân hàng New York, đếm suốt đêm vẫn chưa xong. Một tên chợt nghĩ ra sáng kiến, đó là chờ đến sáng đọc tin trên báo, thế nào ngân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN